Bốn mùa yêu thương: Diễn viên Hoàng Trinh 'Tôi từng ngất xỉu vì chăm con quá kỹ'

Trò chuyện cùng MC Cát Tường, diễn viên Hoàng Trinh đã chia sẻ về cách dạy con của mình. Chị cho biết từng ngất xỉu vì chăm con quá mức và ngẫm ra nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc nuôi dạy con để chia sẻ với các vị phụ huynh.

Hoàng Trinh là cựu thành viên của nhóm Líu Lo, từng là tuổi thơ của nhiều trẻ em mê kịch Ngày xửa ngày xưa, chị khẳng định vị trí của mình trong lòng khán giả với khoảng 200 vai diễn. Sự lựa chọn đi theo con đường nghệ thuật của Hoàng Trinh không nhận được sự đồng tình từ người thân, bởi gia đình chị làm kinh doanh, không có ai làm nghệ thuật. Thế nhưng, để chứng minh rằng lựa chọn của mình là đúng, chị đã từng bước khẳng định bản thân qua các vai diễn.

 Hoàng Trinh - Cát Tường

Hoàng Trinh - Cát Tường

Hiện tại, bà mẹ Hoàng Trinh cũng như nhiều bà mẹ khác, dù đã dành cho con mọi thời gian, sức lực, tâm huyết nhưng vẫn luôn lo lắng liệu mình dạy con có tốt không và luôn muốn kiểm soát, bảo bọc con. Mới đây, chị đã bộc bạch về những sai lầm của mình trong cách nuôi dạy con khi ngồi ghế khách mời chương trình Bốn mùa yêu thương phát sóng tối 07/08.

MC Cát Tường mở đầu câu chuyện bằng câu hỏi: “Việc nuôi dạy con cái chiếm quỹ thời gian của Hoàng Trinh là bao nhiêu?”.Diễn viên Hoàng Trinh trả lời: “Cũng rất là nhiều, tuy nhiên Trinh vẫn thu xếp được 50% thời gian cho công việc và 50% còn lại lo cho gia đình. Giữa sự nghiệp đỉnh cao và con thì Hoàng Trinh chỉ cần làm việc ở mức người ta chấp nhận được mình. Trinh sẽ hạnh phúc hơn nếu dành thời gian đó làm mẹ và làm bạn với con”.

Được biết, Hoàng Trinh đang là mẹ của cô con gái ở tuổi mới lớn, độ tuổi mà nhiều người cho là ương bướng và khó dạy nhất. Chị nhớ lại lúc dạy con: “Lúc trước Trinh bảo bọc dữ lắm và hiện tại thì đang tập buông dần vì con đã bắt đầu lớn, không thể đi theo mãi được. Khi con học tiểu học, Trinh sắm hai bộ sách, một cho con đi học và một Trinh mang đi làm. Để khi con không hiểu bài, mình mở sách ra để giải đáp ngay cho con”.

Chị tiếp tục kể câu chuyện đời mình: “Năm con học lớp 8, Trinh vừa làm việc, vừa chăm sóc con quá nhiều dẫn đến không có thời gian cho bản thân và Trinh bị quỵ, ngất xỉu ngay trong nhà. Khi nghe tiếng con kêu: Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tự dưng mãnh lực người mẹ giúp Trinh bừng tỉnh ngay tức khắc. Từ lúc đó, Trinh nhận ra không cần phải bảo bọc con kĩ như lúc trước nữa, để con không có tính ỷ lại và giúp mình có sức khỏe tốt hơn”.

Cũng là một người mẹ, MC Cát Tường dường như thấu hiểu chuyện này, chị hỏi: “Con đi học mình cũng đưa đi, con đi chơi mình cũng đi theo, làm như vậy liệu có khiến con mất tự do không?”

“Có”, Hoàng Trinh khẳng định, “Bây giờ Trinh mới ngộ ra được điều này nhưng lúc trước thì không. Ngày trước, con đi học mình không biết bạn bè như thế nào nên theo kèm dữ lắm. Chơi với bạn tốt sẽ trở thành người tốt, chơi với bạn xấu thì phải coi chừng. Con muốn đi coi phim, Trinh không cho đi vì bạn con là ở trường, hết giờ học bạn của con chỉ là mẹ thôi! Con đi chơi mình chở con đến tận nơi để xem bạn con là ai, làm thân với các bạn để có chuyện gì thì các bạn còn “méc” cho mình biết”.

Bên cạnh đó, diễn viên Hoàng Trinh cho rằng cách giúp con trưởng thành hay nhất là phủ nhận những lo lắng của con, luôn động viên rằng: nếu con cảm thấy thất bại thì con sẽ thất bại, con phải nghĩ trong đầu là con làm được, người khác làm được tại sao con lại không? Chắc chắn con sẽ làm được.

“Đối với cha mẹ, lúc nào cũng nghĩ con mình bé bỏng. Thương con không phải là suốt ngày ôm con vào lòng mà phải cho ra ngoài để va chạm với cuộc sống, biết cách tự đứng lên khi vấp ngã. Nếu đi làm thêm mà bị quản lí bắt nạt thì con phải tự giải quyết, tìm ra vấn đề và phản biện với quản lí chứ không thể gục đầu chấp nhận tình hình. Trinh không khuyến khích con theo nghệ thuật, cứ làm điều con thích Trinh sẽ ủng hộ hết mình” – Diễn viên Hoàng Trinh gửi gắm những lời nhắn nhủ với con cuối buổi trò chuyện, đây cũng là bài học quý giá cho các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc và bảo bọc con mình.

Nguyễn Cường

Ảnh: BTC

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/van-hoa/201908/bon-mua-yeu-thuong-dien-vien-hoang-trinh-toi-tung-ngat-xiu-vi-cham-con-qua-ky-638097/