Diễn viên nam nghĩ gì sau khi thực hiện cảnh nhạy cảm?

Không ít nam diễn viên thừa nhận họ gặp khó khăn, thậm chí hối hận khi thực hiện các cảnh nóng trên phim.

Sau nhiều thập kỷ, Hollywood đã xây dựng một quy trình công phu để các cảnh nóng trên màn ảnh có thể đạt hiệu quả thị giác chân thực nhất, trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho các diễn viên trên phim trường.

Thế nhưng, dù các biện pháp an toàn có được xây dựng tối ưu tới đâu, vẫn không tránh được những trường hợp các diễn viên cảm thấy không thoải mái, thậm chí hối hận sau khi đã đã thực hiện những cảnh nhạy cảm trên màn ảnh.

 Cảnh nóng trên phim là thử thách cho tất cả diễn viên, không phân biệt giới tính. Ảnh: Outnows.

Cảnh nóng trên phim là thử thách cho tất cả diễn viên, không phân biệt giới tính. Ảnh: Outnows.

Không chỉ các nữ diễn viên - những người phải đối mặt với nhiều nguy cơ và rủi ro hơn khi thực hiện các cảnh quay nhạy cảm - mới cảm thấy ngượng ngùng, ngần ngại hay hối tiếc sau những lần “cởi đồ” trên màn ảnh. Câu chuyện cũng xảy ra theo chiều hướng tương tự từ phía các nam diễn viên.

Trọng trách với bạn diễn nữ

Trong bộ phim Bridesmaids (2011), nam diễn viên John Hamm từng có cảnh nóng với bạn diễn Kristen Wiig. Năm 2012, khi trả lời phỏng vấn tạp chí Playboy, John Hamm thuật lại trải nghiệm của mình về cảnh nóng: “Giống như bạn đang chạy trong mưa. Sẽ đến một lúc bạn buộc phải chấp nhận, dù gì cũng đã ướt người. Ý tôi là, tất nhiên, bạn sẽ thấy kỳ quặc khi phải mặc một chiếc quần bó màu da rồi vờ diễn cảnh thân mật với bạn diễn nữ. Tôi là một gã đàn ông to cao, còn Kristen Wiig thì gầy gò và bé xíu. Thế nên tôi đã nói với cô ấy: ‘Cứ đấm tôi thẳng tay nếu tôi làm cô không thoải mái’”.

John Hamm gọi những cảnh nóng trên màn ảnh “kỳ quặc và không thoải mái”. Nhưng anh cho biết sự kỳ quặc sẽ tan dần khi diễn viên đã làm quen và thực sự hòa mình vào nhân vật cũng như khung cảnh xung quanh.

Jake Gyllenhaal và Anne Hathaway trong bộ phim Love and Other Drugs (2010). Ảnh: IMDb.

Trả lời Hollywood Life về cảnh giường chiếu với Anne Hathaway trong bộ phim Love and Other Drugs (2010), Jake Gyllenhaal cho biết: “Việc cảm thấy kỳ quặc khi đóng các cảnh giường chiếu với bạn diễn trên màn ảnh là phản ứng rất tự nhiên…

Tôi luôn cảm thấy trách nhiệm của mình là bảo vệ và khiến bạn diễn nữ cảm thấy thoải mái bởi họ có xu hướng nhìn nhận mọi thứ khách quan hơn. Để trấn an và khiến Anne thấy thoải mái, tôi sẽ luôn hỏi cô ấy muốn tôi làm gì, hay cô ấy cảm thấy như thế nào là hợp. Anne luôn trả lời theo kiểu anh làm việc của anh và tôi sẽ làm việc của tôi”, Gyllenhaal nói.

Nam diễn viên nghĩ gì về cảnh nóng của chính mình?

Trong bộ phim Shame (2011), Michael Fassbender vào vai một người đàn ông mắc chứng cuồng dâm. Vai diễn yêu cầu nam diễn viên thực hiện rất nhiều cảnh khỏa thân cũng như tình tứ nhạy cảm trên màn ảnh.

Trả lời phỏng vấn The Hollywood Reporter, Michael Fassbender cho biết anh thực hiện các cảnh nhạy cảm trong phim một cách khá dễ dàng vì lịch sản xuất dày đặc không để cho nam diễn viên có thời gian suy nghĩ về nội dung các cảnh quay.

Những cảnh nóng trong Shame (2011) là thử thách đối với Michael Fassbender. Ảnh: Momentum Pictures.

Tuy nhiên, vai diễn trong Shame đã giúp nam diễn viên nhận ra sự khác biệt trong cách đàn ông và phụ nữ khỏa thân trên màn ảnh. “Tôi bắt đầu băn khoăn. Phụ nữ có thể xuất hiện không mảnh vải trong khung hình, nhưng nam giới sẽ được luôn mặc quần”, Michael Fassbender trả lời Vulture.

Nghĩ về những cảnh giường chiếu từng thực hiện, nam diễn viên Charlie Hunnam cho biết mình cảm thấy ghét bỏ chúng vì hai lý do, bạn gái Morgana McNelis của anh không thích thú cảnh người yêu thân mật với một cô gái khác trên phim và chính nam diễn viên cảm thấy các cảnh phim này rất… mất vệ sinh.

“Dù cố gắng để những cảnh thân mật trông tự nhiên, tôi vẫn phải vẽ ra một ranh giới rõ ràng. Bởi tôi là người đàn ông đã có bạn gái, tôi cũng biết những cảnh quay này là phần bạn gái ghét nhất về công việc của mình. Đó là một sự cân bằng mong manh khó đạt được”, tài tử nói với Elle.

Charlie Hunnam tiết lộ: “Thêm vào đó, tôi cũng là một người mắc chứng sợ vi khuẩn. Hội chứng này đã ám ảnh tôi từ khi còn rất bé. Do đó, cả đời này tôi không muốn phải hôn bất kỳ ai khác ngoài bạn gái mình”.

Hối hận khi thực hiện các cảnh nóng

Khi thực hiện màn thoát y trong bộ phim hài Along Came Polly (2004), nam diễn viên Ben Stiller không hề biết các diễn viên có thể yêu cầu đóng thế trong những cảnh nhạy cảm.

Do đó, Stiller vẫn thực hiện cảnh quay và sau đó nói với đạo diễn Jon Hamburg rằng mình cảm thấy không thoải mái với cảnh phim. Jon Hamburg nói ông sẽ cắt bỏ cảnh quay khỏi bản phim cuối nếu nó không khiến ông cảm thấy buồn cười.

Kết quả, cảnh phim vẫn xuất hiện trong bản phim chiếu rạp chính thức. Along Came Polly thu về hơn 178,3 triệu USD từ 42 triệu USD kinh phí ban đầu - con số không hề nhỏ với một phim hài, lãng mạn.

Fifty Shades of Grey cũng là chùm phim khiến cả hai diễn viên chính không thoải mái vì ngập tràn cảnh nóng. Ảnh: IMDb.

Jamie Dornan, nam chính của loạt phim Fifty Shades of Grey, từng thú nhận với tờ The Sun: “Một phần trong tôi vẫn không thể tin được mình thực sự đã đóng những bộ phim đó”. Vai diễn Christian Grey từng mang lại danh tiếng trên màn ảnh rộng cho Dornan cũng đồng thời khiến anh cảm thấy không thoải mái vì tần suất những cảnh khỏa thân dày đặc.

Taylor Lautner, chàng người sói Jacob của loạt phim Twilight cũng trải lòng nếu có cơ hội lựa chọn, anh sẽ không bao giờ cởi áo trên phim một lần nữa. “Nhưng tôi nghĩ điều đó hơi thiếu thực tế. Tôi chắc chắn sẽ đề nghị không thực hiện cảnh cởi đồ. Tôi không muốn người ta nhìn mình trên phim như nhìn một tảng thịt”, Lautner nói.

Dù không mấy vui vẻ khi phải “cởi đồ” trên màn ảnh, bằng sự chuyên nghiệp và đam mê dành cho diễn xuất, các diễn viên đã vượt qua chính mình và hóa thân trọn vẹn thành nhân vật, cống hiến cho khán giả những tác phẩm điện ảnh khó quên.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sao-nam-cung-hoi-han-khi-thuc-hien-canh-nhay-cam-post1138141.html