Diễn viên Kiều Thanh: 'Tôi hạnh phúc với bố của con mình'

Kiều Thanh được khán giả biết đến với khá nhiều vai diễn truyền hình nổi tiếng nhưng đời tư của chị lại luôn là 'ẩn số'. Tuy nhiên, mới đây, chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, Kiều Thanh khẳng định, chị vẫn sống hạnh phúc cùng bố của con trai chứ không phải single mom như đồn đại.

 Kiều Thanh và con trai. Ảnh: TL

Kiều Thanh và con trai. Ảnh: TL

Tự do “chơi nghề”

Khá lâu không thấy chị xuất hiện trên truyền hình. Lý do gì khiến chị vắng bóng như vậy?

- Từ xưa đến giờ, sau mỗi seri phim, tôi thường dành khoảng lặng để cập nhật, đổi mới bản thân. Nghệ thuật không phải cứ liên tục mà được, đôi khi cũng phải nhìn lại xem “vốn liếng” đã đủ hay cần trau dồi?

Tôi không muốn đóng quá nhiều để khi khán giả mở tivi ra và thốt lên: Ôi lại là cô này! Như thế sẽ tạo ra sự nhàm chán. Tôi muốn khi mọi người bật tivi và nhìn thấy Kiều Thanh mọi người phải dừng lại xem cô ấy đang diễn gì? Đấy là cái tôi cần!

Dù là vậy nhưng hiện tại mỗi khi nhắc đến Kiều Thanh, khán giả vẫn nghĩ đến “Trà cave”?

- Trà là vai diễn đưa tôi đến với khán giả và cũng khẳng định tài năng diễn xuất của tôi. “Đứa con” đầu tiên thì thường để lại ấn tượng sâu sắc. Tôi khá thong dong với nghệ thuật, hay nói cách khác là “chơi nghề” nên cần phải hoàn thiện bản chất cốt lõi. Sự trở lại lần này hơi lâu vì điều kiện của tôi cao hơn, thể loại nhân vật của tôi lần này “dị” hơn, hội tụ nhiều yếu tố nên phải chờ.

Nhưng thường xuyên vắng mặt khiến nhiều khán giả nghĩ có khả năng chị từ bỏ nghệ thuật?

- Mọi người cứ nghĩ tôi đã nghỉ diễn nhưng không phải như vậy. Tôi vẫn công tác ở nhà hát kịch Hà Nội, công việc chính của tôi vẫn là diễn kịch. Tôi sinh ra cho nghệ thuật nên nghệ thuật là thứ tôi làm đến chết, yêu nghệ thuật đến chết. Vì vậy, mọi người đừng nghĩ tôi sẽ bỏ nghề. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Cũng đam mê nghệ thuật nhưng không ít nghệ sĩ đã phải buông xuôi từ bỏ chỉ vì cho rằng nghề diễn bây giờ bạc quá. Chị cảm thấy thế nào?

- Thực ra, chỉ làm diễn viên thì nghệ sĩ không đủ sống vì thu nhập không ổn định. Một số nghệ sĩ tung tăng làm nghề vì họ có nghề tay trái.

Như tôi đã chia sẻ, tôi “chơi nghề” chứ không phải làm nghề để kiếm tiền, để mưu sinh. Như thế rất vất vả và bị động vì sẽ phải nhận tất cả vai diễn dù thích hay không. Tôi thì ngược lại, tôi không kiếm tiền bằng nghề diễn nên tôi có thể chơi nghề được.

Một số người tận dụng danh tiếng để kinh doanh, chị thì sao?

- Không. Thầy giáo tôi từng nói, con gái sinh ra không phải để kiếm tiền, không phải để giữ tiền mà chỉ “chơi tiền” thôi.

Từ “chơi tiền” của thầy bao hàm nhiều ý nghĩa, tùy hoàn cảnh của từng người sẽ có suy nghĩ khác nhau. Ở trong hoàn cảnh của tôi hồi đó, khi tôi sinh em bé, cuộc sống rất nhiều biến động, tôi đã từng làm những công việc khác không phải diễn viên. Thầy đã khuyên tôi nên quay lại đứng đúng vị trí của bản thân với nghệ thuật. Thầy nói, diễn viên đã có những sản phẩm văn hóa được công chúng đón nhận thì đó là vị trí không mua được bằng tiền.

Nhờ những câu nói của thầy mà tôi chiến thắng được chính bản thân mình, vượt qua được sĩ diện để đi đúng hướng với nghệ thuật.

Và yên tâm “chơi nghề”

Vậy nhưng lâu lâu chị không đóng phim, kinh doanh cũng không thấy nhắc đến mà cuộc sống khá sung túc… cũng có nhiều người nói rằng chị có đại gia?

- Từ bé đến giờ tôi luôn quan niệm rằng, trên đời này không ai sướng bằng mình bởi vì tôi có bố mẹ yêu con phi thường, một gia đình khá giả. Vì vậy tôi mới yên tâm “chơi nghề”. Tôi không vất vả đi kiếm tiền để trang trải cuộc sống nên mọi người luôn nói tôi có một nét đặc biệt không ai giống được. Thậm chí tôi cũng không phải chăm con, bố mẹ chăm lo cho cháu nên tôi có thời gian chăm chút cho bản thân hơn, đầu tư vào vai diễn hơn, nghiên cứu kịch bản kỹ hơn, dành thời gian nhiều cho nghệ thuật thì đương nhiên vai diễn của tôi sẽ hay hơn.

Nói như thế có thể hiểu bố mẹ là chỗ dựa không chỉ tinh thần mà còn cả tài chính cho chị?

- Không. Nói thế không có nghĩa là tôi sống phụ thuộc bố mẹ. Từ bé đến bây giờ tôi luôn tự lập, tự chủ và chi tiêu đúng với thu nhập của bản thân. Phụ nữ cũng nên độc lập về tài chính, dù người đàn ông của bạn có là ai. Tôi chưa bao giờ muốn là cây tầm gửi, sống dựa dẫm vào ai đó. Bố mẹ là “đại gia” của tôi về tinh thần chứ ngay cả chồng tôi bây giờ cũng không phải đại gia theo nghĩa mọi người vẫn hiểu.

Chị mới nhắc đến chồng, nhưng trước nay Kiều Thanh vốn được biết đến là bà mẹ đơn thân. Thực hư chuyện này thế nào?

- Tôi thừa nhận trước giờ ít nhắc đến gia đình nhưng xin khẳng định, tôi vẫn sống hạnh phúc với bố của con tôi - xưa nay vẫn vậy.

Tôi không phải người phụ nữ mạnh mẽ tới mức tuyên bố bản thân muốn làm mẹ đơn thân. Nhưng đời nghệ sĩ thường không tròn trịa như người thường. Họ thường khó nhận được sự cảm thông trọn vẹn từ người bạn đời. Khi trái nghề, đôi lúc nửa kia không thể động viên, ủng hộ cho công việc của mình.

Tôi không hoàn toàn nuôi con một mình. Bố của con trai vẫn thường xuyên ở bên cạnh, chia sẻ và giúp đỡ nhiều cho tôi. Chúng tôi từng gặp khó khăn trong việc xây dựng mái ấm nhưng vẫn cố gắng hạnh phúc lâu dài.

Chưa từng có một đám cưới, có vẻ chị quan niệm khá thoáng về hôn nhân?

- Tôi quan niệm, đám cưới mâm cao cỗ đầy, rình rang đình đám không phải là thứ để giữ hôn nhân lâu dài. Đám cưới là ràng buộc nhau, để bắt nhau phải có trách nhiệm lo cơm áo gạo tiền - điều đó tôi không thích. Quan trọng là cả hai cùng biết giữ lửa hạnh phúc để luôn cảm thấy cần có nhau trong cuộc sống. Đối với người nghệ sĩ như tôi không cần phải chắc chắn, chúng ta phải kết hôn, phải đám cưới mà tôi muốn mãi là người tình, luôn tạo ra những điều mới mẻ. Tôi vẫn luôn trêu chồng: “Em vẫn mãi là người tình của anh thôi”.

Điều khó khăn nhất là để bố mẹ chấp nhận chuyện sống chung mà không đăng ký hay đám cưới thì tôi đã làm được rồi.

Là phụ nữ, ai cũng muốn một lần mặc váy cưới. Chị có ý định tổ chức không?

- Đám cưới thì khi nào thích hợp cũng sẽ tổ chức. Thời điểm tôi sinh em bé, có nhiều chuyện xảy ra mà tôi phải đối mặt, phải cố gắng vượt qua nên tôi muốn khi con lớn, tôi sẽ tổ chức một đám cưới thật đẹp, thật lãng mạn chứ không đơn giản chỉ là một đám cưới mang tính chất thông báo cho mọi người biết rằng tôi lấy chồng. Nó thật tầm thường.

Tôi muốn tổ chức đám cưới tại Maldives trước khi nó biến mất. Một đám cưới mà không ai có thể quên và đẹp như một câu chuyện cổ tích. Nhưng khi nào đến tôi sẽ thông báo chứ chưa phải bây giờ (cười).

Cảm ơn chia sẻ của Kiều Thanh!

Ngọc Mai (thực hiện)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/dien-vien-kieu-thanh-toi-hanh-phuc-voi-bo-cua-con-minh-20190705191951168.htm