Diễn viên trẻ Bảo Hân: Con đường phía trước còn dài

Được coi là bộ phim truyền hình quốc dân, Về nhà đi con đã mang về rất nhiều giải thưởng quan trọng như giải Phim truyền hình ấn tượng tại VTV Awards 2019, giải Đặc biệt cho Phim truyền hình hay nhất tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2019, và mới đây là giải Cánh diều vàng 2019.

Đây cũng là bộ phim đưa nữ diễn viên trẻ sinh năm 2000 Bảo Hân thành một ngôi sao ngay từ bộ phim đầu tay.

Hànôịmới Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện với Bảo Hân khi cô vừa nhận được giải thưởng Diễn viên triển vọng - giải Cánh diều 2019 cho vai Ánh Dương trong bộ phim này.

- Xin chào Bảo Hân, Về nhà đi con là bộ phim truyền hình thành công nhất năm 2019 và cũng là bộ phim mang lại cho Bảo Hân một khởi đầu rất thuận lợi với nghề. Cảm xúc của Bảo Hân ra sao khi được nhận giải thưởng Diễn viên triển vọng của giải Cánh diều 2019?

- Xin chào Bảo Hân, Về nhà đi con là bộ phim truyền hình thành công nhất năm 2019 và cũng là bộ phim mang lại cho Bảo Hân một khởi đầu rất thuận lợi với nghề. Cảm xúc của Bảo Hân ra sao khi được nhận giải thưởng Diễn viên triển vọng của giải Cánh diều 2019?

- Bộ phim mang về cho em thành công quá lớn. Việc Hội Điện ảnh Việt Nam trao cho em giải Diễn viên triển vọng khiến em vô cùng bất ngờ và rất vui, có thêm động lực để theo đuổi con đường sự nghiệp rất dài phía trước.

- Thành công là động lực nhưng đồng thời cũng là áp lực, nhất là với những diễn viên trẻ. Em cảm thấy mình đã sẵn sàng cho một vai diễn mới chưa?

- Vai Ánh Dương là thành công sớm và quá lớn với một sinh viên như em, nhưng em không nghĩ đó là áp lực quá nặng nề. Nghề diễn đòi hỏi đam mê. Em biết có những người thi 3 - 4 năm mới vào được Trường Sân khấu - Điện ảnh, vậy thì vì sao mình chỉ vì một vai diễn mà tự đặt ra rào cản tâm lý. Em đang tập rất nhiều để trở lại tốt hơn.

- Sau thành công với Về nhà đi con, em và ê kíp làm phim lại tiếp tục với Những ngày không quên. Lịch đóng phim như vậy có ảnh hưởng nhiều đến việc học tập của Bảo Hân?

- Hiện em tập trung nhiều hơn cho việc học trên lớp bởi chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm học. Dĩ nhiên, với người diễn viên thì cơ hội, kinh nghiệm diễn xuất rất quan trọng, nên tốt nhất là cố gắng đảm đương được cả hai việc.

- Được biết, ngoài đam mê diễn xuất, Bảo Hân còn có ước mơ trở thành ca sĩ. Em sẽ làm thế nào để khẳng định mình được ở cả hai vai trò này?

- Nhiều người hỏi em thích làm ca sĩ có phải vì nhàn hơn nghề diễn viên, cát xê cao hơn... Em nghĩ đó chỉ là suy nghĩ của những người ở bên ngoài, nhìn nghề nghiệp một cách mơ hồ. Em thấy rất rõ rằng mỗi nghề có sự vất vả khác nhau. Nghề diễn viên vất vả bởi phải hóa thân vào nhiều dạng vai, muốn làm diễn viên phải có đam mê. Diễn viên có đam mê thì sẽ có động lực để cố gắng luyện tập, và rồi ít nhất cũng đạt được 50 - 70% yêu cầu. Nhưng với ca sĩ thì phải có tài năng thật sự, phải có giọng hát trời phú. Sự cạnh tranh trong đời sống âm nhạc hiện nay cũng rất quyết liệt.

Cả hai nghề đều đòi hỏi phải nỗ lực rất nhiều. Em biết, theo đuổi nghệ thuật là cực khổ nhưng khi thành công thì sung sướng lắm.

- Đã xuất hiện tin đồn rằng em mắc “bệnh ngôi sao”...

- Tính em trước giờ vẫn như thế, nếu thay đổi để làm vừa lòng mọi người xung quanh, em sẽ có cảm giác là mình “thảo mai”. Nhưng em cũng đồng ý rằng khi đã trở thành người của công chúng thì mình phải biết cách để dung hòa tính cách và có cách xử lý phù hợp hơn. Chẳng hạn, trước giờ em là người không thích đám đông hoặc phản ứng quá thẳng thắn với những người hâm mộ không lịch sự, không quan tâm đến người khác nghĩ gì... Nhưng rồi em nghĩ mình là người của công chúng nên phải học hỏi, làm quen với dư luận về mình, quan tâm đến những người yêu thương mình nhiều hơn.

- Những khi gặp chuyện buồn như vậy, Bảo Hân sẽ làm gì? Em có học hỏi kinh nghiệm từ anh chị đồng nghiệp để có cách ứng xử khéo léo hơn?

- Có đôi khi đọc được những bình luận rằng mình thế này, thế khác, em cũng buồn, nhưng em chỉ dành cho những chuyện đó một thời gian ngắn, một buổi tối chẳng hạn, và sáng hôm sau tỉnh dậy em sẽ đỡ hơn. Em ít chia sẻ, nhưng khi em có chuyện thì những người chị thân thiết như Thu Quỳnh, Bảo Thanh đều nhận ra ngay. Hai chị rất thương em, thường chỉ bảo em rất tận tình và đồng cảm với em trước những áp lực của nghề diễn.

Em nghĩ, hầu như mọi nghệ sĩ đều phải chịu áp lực nghề nghiệp và phải tự tìm cách để vượt qua, để trưởng thành. Không ai có thể giúp em ngoài bản thân em phải tự đứng dậy, bước tiếp bởi con đường phía trước của mình còn rất dài, quá dài.

- Cảm ơn Bảo Hân đã chia sẻ! Chúc em tiếp tục thành công trên con đường nghệ thuật!

Lý An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-thoai/969223/dien-vien-tre-bao-han-con-duong-phia-truoc-con-dai