Điện thoại của nữ sinh Nghệ An đổ chuông sau 20 ngày mất tích

Sau hơn 20 ngày nữ sinh Vi Thị Lệ (dân tộc Thái) mất tích, gọi điện thoại thì cả 2 sim đều ở chế độ tắt máy, bất ngờ ngày 1-1, mẹ Lệ điện thoại cho con lần nữa thì điện thoại đổ chuông.

Ngày 2-1-2017, chị Vi Thị Oanh (45 tuổi, trú tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn) cho biết sau 20 ngày con gái tên là Vi Thị Lê (17 tuổi, học lớp 11, Trường THPT Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn) mất tích không liên lạc được, cả 2 sim của đều ở chế độ tắt máy, bất ngờ ngày 1-1- 2018, chị Oanh tiếp gọi vào điện thoại con lần nữa thì thấy đổ chuông.

cháu Vi Thị Lệ

“Hôm trước chúng tôi thử gọi vào điện thoại con lần nữa thì thấy đổ chuông, mừng quá chúng tôi gọi thêm vài lần nữa nhưng không ai nhấc máy. Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể liên lạc được con gái”. chị Vi Thị Oanh tâm sự

Gia đình chị Oanh có 2 người con, Lệ là con thứ 2. Chồng đi làm ở Lào mắc bệnh sốt rét kinh tế túng thiếu nên anh trai phải nghỉ học. Đầu năm học lớp 11, Lệ xin mẹ bán hàng qua mạng lấy tiền ăn học.

Ngày 10-12 nhận được tin nhắn nội dung ra bến xe Giáp Bát (Hà Nội) có người đón đi nhận giải thưởng, cháu Lệ xin phép mẹ và gia đình đồng ý. Cháu lên xe khách giường nằm của nhà xe Thanh Hồng Sơn từ huyện Quỳ Hợp ra Hà Nội lúc 9h sáng cùng ngày và đến 14h cùng ngày thì gia đình mất liên lạc hoàn toàn”, chị Oanh kể trong nước mắt.

Tin cháu Vi Thị Lệ mất tích nhanh chóng lan rộng, người thân nóng lòng mong đợi, đứng ngồi không yên. Hiện cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và gia đình đang tiếp tục nắm thông tin, rà soát mối quan hệ để tìm kiếm em Vi Thị Lệ bị mất tích từ ngày 10-12.

Hữu Trọng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/dien-thoai-2-sim-da-do-chuong-472996/