Diễn viên Khánh My bật mí về bạn trai Tiến Vũ

'Với tôi, nghệ thuật chỉ là một cái duyên. Tôi hoạt động nhưng sau này thấy hơi mất thời gian nên tập trung làm kinh doanh. Tôi muốn ổn định lâu dài để có thể tích trữ tài sản có thể làm được nhiều việc lớn hơn. Cứ chạy theo đam mê mà bỏ hết gia đình và những hoài bão của mình cũng là ích kỷ', diễn viên Khánh My tâm sự.

Diễn viên Khánh My và bạn trai. Ảnh: TL

Diễn viên Khánh My và bạn trai. Ảnh: TL

"Showbiz bây giờ cũng bão hòa rồi"

Khánh My bước vào làng giải trí sau khi giành giải Vàng Ngôi sao Người mẫu 2011. Không chỉ làm người mẫu, người đẹp sinh năm 1991 còn tham gia diễn xuất với nhiều bộ phim như: "Trót yêu", "Váy hồng tầng 24", "Mỹ nhân Sài thành"… Một thời gian dài vắng bóng trong showbiz, mới đây Khánh My gây xôn xao làng giải trí khi cô xây hẳn một tòa nhà mang tên mình.

Khánh My giải thích: "Chắc mọi người có sự hiểu lầm. Tòa nhà của tôi đã hoạt động được 4 tháng nay, chỉ là ngày lành tháng tốt nên tôi mời bạn bè người thân đến chung vui chứ không phải để bắt đầu kinh doanh mua bán gì…".

Cô cũng từ chối khi được gọi là đại gia: "Tôi cũng không dám nhận mình là đại gia. Không phải riêng tôi, nhiều nghệ sĩ ngày nay cũng rẽ sang con đường kinh doanh mới có thể ổn định cuộc sống và thu nhập vì không phải lúc nào cũng có show. Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người thành công. Không ai biết thế nào là đỉnh cao hay có bao nhiêu tiền mới là giàu, là đại gia. Quan trọng là bản thân có mãn nguyện với thành công của mình hay không. Có lúc, tôi có nhiều tham vọng và muốn làm nhiều hơn".

Cho đến nay, sau gần 10 năm hoạt động trong làng giải trí, theo Khánh My thì tài sản lớn nhất cô đang sở hữu đó là mẹ. Vì ba mất từ khi cô còn nhỏ nên với cô, chỉ còn mẹ là thứ quý giá nhất trên đời. Sau đó là sức khỏe chứ không phải gì khác.

"Với tôi, vật chất sẽ biến mất vào một ngày nào đó và nó sẽ không còn là của mình. Mình sinh ra với hai bàn tay trắng thì ra đi cũng vậy. Vật chất có thể đáp ứng được cho tôi và cho gia đình, những người tôi cần giúp đỡ chứ chưa bao giờ là tài sản lớn nhất của tôi", nữ diễn viên sinh năm 1991 chia sẻ.

Đặt dấu hỏi cho việc "biến mất" quá lâu giữa showbiz ồn ào, cô có lo ngại "mất giá", bớt hot không? Khánh My thẳng thắn cho biết, chưa bao giờ cô ảo tưởng về độ nổi tiếng của mình hay bị hào quang làm chói lóa.

"Việc tôi ít xuất hiện trong showbiz có nhiều lý do. Thời gian qua, có những đạo diễn tên tuổi mời nhưng tôi không nhận lời vì thấy tác phẩm không phù hợp với mình. Có những dự án tôi thích nhưng nhà sản xuất ép catse nên tôi từ chối thẳng thừng. Họ dùng hai từ "hỗ trợ" như bắt buộc mình phải nhận mức tiền đó, dù mình cũng phải lao động vất vả mới làm ra được tác phẩm tốt. Với tôi, nghệ thuật chỉ là một cái duyên. Tôi hoạt động nghệ thuật nhưng sau này thấy hơi mất thời gian nên tập trung làm kinh doanh. Tôi muốn ổn định lâu dài để có thể tích trữ tài sản có thể làm được nhiều việc lớn hơn. Cứ chạy theo đam mê mà bỏ hết gia đình và những hoài bão của mình cũng là ích kỷ", Khánh My tâm sự.

Trước câu hỏi cho rằng, gần 10 năm tham gia showbiz nhưng bên cạnh sản phẩm còn là những scandal khó quên nên với hành động "rút lui" này dường như là một sự trốn tránh thị phi, Khánh My cho biết, cô chưa bao giờ sợ thị phi và luôn nghĩ những gì người ta nói về mình cũng không sao cả.

Khánh My thẳng thắn: "Tôi không có nhiệm vụ phải đi giải thích cho mọi người hiểu về con người mình. Đã là người hoạt động trong showbiz thì người khác ghét, thương, nói sai hay nói đúng là điều buộc phải chấp nhận. Trong cuộc sống, được cái nọ sẽ mất cái kia. Cái gì cũng phải đánh đổi. Muốn nổi tiếng phải bỏ ra nhiều thứ chứ không phải dễ dàng nổi tiếng sau một đêm. Hơn nữa, showbiz bây giờ cũng bão hòa rồi!".

Trong tình yêu phải có cá tính riêng thì đàn ông mới nể

Diễn viên Khánh My.

Đặt câu hỏi cho rằng cô có đại gia "chống lưng" nên mới bàng quan với showbiz, Khánh My khẳng định: "Showbiz cũng dễ kiếm tiền, bằng nhiều cách. Tôi đam mê nghệ thuật nhưng có con đường đi riêng. Đôi lúc, tôi muốn lặng lại, tập trung cho những hoài bão lớn của mình. Tôi cũng lớn rồi, để showbiz cho các bạn trẻ hơn bơi. Còn chuyện đại gia chống lưng? Tôi không muốn giải thích về điều này. Ai đã tiếp xúc với tôi sẽ biết tôi có hay không có đại gia chống lưng, tôi ở tầm nào và làm được gì. Còn những người bên ngoài, tôi nói không có họ cũng không tin, mà nói có thì họ cũng xì xầm. Tốt nhất là giữ im lặng. Mọi người thích nghĩ gì thì nghĩ. Tôi chỉ cần bạn bè thân thiết và gia đình hiểu mình là được".

Nhân nhắc đến đại gia "chống lưng", Khánh My cũng bật mí về bạn trai hiện tại - diễn viên Tiến Vũ. Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ nghĩ đến vật chất khi quen ai nên việc Tiến Vũ là chỗ dựa về vật chất là chắc chắn không, có chăng chỉ là chỗ dựa tinh thần.

Nữ diễn viên cũng cho biết thêm: "Tôi từng nói mình không tin vào đàn ông nhưng ở mỗi độ tuổi sẽ có những suy nghĩ khác nhau về mọi điều từ cuộc sống, sự thành công hay tình cảm. Chuyện tình cảm nếu nói xa cũng không ổn. Mình còn chưa biết ngày mai sẽ thế nào thì nói trước để làm gì?"

"Trong tình cảm, tôi cũng ngọt ngào, lãng mạn, nhẹ nhàng, chiều chuộng người mình yêu như mọi người phụ nữ khác. Có điều, tôi vẫn có cá tính riêng chứ không nhu nhược. Phải có cá tính riêng, đàn ông mới nể. Có những người phụ nữ khi yêu như một chú mèo con, nói gì nghe đó. Còn tôi vẫn ngoan, chiều chuộng người yêu nhưng không vứt bỏ cá tính riêng của mình để thụ động hoàn toàn. Tình cảm có lúc cần nhẹ thì vẫn nhẹ nhàng nhưng chuyện nào phải ra chuyện đó, lúc cần giữ quan niệm, cá tính và sự quyết đoán của mình vẫn phải giữ", cô cho biết.

Tuy nhiên, để tiến tới hôn nhân, với Khánh My vẫn là chuyện của tương lai: "Tôi chưa nghĩ đến và cũng không nói trước được điều gì cả. May mắn tôi là con út trong gia đình nên mẹ cũng chưa giục chuyện kết hôn".

Ngọc Mai

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/dien-vien-khanh-my-bat-mi-ve-ban-trai-tien-vu-20200325175132567.htm