Diễn viên Danh Thái: 'Tôi không nhớ mình phải đeo còng số 8 bao nhiêu lần, vào tù bao nhiêu lần'

'Đứng trước vành móng ngựa, trên tay là cái còng số 8 lạnh ngắt, dù đã tự nhủ nhiều lần rằng mình là diễn viên... nhưng tôi vẫn bị ám ảnh', diễn viên Danh Thái chia sẻ.

Danh Thái là 1 trong số những diễn viên được biết tới với những vai tù tội, giang hồ. Mới đây nhất, anh xuất hiện trong phim Sinh tử với vai Tỵ - 1 phó giám đốc bù nhìn bị chủ mỏ đá ép phải nhận tội thay.

Với vai diễn này, Danh Thái phải diễn cảnh mà người bình thường chỉ nghe cũng thấy "ghê": Tra tay vào còng số 8, đứng trước vành móng ngựa, lên xe chở phạm nhân và ngồi tù.

Diễn viên Danh Thái.

Diễn viên Danh Thái.

Chia sẻ về vai diễn Tỵ, Danh Thái cho hay chính anh và anh em trong ê-kip sản xuất đều nhận định rằng đây là vai diễn "sinh ra để dành cho anh":

"Lúc nhận kịch bản từ tay chị tổ chức sản xuất phim Sinh tử, chị ấy có nói rằng đạo diễn và anh em biên kịch khi làm tới vai Tỵ là nghĩ ngay đến tôi. Lúc đọc kịch bản, tôi cũng nhận thấy đúng là vai diễn này rất hợp với mình.

Tỵ thật ra là 1 kẻ nát rượu, không có năng lực nhưng hắn hiền lành, chân chất và bị chèn ép đến bước đường cùng. Đọc kịch bản vai Tỵ, tôi đã khóc vì hắn quá oan uổng, vì nhân vật này bị oan quá!"

Danh Thái trong vai Lê Văn Tỵ phim Sinh tử.

Khi hỏi về cảm giác ngồi trên xe chở phạm nhân, đeo còng số 8 đứng trước vành móng ngựa, Danh Thái bật cười:

"Hình như mặt tôi "có số tù tội" nên cứ tới những vai như vậy là các đạo diễn lại nhớ đến tôi. Tôi cũng không nhớ được mình đã phải đeo còng số 8 bao nhiêu lần, vào tù bao nhiêu lần trên màn ảnh nữa.

Thú thực, lần đầu diễn cảnh tội phạm đứng trước tòa, tôi không khỏi hoang mang, mất bình tĩnh đâu.

"Lần đầu diễn cảnh tội phạm đứng trước tòa, tôi không khỏi hoang mang, mất bình tĩnh".

Cái cảm giác đứng trước vành móng ngựa, trước mặt là bàn chủ tọa phiên tòa với quan tòa, thẩm phán uy nghiêm còn trên tay mình là cái còng số 8 lạnh ngắt, dù đã tự nhủ nhiều lần rằng mình là diễn viên và đây chỉ là diễn thôi nhưng tôi vẫn bị ám ảnh.

Năm ấy, tôi vào vai 1 tên tội phạm cầm đầu 1 băng nhóm đòi nợ thuê, nhân vật của tôi chém chết người và bị khép tội tử hình trong chương trình Tòa tuyên án.

Thời điểm đó cách đây đã gần 20 năm rồi, báo chí và mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ nên nhiều người xem chương trình đó cứ nghĩ tôi chính là tội phạm chứ không phải đó là 1 phiên tòa được dàn dựng.

"Ở quê tôi, mọi người đồn ầm lên là thằng Thái chém chết người bị tử hình rồi".

Chương trình phát sóng lúc nào, chính tôi cũng chẳng được biết để mà xem lại. Còn ở quê tôi, mọi người đồn ầm lên là thằng Thái chém chết người bị tử hình rồi.

Đến khi tôi về quê, ban đầu mọi người đều lảng tránh, sau đó mới có vài người bạo dạn tới hỏi: Sao bảo mày bị tử hình rồi cơ mà?

Danh Thái bảo, có không ít người vẫn kiêng dè những thứ như còng số 8, vành móng ngựa. Bản thân anh cũng không khỏi "lấn cấn" trong vài lần đầu nhận vai tù tội như vậy. Nhưng là 1 diễn viên, anh không muốn từ chối vai diễn:

"Ban đầu tôi cũng lấn cấn chứ, vì người ta kiêng nhắc tới tù tội, kiêng "thử" những thứ như áo tù, còng số 8 mà. Nhưng là diễn viên, vai diễn đến, mình từ chối làm sao được.

Lâu dần, những vai diễn tù tội, giang hồ cứ nhiều lên, tôi cũng dần quen với cái cảm giác đứng trước vành móng ngựa nên không còn lấn cấn gì nữa. Làm diễn viên, có vai diễn và được khán giả nhớ tới thông qua những vai diễn là 1 niềm vui rồi".

Việt Anh 1977 Vlog: Xóa các video để gây chú ý là một việc làm dại dột!

Thảo Nguyên

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/dien-vien-danh-thai-toi-khong-nho-minh-phai-deo-cong-so-8-bao-nhieu-lan-vao-tu-bao-nhieu-lan-84871.html