Diễn viên Nguyên Bảo: 'Nghe tin ba mất, tôi không có cảm xúc gì'

Nam diễn viên 'Cây nước mắt' không biết mặt cha suốt 25 năm qua, nên anh không có tình cảm gì với ông.

Diễn viên Nguyên Bảo vừa góp mặt trong chương trình Trai đẹp vào bếp. Trong chương trình này, anh cũng tiết lộ về cuộc sống riêng, trong đó có chuyện anh bị cha đẻ bỏ rơi suốt 25 năm qua. Nguyên Bảo đã chia sẻ thêm với Ngoisao.net về câu chuyện đời mình.

Diễn viên Nguyên Bảo.

- Lúc còn nhỏ, anh vượt qua cảm giác không có cha như thế nào?

- Tôi chưa bao giờ hỏi mẹ về vấn đề này. Tôi tôn trọng bà nên nếu bà không chia sẻ thì tôi không hỏi. Khi còn nhỏ, tôi buồn vì thiếu thốn tình cảm từ người cha, nhưng sau này lớn lên tôi không còn cảm giác đó nữa. Cũng may là thời đi học tôi chưa bao giờ bị bạn bè trêu chọc hay kỳ thị vì chuyện không có cha.

- Vắng bóng người đàn ông trong gia đình, cuộc sống của mẹ con anh ra sao?

- Thiếu đi trụ cột gia đình, cuộc sống của mẹ con tôi gặp muôn vàn khó khăn. Mẹ tôi sức khỏe không tốt, rất ốm yếu. Vì vậy, tôi phải đi làm thêm từ năm lớp 7 đến hết lớp 12 để có tiền trang trải việc học và giúp mẹ.

Tôi còn nhớ, cứ sau buổi trưa đi học về tôi lại đi làm thuê ở những xí nghiệp dừa đến tối. Hồi đó ở Bến Tre hay có việc bào vỏ dừa để xuất khẩu cơm dừa. Thời điểm đó, họ tính công sản phẩm là 150 đồng/kg. Mỗi lần tôi làm 6-7 tiếng, được khoảng 100kg. Số tiền kiếm được tôi để dành mua sách vở cho năm học mới.

- Không ít người ở trong hoàn cảnh của anh, họ chọn cách oán giận người từng bỏ rơi mình, còn anh thì sao?

- Ngày xưa tôi từng có suy nghĩ oán trách ông ấy. Rất nhiều câu hỏi như vì sao trốn tránh trách nhiệm, vì sao chỉ lo cho bản thân mình, vì sao không một lời hỏi thăm coi con mình sống chết ra sao. Mỗi ngày, thấy người ta có cha đưa rước đi học, được gọi cha còn mình chưa bao giờ được gọi tiếng đó, tôi buồn. Nhưng rồi lớn lên, tôi thấy điều đó không quan trọng nữa bởi vì mẹ cũng là cha, mẹ yêu thương bù lại gấp mấy lần cũng hạnh phúc lắm rồi. Mỗi người một số phận, coi như tôi không may mắn, trách hận cũng không mang lại hạnh phúc cho ai, để thời gian lo cho hiện tại của mình thôi.

- Gần đây biết tin cha đã mất và anh còn có thêm những người anh chị khác, tâm trạng của anh thế nào?

- Lúc nghe tin cha mất thật sự tôi không có cảm xúc, vì có biết người đó là ai đâu, đã gặp mặt hay nói chuyện gì đâu mà có tình cảm. Các anh chị con riêng của cha và tôi chưa từng gặp nhau, nhưng hiện tại họ đều biết tôi. Nếu có duyên thì chúng tôi sẽ gặp, để lỡ có gặp ngoài đường còn biết là người quen mà chào hỏi. Còn nếu họ không thích gặp cũng chẳng sao, vì bây giờ cuộc sống ai người nấy lo, cũng không liên quan gì nhau.

Nguyên Bảo thừa nhận, khi nghe tin cha mất, anh không có chút cảm xúc gì.

- Từ quê lên Sài Gòn học và làm việc, hiện tại cuộc sống của anh ra sao?

- Tôi thấy cuộc sống của mình hiện giờ ổn hơn nhiều so với quá khứ buồn, mọi thứ thuận lợi hơn. Sau khi tốt nghiệp khoa Diễn viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, tôi tham gia đóng phim truyền hình, đóng quảng cáo và làm MC cho một số chương trình.

- Là một diễn viên trẻ không có người "chống lưng", anh gặp những khó khăn gì?

- Là diễn viên trẻ sẽ có nhiều áp lực vì mình phải chứng minh được tài năng thì các đạo diễn hay nhà sản xuất mới tin tưởng và giao vai diễn. Chưa kể, phần lớn những bộ phim lớn đều chọn diễn viên có tên tuổi. Ngoài ra, việc người đi trước chèn ép người đi sau khiến những ai không đủ tình yêu nghề và tâm lý vững vàng sẽ dễ dàng bỏ cuộc.

- Vậy còn những cạm bẫy trong nghề thì sao?

- Đối với công việc diễn xuất, đẹp rất quan trọng để có thể lôi cuốn người xem. Khi có nhan sắc, người diễn viên dễ bị những cạm bẫy xung quanh cám dỗ. Bản thân tôi luôn cẩn trọng với điều đó và luôn từ chối trước những đề nghị đánh đổi bản thân để thăng tiến trong sự nghiệp. Con đường tôi đi trong nghệ thuật chậm nhưng chắc. Tôi quan niệm đẹp phải có tài thì mới tồn tại được lâu, cũng giống như loài hoa có sắc mà không hương thì cũng không được ai coi trọng. Nếu như chọn đánh đổi để có được vai diễn thì chỉ được một hoặc hai lần, vì xã hội này có rất nhiều người đẹp. Họ chọn mình vì vẻ đẹp bên ngoài thì cũng sẽ dễ dàng “đá” mình bởi một người khác đẹp hơn.

Nguyên Bảo vừa trổ tài nấu nướng trong 'Trai đẹp vào bếp'.

- Anh nghĩ sao nếu bị cho là quá tự tin khi tham gia "Trai đẹp vào bếp"?

- Tôi chưa hẳn đẹp nhưng tôi tự tin là mình đáp ứng được những điều kiện chương trình đưa ra, như ngoại hình dễ nhìn và có một chút khả năng nấu nướng.

Từ nhỏ tôi thích ăn vặt, mỗi lần mẹ đi làm thì tôi ở nhà nấu cơm, dần thành thói quen nên khi lớn lên tôi biết nấu khá nhiều món. Nấu ăn cũng là sở thích của tôi, nhưng khi tham gia chương trình tôi cũng khá lo lắng vì tôi hoàn toàn tự học chứ không qua trường lớp nào.

Những dịp lễ Tết tôi thường mời bạn bè đến nhà để thưởng thức các món ăn do tôi nấu. Nhờ mọi người khen ngon nên tôi có thêm động lực và đam mê để tìm hiểu nhiều món ăn mới. Đặc biệt, tôi rất thích làm bánh, những dịp như Trung thu tôi dành nhiều thời gian để làm bánh tặng cho người thân, bạn bè và kiếm thêm thu nhập. Tôi có ước mơ là sẽ sở hữu thương hiệu bánh riêng cho mình, chính vì thế tôi đang cố gắng học hỏi thêm để hiện thực hóa giấc mơ của mình trong thời gian tới.

Nguyên Bảo hướng dẫn làm heo cháy tỏi.

- Anh đánh giá sao về việc các nghệ sĩ trẻ ồ ạt tham gia các TV show?

- Tôi nghĩ hiện nay có rất nhiều chương trình phù hợp với nghệ sĩ trẻ, trong đó có tôi. Việc tham gia để được thể hiện mình và mang hình ảnh đến gần với khán giả hơn là điều tốt. Tuy nhiên, những gì mình mang đến chương trình phải thật chỉn chu, nghiêm túc. Tuy tôi là diễn viên nhưng vẫn muốn khai thác khía cạnh mới ở mình nên tôi tham gia cuộc thi người dẫn chương trình Én vàng 2017.

Nguyên Bảo năm nay 25 tuổi, quê Bến Tre. Anh từng đóng nhiều phim truyền hình như Mùi đời, Cây nước mắt, Lấy chồng cho mẹ... và góp mặt trong rất nhiều TVC quảng cáo lẫn video ca nhạc. Trên trang cá nhân, Nguyên Bảo được nhiều khán giả hâm mộ vì rất giỏi nấu nướng và làm bánh các loại. Anh đang là thí sinh của cuộc thi Én vàng do Đài truyền hình TP HCM tổ chức.

Hàn Quốc Việt

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/showbiz-viet/dien-vien-nguyen-bao-nghe-tin-ba-mat-toi-khong-co-cam-xuc-gi-3681127.html