Diễn viên Oanh Kiều: Đóa hoa lạc giữa showbiz

Oanh Kiều đang là một cái tên nổi bật trong giới diễn viên điện ảnh, cô được khán giả đặc biệt yêu mến sau khi các bộ phim truyền hình 'Tiếng sét trong mưa', 'Bán chồng' được phát sóng.

Oanh Kiều với vai Phượng ở “Tiếng sét trong mưa”, là một cô gái thông minh, xinh đẹp, giàu lòng trắc ẩn nhưng cũng không kém phần đáng thương khi sinh ra trong gia đình có nhiều biến cố và cuối cùng sa vào bi kịch: Yêu người anh ruột của mình. Tiếng thét của Phượng ở cuối phim khiến khán giả ám ảnh mãi sau khi “Tiếng sét trong mưa” chấm dứt.

Diễn viên Oanh Kiều

Diễn viên Oanh Kiều

Hay là Nương trong “Bán chồng”, một người đàn bà nhất nhất vì chồng và gia đình chồng, nhẫn nhịn, chịu đựng và trao gửi hết trái tim cho cuộc tình dẫu có rất nhiều trái ngang. Cái sự nhẫn nhịn đến cùng cực của Nương nhiều khi khiến khán giả khó chịu, nhưng vượt lên trên sự khó chịu ấy là một sự thương cảm đến tuyệt đối. Nương hiền lành, nhưng mạnh mẽ và quyết đoán. Nương cũng có “dã tâm” nhưng là “dã tâm” của một người đàn bà tử tế. Nương dám bán chồng mình để lấy tiền lo cho mẹ chồng, dám hy sinh cả hạnh phúc của mình để người mình thương được toại nguyện bên người phụ nữ khác.

Người ta thương Nương, thương Phượng và thương luôn cả Oanh Kiều. Một cô gái với dáng người mỏng manh, nụ cười hiền hậu và đôi mắt ướt. Đôi mắt ấy mỗi khi bờ mi rũ buồn, trông thật xót xa và cay đắng. Có lẽ, cũng chính vì thế mà đạo diễn hay “ưu tiên” cho Oanh Kiều vào vai có thân phận bi thương.

Oanh Kiều nhớ lại, những phân đoạn khóc là những phân cảnh khiến cô ám ảnh nhất, bởi trước khi diễn những cảnh này là diễn viên phải dành một khoảng thời gian để “nuôi” tâm lý, để khi vào quay sẽ dễ dàng có được nước mắt.

Chia sẻ về những dự án sắp tới, Oanh Kiều cho biết, cô đang tham gia những bộ phim điện ảnh phim truyền hình mới như "Nắng 3","Trạng Tí","Đò xuôi vạn lý"... tham gia phim sitcom và những chương trình mang tính thiện nguyện

Thông thường, phim truyền hình thường quay đi quay lại nhiều lần một phân cảnh nào đó, nên đối với cảnh khóc thì thật sự rất khó cho diễn viên khi phải diễn khóc đi khóc lại nhiều lần cho cùng một câu thoại hay cùng một nội dung. Oanh Kiều đã từng khóc đến khô cả mắt. Có những lần vì khóc quá nhiều khiến đôi mắt bị tổn thương.

Thế nhưng, ở ngoài đời, có lẽ chưa ai từng một lần nhìn thấy Oanh Kiều rơi nước mắt. Điều đó không có nghĩa Oanh Kiều không có nỗi buồn, cũng không phải cô không có những nỗi niềm ẩn uất mà chỉ là vì cô thuộc tuýp người mạnh mẽ và giỏi che giấu nên thường dùng nụ cười hay sự bình thản để thay cho tất cả. Oanh Kiều thú nhận, có những khi vì cuộc sống quá đỗi bình thường khiến cho cảm xúc của cô gần như chai lì. Cô sợ cái cảm giác mình không vui cũng không buồn, nên thi thoảng cứ phải tự chọc giận bản thân để dẫn dụ cảm xúc ở lại bên mình.

Oanh Kiều đóng vai bi nhiều quá và toàn những vai ấn tượng, khiến khán giả cứ chậc lưỡi hỏi “sao mà toàn diễn cái vai gì khổ quá vậy?” mỗi khi gặp Kiều. Nhưng điều đó làm cô thấy vui hơn là buồn, bởi vì bản thân đã luôn cố gắng hết sức để vai diễn được khán giả nhớ mãi. Dẫu vậy, Oanh Kiều cũng thú thật là cô vẫn luôn chờ đợi những vai diễn phản diện để “lột xác” vì bản thân cô tự tin với khả năng diễn sắc lạnh của mình.

Gần 10 năm bước đi trên con đường nghệ thuật, tham gia nhiều vai diễn, cho đến thời điểm hiện tại, Oanh Kiều đã khẳng định được tên tuổi của mình. Với cô, đi được đến ngày hôm nay là cả một hành trình phấn đấu không ngừng nghỉ và kiên định với niềm đam mê của mình. Điều đó khiến Oanh Kiều vui và có thêm động lực để tiếp tục bước tới.

Chia sẻ về những dự án sắp tới, Oanh Kiều cho biết, cô đang tham gia những bộ phim điện ảnh, phim truyền hình mới như: “Nắng 3”, “Trạng Tí”, “Đò xuôi vạn lý”... Ngoài ra, Oanh Kiều còn tham gia phim sitcom và những chương trình mang tính thiện nguyện.

Năm nay có lẽ là một năm khá thuận lợi và thành công với Oanh Kiều khi những bộ phim cô tham gia liên tục nhận được sự quan tâm và yêu mến của công chúng. Đặc biệt, đây cũng là năm mà Oanh Kiều có nhiều trải nghiệm nhất với các vai diễn của mình, từ một cô gái trẻ trung năng động nhưng không kém phần đanh đá trong “Dâu tây đón Tết” đến một cô vợ xinh đẹp hiện đại trong “Thật tuyệt vời bên em” và không thể thiếu vai diễn sở trường là những cô gái thôn quê lam lũ, bi thương…

Thế nhưng, dù có vào vai diễn nào đi chăng nữa, có được yêu thương và nổi tiếng bao nhiêu thì với khán giả, Oanh Kiều vẫn như là một đóa hoa lạc giữa showbiz bởi những nét rất riêng của cô.

Vân An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/dien-vien-oanh-kieu-doa-hoa-lac-giua-showbiz-555335.html