Điện về, đồng bào vùng sâu Ea Boa lần đầu được xem ti vi

Ngày 28-4, Công ty Điện lực Đác Lắc đã tổ chức đóng điện đưa nguồn điện lưới quốc gia đến với gần 50 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở buôn Ea Boa, xã vùng sâu Ea Trang, huyện M'đrắc, tỉnh Đác Lắc.

Công nhân Công ty Điện lực Đác Lắc hướng dẫn đồng bào DTTS ở buôn Ea Boa, xã Ea Trang sữ dụng điện an toàn.

Điện về đúng vào những ngày lễ lớn của đất nước, bà con nơi đây vui sướng không cầm được nước mắt, bởi lần đầu tiên trong đời được xem ti vi, chứng kiến không khí lễ hội rộn ràng chào mừng ngày thống nhất đất nước của nhân dân trên khắp mọi miền đất nước. Nguồn sáng này là món quà của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tỉnh Đác Lắc, giúp bà con nơi đây vượt qua cảnh tối tăm, cơ cực, vươn lên trong cuộc sống.

Sau hơn hai giờ đi ô-tô từ thành phố Buôn Ma Thuột theo quốc lộ 26 đến đến tận chân đèo Phượng Hoàng thuộc địa phận xã Ea Trang, huyện M’đrắc, vượt qua hơn chục quả đồi, chúng tôi đặt chân đến điểm dân cư Ea Kiêu của buôn Ea Boa với gần 50 nóc nhà tạm bợ nằm cheo leo heo hút bên các triền đồi. Hôm nay là ngày đóng điện đưa điện lưới quốc gia về, nên nhiều người dân gác việc nương rẫy, ở nhà để tận mắt chứng kiến sự kiện đáng nhớ này.

Ông Chú Dĩ Mìn, buôn phó buôn Ea Boa, xã Ea Trang cho biết: Hiện nay, điểm dân cư Ea Kiêu có tổng cộng 47 hộ với 218 khẩu, chủ yếu là đồng bào Mông... từ các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng... di cư vào sinh sống từ năm 2004 đến nay. Mặc dù đã định cư gần 15 năm nay, nhưng cuộc sống của bà con vẫn gặp rất nhiều khó khăn do giao thông đi lại với xã gập ghềnh, cách trở. Kể từ khi vào định cư đến nay, bà con khai hoang nương rẫy trồng các loại cây hoa màu ngắn ngày, lúa nước để sinh sống. Do trình độ dân trí thấp, gia đình nào cũng đông con, việc sản xuất chỉ dựa vào thiên nhiên.... nên cuộc sống của bà con hết sức khó khăn, hầu hết các hộ dân ở đây là hộ nghèo.

Không chỉ đói nghèo, do sống ở giữa rừng sâu, nước độc, không có điện, nước sinh hoạt chủ yếu sử dụng nước sông, suối nên cuộc sống cứ tối tăm, cơ cực không biết lúc nào mới vươn lên được. Trước khát khao có điện nguồn để thay đổi cuộc sống, gần một năm trước, khi bà con nơi đây được UBND xã thông báo sẽ đưa điện lưới quốc gia về phục vụ sinh hoạt, sản xuất ai cũng không tin đó là sự thật. Thế nhưng, ít lâu sau đó, các đơn vị đưa máy móc, công nhân về thi công dựng trụ, kéo dây và bắt bóng điện cho từng nhà dân bà con mới tin. Và hôm nay, ngành điện chính thức tổ chức đóng điện đưa điện lưới quốc gia về tận mỗi gia đình. Có điện rồi, bà con mua ti vi về xem chứng kiến không khí lễ hội mừng ngày thống nhất đất nước của đồng bào trên mọi miền đất nước. Điện về, con em ở đây cũng có điều kiện sinh hoạt, học tập được tốt hơn...

Công nhân Công ty Điện lực Đác Lắc kéo đường dây điện về điểm dân cư Ea Kiêu của buôn Ea Boa, xã Ea Trang, huyện M’đrắc.

Buôn phó Chú Dĩ Mìn đưa chúng tôi đến thăm gia đình anh Chú Mĩ Bình nhà ở trên triền núi, một trong những gia đình vừa được đấu điện lưới quốc gia. Khi chúng tôi đến, anh Bình cùng những người thân trong gia đình vây quanh chiếc ti vi để xem chương trình thời sự trưa 12 giờ của Đài Truyền hình Viêt Nam. Anh Bình trải lòng: “Lâu nay, gia đình sử dụng nguồn điện từ một thủy điện nhỏ do các gia đình trong buôn tự xây dựng dựa vào con suối tự nhiên nên nguồn điện chập chờn, lúc có lúc không. Nay được sử dụng nguồn điện lưới quốc gia, nguồn điện ổn định gia đình tôi vui lắm! Hôm nay, lần đầu tiên mới xem trọn vẹn một chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và được xem các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn 30-4 và 1-5, tôi cũng như mọi người trong gia đình vui lắm! Từ nay có điện rồi, ngoài phục vụ sinh hoạt trong gia đình, mình sẽ tính toán trồng cây trồng dài ngày để mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao cuộc sống gia đình, thoát nghèo bền vững”.

Còn với ông Dương Văn Chính, năm nay đã 57 tuổi, mặc dù đã di cư sinh sống nhiều nơi nhưng hôm nay là lần đầu tiên trong căn nhà nhỏ của mình ở vùng sâu heo hút này mới sáng ánh điện của Đảng, Nhà nước. Khi được các nhân viên Điện lực Đác Lắc đến kiểm tra và hướng dẫn việc sử dụng điện sao cho an toàn, tiết kiệm, khuôn mặt ông Chính rạng rỡ và nói với chúng tôi: “Từ khi ngoài bắc di cư vào huyện Krông Bông, tỉnh Đác Lắc đến nay, gia đình tôi phải dùng đèn dầu sắp sáng nên nhà cửa lúc nào cũng tù mù, cuộc sống tăm tối, cơ cực lắm! Bây giờ thì khác rồi, Đảng, Nhà nước đã đưa điện về với bà con, buôn làng rồi, cuộc sống đã khác rồi, tôi cũng như bà con trong buôn mừng lắm!".

Điện lưới quốc gia được kéo về tận nhà, bà con buôn Ea Boa, xã Ea Trang có điều điện xem ti vi để nâng cao đời sống tinh thần.

Dẫn chúng tôi đến khu vực đầu buôn, nơi công nhân ngành điện đang hướng dẫn cho các gia đình sử dụng nguồn điện an toàn, Phó chủ tịch UBND xã Ea Trang Y Toan Buôn Yă cho biết: Lúc đầu bà con di cư vào đây sinh sống, do xảy ra tình trạng phá rừng làm nước rẫy và cuộc sống tách biệt với bên ngoài nên chính quyền địa phương đã vận động bà con di dời về khu vực gần trung tâm xã để sinh sống. Khi di dời, mỗi hộ được hỗ trợ từ hai đến ba triệu đồng, nhưng bà con chuyển ra khu vực gần trung tâm xã ở được một thời gian lại kéo nhau vào khu vực này sinh sống. Vì ở trung tâm xã bà con thiếu đất sản xuất. Để ổn định cuộc sống cho bà con, chính quyền địa phương đã tham mưu cho cấp trên đầu tư đưa hệ thống điện lưới quốc gia về phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho bà con. Đến nay, tất cả các hộ dân ở điểm dân cư này đều được sử dụng điện lưới quốc gia, bà con vui mừng lắm! Trong những ngày trước khi đóng điện, nhiều gia đình ở đây đã lặn lội ra tận trung xã, huyện mua ti vi về xem để nâng cao dân trí, học tập kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình.

Có mặt trong ngày đóng điện ở vùng sâu hẻo lánh này, Phó giám đốc Điện lực Ea Kar Nguyễn Công Hướng cho biết: Hôm nay đóng điện cho buôn Ea Boa, xã Ea Trang, huyện M’đrắc với tổng số có 382 hộ dân được cấp điện lưới quốc gia. Đây là buôn cuối cùng của huyện M’đrắc được cấp điện lưới quốc gia.

Một điểm dân cư sinh sống trên lân chừng đồi ở buôn Ea Boa, xã Ea Trang, huyện M’đrắc.

Để đưa điện về cho bà con sử dụng, trong gần một năm qua, các đơn vị thi công đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn về địa hình, giao thông cách trở và thời tiết khắc nghiệt để hoàn thành công trình đúng tiến độ. Công trình này có đường dây trung áp dài 34 km, đường dây hạ áp dài 1,5km và một trạm biến áp 100 kVA cấp điện cho 47 hộ dân đồng bào DTTS ở điểm dân cư Ea Kiêu thuộc buôn Ea Boa, xã Ea Trang với nguồn vốn đầu tư hơn năm tỷ đồng. Trong những ngày qua, ngành điện đã tập trung mọi nguồn lực để đấu nối, lắp đặt đồng hồ đo đếm cũng như bóng đèn cho người dân. Đơn vị cũng tăng cường cán bộ kỹ thuật đến từng nhà dân để tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, nhất là trong những ngày nắng nóng hiện nay vì hầu hết bà con lần đầu mới sử dụng điện.

Sau gần một ngày cùng các kỹ sư, công nhân đóng điện đưa điện lưới quốc gia đến gần 50 hộ dân đồng bào DTTS ở vùng sâu heo hút Ea Boa, chúng tôi bắt gặp những nụ cười, ánh mắt vui mừng khôn xiết của người dân nơi đây, bộc lộ hết sự biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước đã quan tâm đưa điện đến với vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào mở rộng sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống về mọi mặt.

Bài và ảnh: NGUYỄN CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/36241502-dien-ve-dong-bao-vung-sau-ea-boa-lan-dau-duoc-xem-ti-vi.html