Diễn viên Tùng Dương: 'Dù ly hôn, tôi vẫn muốn con được thấy mẹ qua ảnh'

Tùng Dương giữ ảnh vợ cũ, thỉnh thoảng chia sẻ những bức hình gia đình lên mạng xã hội để con gái có cảm giác mẹ luôn ở bên.

Tùng Dương giữ ảnh vợ cũ, thỉnh thoảng chia sẻ những bức hình gia đình lên mạng xã hội để con gái có cảm giác mẹ luôn ở bên.

- Chia tay vợ ba đã lâu nhưng anh vẫn đều đặn cập nhật hình ảnh thời cả hai còn mặn nồng lên mạng xã hội. Anh mong chờ điều gì khi làm như vậy?

- À, tôi không mong chờ điều mà mọi người đang nghĩ đâu. Nói thật là bọn tôi không còn tình cảm với nhau nữa. Cũng đã suy nghĩ chán rồi mới quyết định ly hôn. Tôi biết Hà Phương - con gái đang sống với tôi - hay xem Facebook của bố nên thỉnh thoảng, tôi đăng những bức ảnh có cả mẹ của bé để con cảm thấy mẹ vẫn luôn ở bên. Bây giờ, trong nhà tôi vẫn treo đầy ảnh ba mẹ con, ảnh cả nhà đi chơi hay chụp trong những dịp đặc biệt. Theo tôi, quá khứ đáng trân trọng và không thể vì sự chia tay của người lớn mà không cho trẻ con xem những hình ảnh ấy. Đó là ích kỷ và thiếu văn minh.

- Vợ cũ phản ứng thế nào trước hành động của anh?

- Tôi đã nói với cô ấy mục đích của tôi là gì nên cô ấy cũng không hiểu sai vấn đề đâu.

Gia đình Tùng Dương trước khi tan vỡ.

Gia đình Tùng Dương trước khi tan vỡ.

- Gần đây, anh buồn vì thường xuyên nhập viện. Bệnh tình của anh chuyển biến xấu từ khi nào?

- Tôi có bệnh trong người từ lâu nhưng không biết vì trước nay sức khỏe rất tốt. Một thời, tôi ra Bắc vào Nam quần quật để làm phim mà không ốm đau gì, nên chẳng nghĩ đến chuyện đi kiểm tra định kỳ. Đến sáu năm trước, tôi thấy cơ thể mệt mỏi, hay chóng mặt nên mới đi khám tổng thể thì "lòi" ra đống bệnh. Trong đó, nguy hiểm nhất là bệnh tim.

Từ đó đến nay, tôi vẫn dùng thuốc theo đơn của bác sĩ nhưng vì "tham công tiếc việc" mà thường xuyên làm khuya, sinh hoạt không điều độ. Do đó, bệnh ngày càng trầm trọng, cộng thêm cao huyết áp, suy nhược thần kinh và mất ngủ kinh niên khiến tôi rất khổ.

- Từ một diễn viên cá tính, chuyên trị vai ngang tàng, hiện anh trở thành người đàn ông trung niên mệt mỏi trên giường bệnh. Anh nghĩ gì khi sức khỏe và tinh thần đều xuống dốc?

- Tôi buồn lắm và có lúc thấy mình như người bỏ đi. Tôi vốn thích vận động, muốn làm việc luôn chân tay nhưng bây giờ phải nằm một chỗ, cảm nhận cuộc sống trôi đi bế tắc.

- Tuyên bố giải nghệ từ 4/2022, anh thu xếp tài chính thế nào để trang trải cuộc sống khi không có thu nhập, lại đi viện triền miên?

- Tôi tuyên bố ngừng công việc diễn xuất từ tháng 4/2022. Tôi buộc phải làm điều đó vì sức khỏe không cho phép tôi tiếp tục làm việc trong điều kiện khắc nghiệt tại các trường quay. Nhưng tôi vẫn cống hiến cho công chúng, cho phim ảnh bằng việc sáng tác kịch bản phim. Với tình hình sức khỏe hiện tại, tôi vẫn theo đuổi được công việc vì chỉ cần ngồi ở nhà với chiếc máy tính là làm việc được.

Hơn nữa, việc sáng tạo trong sáng tác kịch bản cũng có cái thú riêng, được khám phá khả năng tưởng tượng và những cá tính còn tiềm ẩn của bản thân. Nhờ công việc này, tôi có "đồng ra đồng vào" để lo sinh hoạt. Một số phim truyền hình dài tập do tôi viết kịch bản đã được phát sóng, trong số đó có cả phim chuẩn bị dự giải Cánh Diều.

Diễn viên Tùng Dương trên giường bệnh.

- Anh nhận nuôi con gái lớn khi ly hôn vợ cũ hồi tháng 7/2020. Hiện ai giúp chăm con trong lúc anh nhập viện điều trị tích cực?

- Nhà chỉ có hai bố con nên lúc tôi nằm viện, cháu phải tự chăm sóc bản thân chứ biết làm sao. Cháu cũng 13 tuổi rồi nên tự lập, có thể nấu ăn và làm các việc lặt vặt.

- Có ba người vợ nhưng lúc đau ốm lại lủi thủi một mình, anh thấy thế nào?

- Mỗi khi nghĩ tới điều đó, tôi hay nhớ đến câu người ta thường nói: "Lắm mối, tối nằm không". Đời nghiệt ngã vậy đó. Thực sự, nhiều lúc tôi cũng thấy chua chát nhưng đành chấp nhận vì mọi điều đều do tôi mà ra. Tôi không trách ai, cũng không nói giá như mọi chuyện khác đi. Đôi khi, tôi buồn và cô độc nhưng tự nhắc mình phải lạc quan để bước tiếp. Với tôi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là nuôi dạy con gái thật tốt, cho con điều kiện đầy đủ đến khi trưởng thành.

- Ba người vợ cũ quan tâm, hỗ trợ anh thế nào trong thời gian chữa bệnh?

- Lần nhập viện gần đây, vợ cũ thứ hai của tôi là diễn viên Hoa Thúy cùng con gái Thiên Nga có vào thăm, tặng quà và động viên tôi. Vợ cũ thứ ba thì không đến, có lẽ do ngại nhưng cô ấy cũng nhờ chị ruột đưa con gái Hà Linh đến với tôi. Con gái lớn của tôi với vợ đầu thì đang sống ở châu Âu. Cháu cũng gọi điện hỏi han sức khỏe, nói tôi cố gắng tĩnh dưỡng để chóng bình phục.

Với tôi, bấy nhiêu sự quan tâm đã là niềm hạnh phúc rất lớn. Tôi trân trọng và lấy đó làm động lực để chiến đấu với bệnh tật.

- Hành trình chữa bệnh còn dài, anh nghĩ sao về việc tìm một người bầu bạn, đỡ đần cho bớt cô đơn?

- Tôi không nghĩ quá nhiều về điều này. Tôi theo đạo Tin lành nên tin rằng mọi việc sẽ được sắp đặt theo ý Chúa. Biết đâu, Ngài sẽ cử một phụ nữ lương thiện, bao dung đến bên tôi trong phần đời còn lại, để tôi có người bầu bạn lúc tuổi già. Tôi cứ chờ thôi.

- Lúc này, anh mong ước điều gì?

- Tôi ước sức khỏe được cải thiện để trở lại cuộc sống thường nhật, có thể chăm sóc con gái chu đáo hơn và làm nghệ thuật.

Xúc động cuộc gặp gỡ 47 năm của chị em ruột khi đi làm căn cước công dân

Nguyên Thảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/dien-vien-tung-duong-du-ly-hon-toi-van-muon-con-duoc-thay-me-qua-anh-172220522101927841.htm