Diễn viên Kiều My: 'Tôi cũng từng nhận được lời mời đi ăn, đi chơi...'

'Mặc dù tham gia nhiều phim truyền hình nhưng tôi nghĩ mình vẫn cần trau chuốt thêm về lối diễn xuất để có thể vào được nhiều chất vai khác, đa dạng hơn nữa. Có thể hiện tại tôi chưa tìm được dạng vai phù hợp để thực sự nổi bật. Và tất nhiên, vẫn cần một chút may mắn nữa', diễn viên Kiều My chia sẻ.

Diễn viên Kiều My. Ảnh: TL

Diễn viên Kiều My. Ảnh: TL

"Bố mẹ khi xem phim cũng bảo trông con béo quá"

Để lại dấu ấn qua vai "cô em gái ăn hại" trong phim "Cô gái nhà người ta" dù không có quá nhiều đất diễn, bạn cảm thấy thế nào về vai diễn này?

- Với tôi dù vai lớn hay nhỏ cũng đều có thể để lại được dấu ấn riêng, quan trọng là người diễn viên thể hiện nhân vật như thế nào. Với "Cô gái nhà người ta" là lần đầu tôi tham gia một bộ phim truyền hình về đề tài nông thôn, có rất nhiều thứ khác biệt so với làm phim hiện đại. Tôi đã thể hiện khá hài lòng vai diễn Trâm - một cô bé nông thôn mới lớn, nông nổi, ương bướng, không phải chính diện cũng không phải phản diện, đủ tốt để dễ ghét, gây ức chế cho người xem. Quả đúng như dự đoán từ khi mới đọc kịch bản, sau khi lên sóng đã có rất nhiều khán giả chỉ trích trách móc Trâm trên fanpage phim. Điều đó nghĩa là tôi đã khá thành công rồi.

Vậy những phản hồi nào của khán giả khiến bạn cảm thấy đáng nhớ hoặc đáng quên nhất?

- Điều tôi vui là đa phần mọi người đều chỉ trích nhân vật Trâm nhưng không nhầm lẫn sang Kiều My ngoài đời. Vậy nên không có nhận xét nào khiến tôi muốn quên. Với tôi đó đều là những góp ý để diễn viên nhìn nhận lại ưu - khuyết điểm của nhân vật.

Tất nhiên, có một số nhận xét khiến tôi ấn tượng đó là rất nhiều người nói Trâm béo và xấu quá, khác với Kiều My bên ngoài. Bình luận đó khiến tôi mỉm cười và coi như một lời khen. Tôi biết đây là phim về đề tài nông thôn nên để vào vai cô gái mới lớn, ngây thơ có chút đua đòi cần phải hóa trang sao cho mộc mạc và chân thật nhất. Với khuôn mặt khá tròn, thuộc dạng không "ăn hình" nên khá dễ hiểu với lời nhận xét đó. Ngay cả bố mẹ tôi khi xem phim cũng bảo trông con béo quá mà (cười).

Nói chung, làm nghệ thuật là "làm dâu trăm họ" nên không thể làm hài lòng 100% khán giả được. Mỗi người một mắt nhìn, có cách xem riêng. Tôi tâm niệm, cứ làm hết sức mình thì mọi thứ sẽ được ghi nhận thôi.

Tham gia khá nhiều phim VFC, chấp nhận cả những cảnh nóng... bạn có chạnh lòng không khi đến nay vẫn chỉ là những vai phụ?

- Như đã chia sẻ, tôi không phân biệt giữa vai lớn - vai nhỏ, vai chính - vai phụ. Tôi quan điểm một vai phụ gây được ấn tượng đôi khi còn thành công hơn vai lớn nhưng không để lại dấu ấn gì cho khán giả. Khi mình đã đồng ý đảm nhiệm thì mình phải yêu nhân vật, phải hoàn thành tốt nhất có thể vai diễn của mình.

Cho đến nay, mỗi nhân vật tôi đóng, đều có những nét yêu riêng, và tôi đều thích những vai diễn đó. Để nói chọn ra một vai mà thích nhất có lẽ là cô gái nhí nhảnh Hoài Xù trong phim "Zippo, mù tạt và em". Hoài là một cô bé sinh viên rất rất đáng yêu mà mình đã yêu ngay cô ấy từ lần đọc kịch bản đầu tiên.

VFC đang là "miền đất hứa" của nhiều diễn viên, bạn nghĩ mình còn thiếu điều gì để bật lên thành Sao?

- Tôi thừa nhận VFC như một chiếc nôi đưa rất nhiều tên tuổi diễn viên trẻ đi lên thành ngôi sao. Mặc dù tham gia nhiều phim truyền hinh nhưng tôi nghĩ mình vẫn cần trau chuốt thêm về lối diễn xuất để có thể vào được nhiều chất vai khác, đa dạng hơn nữa. Có thể hiện tại tôi chưa tìm được dạng vai phù hợp để thực sự nổi bật. Đó cũng là động lực để tôi cố gắng hơn với nghệ thuật. Và tất nhiên, vẫn cần một chút may mắn nữa.

Không ít diễn viên nổi tiếng từng chia sẻ chấp nhận hạ mình đi xin vai chính, bạn có nghĩ đến việc này không?

- Có sao đâu. Nếu như có một vai tôi cảm thấy rất thích và nghĩ rằng mình có thể làm rất tốt vai đó thì tôi cũng sẽ xin phép được casting. Thật ra bất kì ngành nghề nào cũng cần những lúc hạ mình như thế. Chẳng hạn như kinh doanh, đôi lúc chúng ta vẫn phải đến ngỏ lời xin với đối tác, đó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng sẽ không bao giờ có việc tôi chấp nhận làm những chuyện không đàng hoàng để đánh đổi lấy một vai diễn.

Đóng cặp với nhiều diễn viên trẻ có tiếng trong các phim "Zippo, mù tạt và em", "Hôn nhân trong ngõ hẹp", "Cô gái nhà người ta"… bạn học được điều gì từ họ?

- Là diễn viên tay ngang nên có cơ hội làm việc với rất nhiều những cô chú anh chị diễn viên nổi tiếng, với tôi đó là điều may mắn và vinh dự. Mỗi người đều có một nét đặc biệt riêng khiến tôi rất ấn tượng. Như trong phim "Cô gái nhà người ta" dù là các nghệ sĩ lớn như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Tiến Quang, … nhưng rất vui vẻ, gần gũi, diễn xuất tự nhiên, làm việc chuyên nghiệp.

Với dàn diễn viên trẻ, lần thứ hai tôi được đóng cùng anh Đình Tú nên rất tự nhiên, thân thiết. Thậm chí đến giờ hai anh em vẫn hay xưng hô "chú - cháu" như hồi đóng "Cả một đời ân oán".

"Có đại gia ngỏ ý, chắc chắn tôi sẽ từ chối"

Trong một chia sẻ gần đây, bạn bật mí có khán giả chủ động cho vay 100 triệu để trả nợ. Bạn có nghĩ đây là lời nói vui hay một cách gián tiếp cho một cuộc "trao đổi" nào đó không?

- Tôi nghĩ đơn giản đó chỉ là lời nói đùa của khán giả sau khi xem phim, chứ không phải là những lời mời chào gián tiếp nào cả. Vì thực tế sau cảnh quay Trâm bị Quân đòi 100 triệu đồng mới cho rời khỏi quán karaoke, buổi sáng hôm sau thức dậy tôi nhận được tin nhắn này. Lúc đầu tôi cũng hoang mang chưa hiểu chuyện gì vì tôi vốn dĩ không có nợ nần ai. Khi hiểu ra vấn đề, tôi cũng cảm thấy thú vị và coi đây là một kỷ niệm ấn tượng của vai diễn.

Là một diễn viên trẻ nhan sắc, bạn nghĩ sao về mối quan hệ đại gia và nghệ sĩ - vốn không lạ với showbiz Việt?

- Người ta vẫn nói trai tài gái sắc. Vậy nên tôi nghĩ một người phụ nữ đẹp hoàn toàn xứng đáng tìm cho mình một người đàn ông tài giỏi bên cạnh, xứng đôi vừa lứa. Tất nhiên mối quan hệ đừng làm trái với đạo lý là được.

Thực tế, sau khi được khán giả "biết mặt, biết tên", tôi cũng nhận được một số lời mời đi ăn, đi chơi của người lạ, nhưng tôi không trả lời. Tôi là một người rất thận trọng trong các mối quan hệ, nếu không quen biết tôi không bao giờ đi chơi. Họ nhắn thế nào là việc của họ, còn trả lời hay không là lựa chọn của mình. Tôi muốn có một cuộc sống nghệ thuật đúng mực, tránh xa thị phi.

Nói như thế nhiều người sẽ nghĩ công việc kinh doanh thuận lợi khiến bạn không cần một đại gia?

- Hiện tại tôi đã có bạn trai nên nếu giả thuyết có đại gia "ngỏ ý" chắc chắn tôi sẽ từ chối. Hơn nữa, không giấu rằng ngoài công việc diễn viên, tôi cũng kinh doanh song song. Bản thân tôi thừa sức để có thể cho bản thân một cuộc sống đầy đủ. Vì thế tôi quan trọng về đức độ và cảm xúc nhất nên người đàn ông của mình sẽ phải có hai yếu tố đó trước đã.

Tôi khác với Trâm nhẹ dạ trong phim, ngoài đời Kiều My là một người khá kỹ tính và nguyên tắc. Mọi việc mình làm mình đều suy nghĩ trước, nên để kể cả đặt niềm tin vào ai đó mình cũng vậy.u

Cảm ơn chia sẻ của Kiều My!

Ngọc Mai

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/dien-vien-kieu-my-toi-cung-tung-nhan-duoc-loi-moi-di-an-di-choi-20200311183205419.htm