Diễn viên Gia Linh: 'Tôi chạnh lòng khi bị đồng nghiệp nói dùng hàng chợ'

'Đồng nghiệp nhìn tôi bằng ánh mắt khác và trêu đùa rằng 'Linh nó xài hàng chợ'. Đôi khi đó chỉ là những lời trêu đùa nhưng lại động đến lòng tự ái của mình', diễn viên Gia Linh tâm sự.

Trong chương trình “Vì yêu mà đến” khán giả rất ấn tượng với phần thổ lộ của bạn với Hoàng Phi. Tuy đã kết thúc chương trình được vài tháng nhưng mọi người vẫn đang thắc mắc mối quan hệ giữa bạn và Hoàng Phi hiện tại?

Sau chương trình tôi và Hoàng Phi không thể tiến triển mối quan hệ lên làm người yêu nhưng hiện tại, mối quan hệ giữa tôi và anh ấy rất tốt. Chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc với nhau, thỉnh thoảng cả hai hay tâm sự về cuộc sống . Đôi lúc Hoàng Phi còn giúp đỡ tôi khá nhiều, nói chung là vẫn còn chơi chứ không đến nỗi nghỉ chơi với nhau như mọi người nói (cười).

Không ít ý kiến cho rằng những thí sinh tham gia vào chương trình hẹn hò chỉ để diễn, nhận lời đồng ý nhưng quay xong là người dưng, bạn nghĩ gì khi từng tham gia vào chương trình?

Hiện tại có quá nhiều chương trình hẹn hò và nhiều vấn đề xảy ra khiến mọi người có thể sẽ nghi ngờ về tính chân thực của nó. Tôi không biết những cặp đôi khác như thế nào nhưng những tình cảm, suy nghĩ của tôi dành cho Hoàng Phi trong chương trình “Vì yêu mà đến” là hoàn toàn chân thành. Chúng tôi đã có cơ hội được gặp nhau nhưng không có duyên để bước cùng nhau.

Tôi vẫn đang độc thân. Tuy nhiên tôi cũng có những mối quan hệ không gọi hẳn tên cũng không khẳng định điều gì hết. Bởi vì nếu mình cảm thấy đủ để khẳng định thì mình sẽ khẳng định, còn nếu vẫn ở tình trạng chưa có gì thì mình vẫn phải nói mình độc thân.

Cơ duyên nào khiến Gia Linh theo đuổi con đường nghệ thuật?

Tôi mê diễn xuất từ nhỏ, những hoạt động văn nghệ của trường như đóng kịch, hát hò tôi đều tham gia. Cho đến một ngày tôi quyết định mình phải trở thành diễn viên dù bị mẹ cấm cản. Lúc đó, tôi chỉ mới 15 tuổi nhưng dám một mình bắt xe từ Phú Yên lên Sài Gòn để tham gia casting phim của đạo diễn Luk Vân. Lúc ấy chị có hỏi tôi từ đâu đến, tôi trả lời Phú Yên thì chị đã giật mình và nói “nhỏ mà gan quá”. Sau đó tôi đã nhận được vai chính trong một bộ phim ngắn. Có thể nói, đối với tôi, chị Luk Vân như một ân nhân giúp tôi có một bước đệm tốt.

"Nói về phim ngắn có lẽ khoảng 5 - 6 bộ, ngoài ra tôi cũng tham gia một số "sitcom" phim truyền hình. Về phim điện ảnh thì tôi tham gia phim “Hạ cuối tình đầu”, “4 năm 2 chàng 1 tình yêu”, “Lật mặt 3” và sắp tới đây là phim “Thạch thảo”. Gia Linh chia sẻ về những dự án mà mình từng tham gia

Khán giả biết đến Gia Linh với các vai diễn quen là dễ thương, đáng yêu, bạn có sợ mình bị đóng khung quá lâu trong một kiểu nhân vật không?

Trong quá trình casting, tôi luôn được đạo diễn giao những vai hiền lành, đáng thương. Tôi rất sợ khi bị khán giả quen mặt với 1 kiểu nhân vật. Bản thân tôi cũng muốn tìm cơ hội để thay đổi, biến hóa khả năng diễn xuất để xem thực lực có thể làm được đến đâu nhưng dường như kinh nghiệm của tôi vân chưa thể khiến đạo diễn yên tâm để trao vai. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được vai diễn để mọi người thật sự nhớ đến mình.

Vào nghề từ khi khá trẻ có khiến Gia Linh gặp nhiều khó khăn không?

Tôi là một cô gái từ quê lên thành phố lập nghiệp, lúc mới đầu gặp rất nhiều khó khăn về mặt vật chất cũng chẳng có ai để dựa dẫm. Ba tôi mất sớm, mẹ một mình trang trải nuôi cả 2 anh em. Điều đó càng khiến tôi cảm thấy phải cố gắng nhiều hơn để tự chủ về tài chính.

Tuy nhiên, làm diễn viên khắc nghiệt hơn những gì mà tôi nghĩ. Nhược điểm thấp bé cũng là một hạn chế gây cho tôi không ít khó khăn, có rất nhiều vai diễn tôi cảm thấy mình có thể đóng được nhưng vì chiều cao không đủ mà đạo diễn thẳng thừng từ chối. Những lúc đó tôi chẳng biết làm gì ngoài việc tủi thân, chỉ muốn bỏ nghề, tìm một việc gì khác ngoài nghề diễn viên để kiếm sống.

Bạn nghĩ sao khi dư luận cho rằng giới showbiz đầy rẫy thị phi?

Có quá nhiều ấy chứ. Đơn cử tôi không phải là người thích dùng đồ hiệu vì cuộc sống trước giờ của tôi khá khó khăn khiến tôi không có niềm yêu thích với những bộ đồ xa sỉ nên sau này, dù kiếm ra tiền tôi vẫn mặc những bộ đồ bình thường. Nhưng mỗi lần đi làm, đồng nghiệp liền nhìn tôi bằng ánh mắt khác và tự đánh giá về tôi như thế này, thế nọ.

Cũng có người trêu đùa rằng ‘Linh nó xài hàng chợ’. Đôi khi đó chỉ là những lời trêu đùa nhưng lại động đến lòng tự ái của mình. Còn có những người lại nói tôi lùn lắm không thể làm diễn viên được, nếu có làm thì cũng không thể nổi tiếng. Lúc đầu những lời nói đó khiến tôi cảm thấy tổn thương, tự ti nhưng sau một khoảng thời gian, tôi biến nó trở thành động lực phấn đấu mặc kệ những lơi dèm pha, thị phi ấy.

Hiện tại có rất nhiều bạn trẻ hoạt động trong showbiz với những tài năng nổi trội, điều đó có khiến Gia Linh lo lắng?

Tôi rất sợ thời gian trôi đi quá nhanh vì chắc chắn sẽ có lúc mình bị chững lại, còn những người mới họ giỏi giang, xinh đẹp hơn thì chắc chắn tôi sẽ chịu lép vế rồi nhưng không thể vì thế mà hoảng sợ, giờ tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng hơn thôi.

Những dự án sắp tới của bạn là gì?

Tôi sẽ tập trung vào đóng phim và trau dồi thêm kiến thức diễn xuất của mình. Sắp tới, bộ phim điện ảnh “Thạch Thảo” mà tôi tham gia được công chiếu, còn thời gian sau này tôi cũng có thể thử sức sang làm VJ hay MC vì tự nhận thấy bản thân có khả năng trong vai trò đó.

Cám ơn diễn viên Gia Linh đã có những chia sẻ thú vị!

MAI TRANG

Diễn viên trẻ Gia Linh, tên thật là Nguyễn Thị Như Ánh, sinh năm 1997 và đến từ tỉnh Phú Yên. Gia Linh là một diễn viên trẻ đang được giới trẻ yêu mến với biệt danh “Hot girl 1m50”. Nữ diễn viên được khán giả biết đến qua các vai diễn ấn tượng trong các MV, phim ngắn và phim điện ảnh.

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/dien-vien-gia-linh-toi-chanh-long-khi-bi-dong-nghiep-noi-dung-hang-cho-9542.html