Diễn viên Trung Dũng: Bỗng nhiên trở thành 'quý ông'

Vai doanh nhân Kiệt trong bộ phim truyền hình 'Gạo nếp gạo tẻ' tuy không phải vai chính nhưng lại có tính mấu chốt về quan hệ tình – tiền của các nhân vật, nên cũng thu hút sự quan tâm đáng kể từ phía người xem. Diễn viên Trung Dũng ở độ tuổi 45, được đánh giá là chín muồi khi vào vai một 'quý ông' biết chịu đựng và biết gánh vác.

Doanh nhân Kiệt có gì khác diễn viên Trung Dũng ngoài đời, ngoài việc lặng lẽ mưu sinh và hoang mang níu giữ hạnh phúc mong manh?

Trong bộ phim truyền hình “Gạo nếp gạo tẻ”, doanh nhân Kiệt vì giàu có mà cưới được Hân – một cô nàng top 10 Hoa hậu xinh xắn chỉ thích dạo phố và mua sắm. Đến khi Kiệt làm ăn thất bại, phải quay về ở ké nhà vợ, thì thái độ tôn thờ chồng của Hân cũng không còn nữa.

Sự ngạo mạn thay bằng sự trách hận của Hân, càng khiến áp lực cuộc sống với Kiệt nặng nề hơn, u ám hơn. Khán giả thông cảm cho Kiệt, vì đồng điệu về sức tác động khủng khiếp của đồng tiền trong xã hội hôm nay. Ân nghĩa phu thê và quan hệ gia đình luôn bị thử thách nghiêm trọng bởi lợi ích vật chất khó lường.

Doanh nhân Kiệt bị vợ bắt nạt thường xuyên, nhưng vẫn nhẫn nại làm một trụ cột kinh tế, vẫn thương yêu vợ con và những người xung quanh. Nói chung, trong “Gạo nếp gạo tẻ”, diễn viên Trung Dũng xuất hiện như một quý ông đúng nghĩa, không hào nhoáng mà đáng tin cậy.

Vai Kiệt đã giúp công chúng nhận thấy năng lực thực sự của diễn viên Trung Dũng trong suốt 20 năm anh đóng đủ các loại vai trên màn ảnh. Diễn viên Trung Dũng từng tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành đào tạo diễn viên tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh năm 1997, nhưng đám đông biết đến anh nhiều hơn ở vai trò MC các talk show truyền hình. Về điện ảnh, khuôn mặt của diễn viên Trung Dũng không có nét đẹp theo thị hiếu đương thời, nên anh chủ yếu được các đạo diễn giao cho những vai người lính, như bộ phim “Hạ sĩ quan” hoặc bộ phim “Dưới trời đại nghĩa”.

Nghĩa là diễn viên Trung Dũng đã rơi vào hoàn cảnh áo gấm đi đêm suốt một thời gian dài chăng? Không hẳn, khi đóng phim “Lạc giới” thì diễn viên Trung Dũng cũng gây không ít sóng gió trên các diễn đàn điện ảnh vì bị nghi ngờ về giới tính thực sự. Diễn viên Trung Dũng không nổi đóa, không phân bua và cũng không kiện tụng.

Theo quan niệm của diễn viên Trung Dũng thì anh phải hy sinh rất nhiều, kể cả tiền bạc, công sức và cả danh dự vì theo đuổi đam mê được hóa thân vào các loại nhân vật khác nhau: “Người ta cứ dựng chuyện lên nói này nói nọ nhưng tôi không hề thanh minh bất cứ cái gì. Mình có giải thích cũng không được gì, mà nói ra thì có ai tin đâu, tôi mặc sức ai muốn nói gì nói, ai muốn làm gì làm. Đối với tôi, nghiệp diễn là niềm đam mê, giống như một đứa con của tôi vậy.

Có thể nói cho dù ba mẹ có cấm cản, từ mặt này nọ nhưng tôi nhất quyết không bỏ. Kể những điều này là để người khác hiểu được rằng thời điểm đó tôi đã trải qua những điều tồi tệ thế nào nhưng tôi vẫn mặc kệ tất cả. Lần trở lại này thành công thật sự đối với tôi cũng giống như công việc mình đi làm hằng ngày và nhận lại được kết quả cực kỳ tốt!”.

Ban đầu vai Kiệt trong phim “Gạo nếp gạo tẻ” được giao cho diễn viên Quốc Thái. Sau mấy tập quay thử, không hiểu vì lý do gì, giữa đạo diễn và diễn viên không thống nhất được với nhau về tính cách nhân vật Kiệt. Diễn viên Trung Dũng được mời thay thế, như một sự tình cờ hữu duyên. Thử thì thử, chứ xưa nay diễn viên Trung Dũng vốn không thích phim Hàn Quốc và càng dị ứng với thể loại phim làm lại từ kịch bản ngoại được gọi là phim remake.

Diễn viên Trung Dũng thổ lộ: “Khi mới nhìn vào vai Kiệt thì tôi thấy rằng vai diễn này quá dễ đối với tôi. Lúc đó tôi nghĩ phim này dễ quá, đóng không có gì đòi hỏi cao, toàn đi vòng vòng trong nhà chắc cũng sẽ nhanh nhưng phải công nhận là đối với đời diễn viên thì vai diễn nào cũng là một thử thách và mang về không ít kinh nghiệm. Ngay từ những ngày đầu mới lên phim trường thì tôi và đạo diễn Võ Thạch Thảo đã cãi nhau rồi. Ngay ngày thứ 3 quay ở Bình Dương, giữa tôi với cô ấy đã xảy ra chuyện nho nhỏ rồi.

Trung Dũng trong phim “Gạo nếp gạo tẻ”.

Nữ đạo diễn ép tôi phải đứng ở những vị trí, tư thế tay chân rồi biểu hiện này kia theo đúng ý cô ấy. Thế nhưng tất cả những gì cô ấy đòi hỏi không hề có một chút cái gì gọi là còn đọng lại của "diễn viên Trung Dũng" từ trước đến giờ. Xung đột bắt đầu lên cao khi chúng tôi quay cảnh Kiệt lúc còn ở bên nhà giàu, vừa bị phá sản.

Võ Thạch Thảo lúc ấy ép tôi vào vai một người chồng nhẫn nhịn, bình tĩnh lắng nghe cô vợ của mình giả tạo, khóc lóc, kể những chuyện tào lao. Nhất là cảnh Kiệt bưng tô phở lên húp hết, thật sự lúc đó tôi diễn nhưng trong lòng tôi rất là ức. Tôi chưa bao giờ muốn cãi nhau với phụ nữ, tôi cũng không đôi co với họ vì tôi biết có nói thì tôi cũng thua thôi vì thứ nhất cô ấy là đạo diễn, thứ hai cô ấy là phái nữ. Nhưng mâu thuẫn thật sự đã lên đến cao trào đến mức mà tôi phải thốt lên rằng: "Cái gì vậy trời?".

Thật sự không ngờ rằng khi phim chiếu thì khán giả lại thương nhân vật của mình đến vậy, một người đáng lý ra phải nhận về chỉ trích vì quá nhu nhược, hèn yếu và nhẫn nhịn. Đa số người ta đều không ngờ được Trung Dũng lại có thể đóng một vai bi như vậy...”.

Sự thành công của bộ phim “Gạo nếp gạo tẻ” có phải vì số phận Kiệt đáng nhớ trong gia đình bà Mai nhiều thị phi không? Câu chuyện phim đành rằng gần gũi với đời thường, nhưng các chi tiết cũng nằm ở mức tàm tạm thôi. Trên tổng thể, bộ phim “Gạo nếp gạo tẻ” không có gì quá xuất sắc, nếu trông chờ vào chân lý hữu xạ tự nhiên hương. Hiểu được đời sống nghệ thuật cạnh tranh, những người làm phim “Gạo nếp gạo tẻ” đã tranh thủ mở những chiến dịch quảng bá tác phẩm rất hiệu quả.

Ngay cả diễn viên Trung Dũng cũng tham gia nhiều buổi giao lưu và còn tái diễn cảnh… tát thẳng vào mặt cô vợ Hân đỏng đảnh trên phim do người đẹp Thúy Ngân thể hiện. Tóm lại, giá trị chinh phục của bộ phim “Gạo nếp gạo tẻ” là phép cộng của cả nội công lẫn ngoại kích. Tuy nhiên, với diễn viên Trung Dũng thì sự trở lại màn ảnh nhỏ lần này của anh rất ấn tượng bởi kỹ nghệ PR không còn lúng túng như thời anh và các đồng nghiệp làm phim “Thiên sứ lông bông” phải chấp nhận dang dở nhiều kế hoạch hưng phấn.

Với vai Kiệt, Trung Dũng được dịp nhìn rõ hơn hành trình chinh phục nghề diễn: “Tôi đã từng được nghe nhà sản xuất phim nói Trung Dũng già, hết thời rồi. Họ dùng những từ đó để nói về diễn viên đang chín muồi về diễn xuất. Tôi nghe chỉ biết im lặng nhưng cũng đau lòng lắm. Bạn bè không muốn tôi phải đối diện với hoàn cảnh như thế nên đã rủ tôi mở nhà hàng để lo tương lai. Nhiều người còn rủ tôi sang nước ngoài sống và mở nhà hàng. Nghề này tôi lỡ đam mê, không đóng phim thì khả năng sẽ bị mai một. Vì vậy tôi vẫn sẽ đóng phim đến khi nào hết duyên mới chuyển hướng. May mắn đến với tôi ở “Gạo nếp gạo tẻ” - một bộ phim giúp cho những người diễn viên chuyên nghiệp thể hiện sức và khả năng của mình!”.

Năm nay 45 tuổi, diễn viên Trung Dũng từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Hiện tại, vợ cũ và đứa con 8 tuổi đang sống bên Mỹ. Diễn viên Trung Dũng một mình đi về phim trường trong niềm vui riêng tư, giản dị và không ít phút giây cô độc. Sự chọn lựa ấy có màu sắc tự kỷ ám thị gì chăng?

Diễn viên Trung Dũng chia sẻ: “Làm nghề này rất khó tìm được sự hòa hợp với ai đó. Tình yêu với tôi bây giờ cũng có nhưng chỉ là vui chơi qua đường, thoang thoảng thôi. Tôi cũng chẳng thấy sốt ruột, lo sợ tuổi già. Cuộc sống của tôi nhẹ nhàng lắm, đi làm về thì tập gym, nấu ăn. Bấy nhiêu cũng thấy vui và hạnh phúc rồi. Chuyện tình cảm ảnh hưởng lớn tới tâm lý, công việc.

Bởi vậy, tôi cảm thấy mệt mỏi với yêu đương. Chuyện con cái cũng khiến mình mệt nên đến giờ tôi chưa thiết tha với cả hai việc đó. Sau khi sinh con, còn thương thì cưới, không thì thôi. Người cũ của tôi độc lập kinh tế, thích làm những gì họ mong muốn nên giữa chúng tôi cũng không có bất cứ ràng buộc nào về kinh tế hay con cái. Thỉnh thoảng tôi cũng có gặp con nhưng cả người cũ và tôi đều muốn con sống thoải mái nên không thích xuất hiện trên báo chí!”.

Gia Quan

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/tu-lieu-van-hoa/dien-vien-trung-dung-bong-nhien-tro-thanh-quy-ong-505706/