Điện thoại xấu tới mức không ai muốn cầm lên gọi

Điện thoại di động là bước tiến vĩ đại của nhân loại. Bên cạnh những chiếc điện thoại đã thành kinh điển thì vẫn có những 'chú dế' xấu tới mức không ai muốn cầm đến.

Chiếc điện thoại Serene này được thiết kế bởi Bang & Olufsen và sản xuất bởi Samsung. Nó là chiếc điện thoại thực sự độc đáo nhưng không phải theo hướng tích cực. Nó có hình dáng vỏ sò và tích hợp motor để mở và đóng. Đây là một thiết kế gần như chưa từng được biết tới tại thời điểm đó và cũng bất tiện chưa từng có.

Chiếc điện thoại Serene này được thiết kế bởi Bang & Olufsen và sản xuất bởi Samsung. Nó là chiếc điện thoại thực sự độc đáo nhưng không phải theo hướng tích cực. Nó có hình dáng vỏ sò và tích hợp motor để mở và đóng. Đây là một thiết kế gần như chưa từng được biết tới tại thời điểm đó và cũng bất tiện chưa từng có.

Ban đầu công ty CEC Corp sản xuất chiếc điện thoại F88 này riêng cho một trong những vận động viên bóng bàn nổi tiếng nhất Trung Quốc nhưng sau đó quyết định bán nó cho người tiêu dùng. Ý tưởng thì có vẻ hay nhưng sử dụng một chiếc điện thoại đeo tay chẳng hề thú vị chút nào đâu.

Goldvish Le Million là một trong những chiếc điện thoại xấu xí nhất trong lịch sử và cũng là một trong những chiếc điện thoại đắt nhất từng được bán ra. Với mức giá 1,3 triệu USD, Goldvish Le Million làm bằng vàng trắng 18-carat và gắn 1.800 viên kim cương. Tuy nhiên, những vật liệu xa xỉ không khiến chiếc điện thoại đẹp hơn.

Chiếc điện thoại này của Motorola khiến chúng ta nhớ tới cái máy tính đồ chơi. Tất cả mọi chi tiết thiết kế của nó đều khó chấp nhận, từ các nút tới màu sắc, hình dạng và họa tiết kỳ cục xung quanh màn hình. Nó ra mắt vào năm 2010 nhưng vẫn dày tới 2,5 cm. Nhắn tin trên chiếc điện thoại này thì tuyệt vời bởi nó có bàn phím QWERTY nhưng mọi thứ khác đều tệ hại.

Motorola StarTac Rainbow trông giống như đồ chơi tặng kèm khi bạn mua sữa hoặc bỉm cho trẻ em. Thiết kế giống đồ chơi nhiều màu sặc sỡ và mặt trước không đồng đều của nó tạo ra cảm giác khó chịu khi nhìn vào. Sự kết hợp của màu vàng và màu xanh đậm không gây ấn tượng mà thậm chí còn khiến nó trông rẻ tiền.

Trong quá khứ, Nokia có rất nhiều điện thoại có thiết kế tuyệt vời nhưng chắc chắn chiếc điện thoại này không nằm trong số đó. Vì hình dáng kỳ cục, Nokia 7280 được gọi một cách thân thương là điện thoại thỏi son. Thay vì bàn phím nó có vòng xoay gọi là Navi spinner. Vì thế, để nhắn tin bạn cần dùng vòng xoay để chọn từng ký tự, một trải nghiệm cực kỳ khổ sở.

Xelibri 2 của Siemens khiến chúng ta nhớ tới máy nuôi gà ảo Tamagotchi. Chiếc điện thoại có màn hình nhỏ ở giữa với các phím bố trí dọc ở hai bên trái phải của màn hình, điều khiến bất cứ ai cũng phải nhăn mặt khi dùng. Thiết kế này độc đáo nhưng nó cũng xấu xí, kỳ quái và khó sử dụng.

Thứ kỳ cục này được trình làng vào năm 2003 và hướng tới người dùng nữ. Nó trông giống như một hộp phấn trang điểm cả về thiết kế lẫn chức năng. Nó có hai chiếc gương để người dùng trang điểm khi cần. Tuy nhiên, các phím được bố trí hai bên sườn của nó khiến người dùng gặp khó trong việc nhắn tin, phương thức liên lạc phổ biến thời bấy giờ, và màn hình của nó cũng quá nhỏ.

Chiếc điện thoại này trông lạc hậu ngay cả trong năm 2004, thời điểm mà nó ra mắt. Nó có các đường cong nhưng kém hấp dẫn và có bàn phím QWERTY gập cho phép người dùng nhắn tin nhanh hơn. Sierra Wireless Voq Professional không phải là điện thoại xấu nhất trong danh sách này nhưng vẫn xứng đáng có một chỗ ở đây.

Thứ này trông giống chiếc điều khiển từ xa của điều hòa hơn là một chiếc điện thoại. Thiết kế kết hợp ba vòng tròn, vòng trên cùng đặt màn hình và hai vòng bên dưới đặt bàn phím. Nó không chỉ khiến Toshiba G450 trông xấu xí mà còn làm cho người dùng bị ức chế khi sử dụng.

Hải Nam

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dien-thoai-xau-toi-muc-khong-ai-muon-cam-len-goi-1496610.html