Diễn viên 1m90 trong phim Châu Tinh Trì chật vật mưu sinh

Ở tuổi 60, nam diễn viên từng tham gia nhiều bom tấn nổi tiếng vẫn chật vật với công việc bảo vệ để lo cho gia đình.

Vào một ngày cuối tháng 5, ban tổ chức Liên hoan phim Đài Bắc công bố nam diễn viên 60 tuổi Xa Bảo La được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở hạng mục phim ngắn cho tác phẩm Ông già và con chó.

Trong phim Xa Bảo La đã khắc họa thành công nhân vật cụ ông bị mắc bệnh ung thư, chạm vào hàng triệu trái tim yêu điện ảnh.

Diễn viên Xa Bảo La trong bộ phim Ông già và con chó.

Diễn viên Xa Bảo La trong bộ phim Ông già và con chó.

Để trả lời bài phỏng vấn, không hàng hiệu, không sang chảnh, Xa Bảo La quyết định chọn khu chợ xập xệ - nơi ông làm bảo vệ hàng ngày.

Xa Bảo La cho biết niềm đam mê nghệ thuật không thể bằng cuộc sống của cả gia đình. Để có tiền sinh hoạt, hàng ngày, ông phải thức dậy từ 4 giờ sáng để làm đủ thứ việc như giữ trật tự, bắt trộm, sửa ống nước.

Nam diễn viên Bảo La chật vật mưu sinh vì gia đình.

Đối với Xa Bảo La đây là công việc giúp ông có thu nhập ổn định, việc đi đóng phim chỉ vì sở thích.

Cuộc sống thực sự của những nghệ sĩ Hong Kong, không dễ dàng và lung linh như những gì khán giả vẫn tưởng tượng.

Nhận tin ông được đề cử, những người bạn ở khu chợ đã liên tục chúc mừng, giống như nam diễn viên đã giành chiến thắng.

Về phần mình, Xa Bảo La khiêm tốn rằng: "Chỉ cần được đi thảm đỏ và được chụp ảnh là đủ rồi" và không mong cầu giải thưởng bởi với ông, khoảnh khắc sống lại với điện ảnh là điều tuyệt vời nhất.

Xa Bảo La sinh năm 1959, với chiều cao 1m90 và khuôn mặt khắc khổ, ông thường được giao vai diễn quái nhân, phản diện trong các bộ phim truyền hình Hong Kong như: Lộc Đỉnh Ký (1998), Bích huyết kiếm (2000), Ỷ Thiên Đồ Long ký (2001), Cỗ máy thời gian, Xẩm xử quan,...

Xa Bảo La đóng phim cùng Châu Tinh Trì.

Năm 2003, hết hợp đồng với TVB, Bảo La nhận được đề nghị gia hạn hợp đồng với khoản lương một năm 2.000 HKD (khoảng 5,7 triệu đồng).

Thôi việc ở TVB, Xa Bảo La đôn đáo tìm công việc mới nhưng đi đâu cũng bị từ chối. "Người ta không nhận tôi, họ bảo không đủ tiền để trả cho ngôi sao".

Không có thu nhập, Xa Bảo La lĩnh trợ cấp xã hội. Nam diễn viên túng quẫn tới mức không có tiền lo hậu sự cho mẹ. Lúc bấy giờ, anh buộc phải liên lạc với đài TVB cầu xin trợ giúp.

Năm 2012, mẹ ông qua đời, lúc ấy trong cả gia tài của ông chỉ còn vài nghìn HKD trong khi ông phải cần đến 70.000 HKD để làm tang lễ cho mẹ.

Vì vậy ông từng đi làm tạp vụ trong bệnh viện, bảo vệ, công nhân xây dựng, phu khuân vácvà cầu cạnh sự trợ giúp của bạn bè.

Cách đây nhiều năm ông được ngôi sao Yasuaki Kurata mời sang Nhật Bản đóng phim Công phu tiểu tử.

Nhưng không ngờ đây chỉ là cái bẫy của nhà sản xuất khi đó là một bộ phim cấp 3 ngập tràn cảnh "nóng".

Không chịu đóng cảnh nóng, ông đã bị nhà đầu tư cầm gậy bóng chày bịt sắt đánh liên tiếp vào chân.

Hạnh phúc của Xa Bảo La với người vợ gắn bó đã 30 năm.

Khi được hỏi về mơ ước, Bảo La nói: "Tôi chỉ mong thực hiện được lời hứa với vợ hơn 20 năm qua, đó là tặng cô ấy một viên kim cương".

Minh Anh (Theo Asia One)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dien-vien-1m90-trong-phim-chau-tinh-tri-chat-vat-muu-sinh-a437421.html