Diễn viên Ánh Hoa 20 năm cô độc khi chồng và 4 con đều mất sớm

20 năm cuối đời, nghệ sĩ Ánh Hoa sống cô độc khi chồng và 4 người con đều mất trước mình.

Diễn viên Ánh Hoa từng chia sẻ bà biết hát trước biết nói. Bởi vậy 7 tuổi bà đóng vai Nghi Xuân trong tuồng Phạm Công Cúc Hoa, lên 12 đóng Na Tra tuồng Na Tra lóc thịt. Nhờ thế từ nhỏ Ánh Hoa mang danh thần đồng.

Càng lớn, bà ca càng "mùi", được mệnh danh là "Út Trà Ôn 2" vì cách hò vọng cổ êm và buồn giống hệt vua vọng cổ. Năm tháng xuân thì, Ánh Hoa có đủ mọi thứ: nhan sắc, sự nghiệp và tình yêu với nghệ sĩ Minh Chí.

Bà quen cố danh ca thời đóng Đầu xanh vương khổ hận. Từ xem như anh lớn trong nhà (Minh Chí hơn Ánh Hoa 17 tuổi), bà nảy sinh tình cảm với đàn anh khi ca diễn chung. Chuyện tình sóng gió tới nỗi, Minh Chí từng phải hầu tòa vì bị ba Ánh Hoa tố cáo. Bà bầu 6 tháng cũng là lúc chồng đi tù, lúc Minh Chí ra tù thì bà đã sinh con gái đầu lòng.

Chuyện tình rầm rộ hủy hoại sự nghiệp của Minh Chí. Ông nỗ lực quay lại nghề, lập gánh hát 2 lần vẫn sớm tan rã. Khi cay đắng nhận ra mình không còn đường quay lại, Minh Chí buông bỏ nhưng chưa từng oán thán hay trách Ánh Hoa.

Sau tháng ngày đi hết đoàn này đến đoàn khác, vợ chồng Ánh Hoa - Minh Chí mua trả góp căn nhà nhỏ gần cầu chữ Y (Quận 8, TP.HCM). Bà nghỉ hát, bán cơm tấm, vợ chồng đỡ đần nhau sống qua ngày. Quán cơm tấm nổi tiếng đến mức trong khu vực cứ hỏi người dân là biết.

Một hôm nọ, đang lúi húi nấu cơm Ánh Hoa được lời mời từ đoàn phim Người tình (đạo diễn Jean Jacques Annaud). Sau đó, bà tiếp tục đóng một vai nhỏ trong Mùi đu đủ xanh (đạo diễn Trần Anh Hùng) ở Pháp. Ánh Hoa lòng đầy hân hoan, nghĩ sẽ kiếm được tiền trả hết tiền mua nhà.

Hai tháng sau, Ánh Hoa về, vui vầy chưa bao lâu thì chồng đổ bệnh. Đúng 10 ngày sau ông mất. Đó là ngày bà thấy tiền bạc, danh vọng, quyền lực... đều trở nên vô nghĩa với mình.

"Cái chết ập đến gia đình tôi bao giờ cũng choáng váng, đột ngột và thảng thốt. Tôi nhớ gương mặt non nớt, xanh xao của đứa con gái lên 10 với ánh nhìn trân trối ám ảnh. Nó đau 5 ngày rồi đi lặng lẽ", bà từng nói về con gái đầu mất ngay hôm 30 Tết.

Ba người con còn lại của bà lần lượt qua đời. Con thứ 2 mất năm 2016, con thứ 3 mất năm 50 tuổi. Khi trong nhà chỉ còn hai mẹ con thui thủi, con trai út của bà qua đời năm 24 tuổi do tai nạn giao thông.

Căn nhà trống hoác, Ánh Hoa bán đi lấy tiền lãi hàng tháng thuê 1 căn nhà ở đường Trần Xuân Soạn (Quận 7, TP.HCM). Bà sống đơn độc, thỉnh thoảng có em gái qua ăn cơm chung. 20 năm qua, cuộc sống của bà vẫn diễn ra như vậy.

Nghệ sĩ Ánh Hoa mất trưa 1/11, em gái bà khóc nức nở bên kia điện thoại khi phóng viên hỏi thăm.

Có hai câu thơ bà rất thích thủa sinh thời: Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng / Được, mất, bại, thành bỗng chốc hóa hư không. Thật vậy, với đời bi kịch, nghệ sĩ Ánh Hoa không có gì luyến tiếc chuyện được, mất, thành, bại như nhân thế nữa.

Trong sự nghiệp, nghệ sĩ Ánh Hoa đóng hơn 60 phim, như Người đẹp Tây Đô, Xóm nước đen, Đất phương Nam, Đồng tiền xương máu, Mùa len trâu... Bà luôn được mời đóng vai lão, đặc biệt là các vai bà mẹ khắc khổ và phúc hậu.

Nếu tính trọn vẹn sự nghiệp, bà đóng hơn 200 vai lão. Bà diễn bi nhiều, khóc nhiều, về già thì nước mắt "như sương đêm hè". Ánh Hoa đóng những vai này dẫu lay động lòng người nhưng không cần diễn nhiều. Vì lẽ, đời bà vốn buồn hơn bất cứ cuốn phim nào trong sự nghiệp của mình rồi.

Theo vtc.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202011/dien-vien-anh-hoa-20-nam-co-doc-khi-chong-va-4-con-deu-mat-som-2507447/