Diễn viên Thụy Mười thú nhận là người sống nội tâm, ít nói

Trong chương trình Chuyện của sao, diễn viên Thụy Mười cho biết ngoài đời chị khác xa so với trên sân khấu.

Thụy Mười gây chú ý trên sân khấu kịch và luôn để lại ấn tượng cho khán giả bởi lối diễn xuất tự nhiên, hài hước. Chị được khán giả yêu mến tặng cho danh hiệu “nữ hoàng vai phụ”.

“Cuộc đời tôi đóng vai phụ nhiều hơn vai chính, tới mức người ta gọi tôi là “Nữ hoàng vai phụ” điều này thể hiện sự yêu quý của khán giả. Tôi không buồn mà vô cùng hạnh phúc vì thành công trong vai trò của mình”, chị nói.

Tuy nhiên khi có chỗ đứng trong lòng công chúng, thời điểm 2011, chị phát hiện bị bệnh tim, phải phẫu thuật và nghỉ ở nhà mất một năm rưỡi. Chị được đồng nghiệp kêu gọi, vận động mọi người giúp đỡ. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng chị không buồn hay than trách cuộc đời, chị cố gắng vượt qua giai đoạn ngặt nghèo để không làm vơi đi nhiệt huyết và tình yêu dành cho nghệ thuật.

Hiện tại, nữ nghệ sĩ đang gây ấn tượng trong Hội bỉm sữa vi diệu (phát sóng lúc 20h25 từ thứ Hai đến thứ Năm trên VTV9), vai Tư Thường. Nhân vật của chị là bà chủ quán cà phê Mộng Thường. Bà Tư Thường nói nhiều nhưng "khẩu xà tâm Phật", thích điều gì là nói oang oang chuyện trên trời dưới đất, nhưng thực ra trong lòng hay giúp đỡ mọi người.

Nhập tâm với nhân vật nhưng Thụy Mười thú nhận bản thân là người nội tâm, đằm tính, "tích cóp chuyện đời" tạo nên vốn sống chứ không thể hiện ra bên ngoài.

Ngoài đời thường, chị khác xa so với trên sân khấu: "Về nhà, tôi ít nói, có khi chẳng bao giờ nói gì, đến mức người nhà bảo rất muốn nghe một câu nói từ tôi mà không được. Với bạn bè, ai hợp tính tôi mới nói nhưng mỗi khi bước lên sân khấu hay đứng trước máy quay, tôi lại nói rất nhiều".

Theo VTV

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202003/dien-vien-thuy-muoi-thu-nhan-la-nguoi-song-noi-tam-it-noi-2475285/