Điên thì có sao: Kim Soo Hyun đóng vai kẻ ác trong tình yêu để làm tròn trách nhiệm tình thân với anh trai Oh Jung Se

Điên thì có sao (It's okay to not be okay) tập 10 là chuỗi dài những nỗi buồn, Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) và Go Moon Young (Seo Ye Ji) chia tay nhau Gang Tae chối bỏ tình cảm với nhà văn Go để quay trở về bên chăm sóc anh trai Moon Sang Tae (Oh Jung Se).

Điên thì có sao (It's Okay to not be okay) tập 11

Ở tập 10 Điên thì có sao đánh dấu bước chuyển tình cảm của hai nhân vật chính Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji. Chàng điều dưỡng và nhà văn truyện tranh mới bắt đầu hẹn hò và cùng nhau trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào mới yêu. Moon Gang Tae đã được sống một ngày trọn vẹn với bạn gái và đánh dấu chủ quyền bằng nụ bất ngờ dành cho Go Moon Young.

Những tưởng một drama yêu đương tràn ngập “cẩu lương” chiêu đãi khán giả thì ngay lập tức bị dập tắt khi Gang Tae quay về với thực tại, ở bênh viện tâm thần ổn định nơi có anh Sang Tae, người đang vì anh bị tổn thương ký ức nặng nề.

Gang Tae - 1 ngày được sống là mình và hạnh phúc với người mình yêu

Gang Tae - 1 ngày được sống là mình và hạnh phúc với người mình yêu

Sau cuộc hẹn trở về, Moon Gang Tae gặp lại anh trai Sang Tae (Oh Jung Se), Sang Tae đã trải qua một ngày tồi tệ, cả ngày lẫn đêm anh cố gắng gọi điện cho em trai mình mà không được, đầu dây bên kia là những tiếng tút tút kéo dài. Đến bệnh viện vẽ tranh thì anh nghe thấy những lời đồn ác ý về Gang Tae, mọi người nói Gang Tae đã có Moon Young và bỏ rơi anh, thêm vào đó một mảnh giấy kích động “Em trai muốn giết anh trai” làm cho Sang Tae bị hoảng loạn.

Sang Tae ngỡ rằng “Gang Tae chỉ muốn mình chết quách đi và không cần mình nữa”, những tổn thương trong ký ức cứ theo đó mà dội về khi Gang Tae trở về tay trong tay với Moon Young. Lúc này, cơn hoảng loạn một người bị tự kỷ trỗi dậy Sang Tae gào thét và xua đuổi Gang Tae “Mọi người anh, em trai tôi muốn giết tôi”, nỗi sợ hãi lan tỏa khiến Sang Tae mất kiểm soát.

Sang Tae đã bị kích động tâm lý dẫn đến hành động mất kiểm soát

Có lẽ bạn chưa từng thấy một đứa trẻ tử kỷ và một chàng trai tự kỷ, họ xử sự như thế nào trước những kích động tâm lý, họ không chỉ gào thét, đập vỡ đồ đạc mà họ còn tự làm đau mình và làm đau người đối diện. Phân cảnh này không chỉ Oh Jung Se diễn không chỉ giống mà còn thực, thực đến nỗi mà những khán giả đồng cảnh ngộ, họ cũng rơi lệ.

Moon Young lặng lẽ rơi nước mắt thấu hiểu nỗi đau đớn của Gang Tae

Moon Gang Tae có thể bị tổn thưởng ngay lúc đó vì bị anh mình đổ tội oan ức ngay giữa bệnh viện nhưng sâu thẳm là nỗi đau tình thân bị sứt mẻ, bất lực Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) gục ngã, dày vò chính mình “mình vừa làm gì thế này, mình đang làm anh trai mình đau đớn”.

Go Moon Young đứng đó tĩnh lặng không giống cô mọi khi, cô hình như hiểu nỗi đau của Gang Tae và nỗi sợ u ám của anh trai tự kỷ Sang Tae, chính vì hiểu nên cô cũng sợ hãi cho tình yêu đầu mới nở của mình và dòng lệ cứ tuôn dài, cô hiểu rằng người yêu đang gồng gánh một trách nhiệm lớn không dễ dàng gì có thể buông bỏ.

Cô cố gắng níu kéo và chăm sóc Gang Tae

Cho Dù Moon Young có cô níu kéo thế nào, thì Gang Tae vẫn gạt đi và chia tay cô “Chúng ta là ác duyên, đừng nên gặp lại nhau nữa. Với tôi cô như tràng pháo hoa rực rỡ, nổ xong rồi choáng ngợp nên vụt tắt thôi”.

Với Moon Young mà nói cô là một trái tim đầy vết sẹo nhưng lại chưa từng yêu, lời chia tay tức tưởi đầy oan ức khiến cô khó chấp nhận, lấy tay bóp ngẹt trái tim mình, cô không thể thở được dưới bầu trời không có Gang Tae. Cô cần Gang Tae giống như Sang Tae cần anh, cô phải làm gì đây?

Lần đầu tiên biết yêu, Moon Young như vụn vỡ

Như mảnh pha lê nứt, cô bóp nghẹt trái tim mình để nó không nổ tung

Dường như phô bày cả nỗi tức giận khi lòng tự tôn cuối cùng cũng bị chà đạp bởi sự tuyệt tình của anh. Lẽ ra cô nên điên lên mới đúng, cô sẽ la hét và ném vào anh những cơn giận dữ, nhưng lúc này giống như viên pha lê bị nứt, cô cố giữ lại xiết chặt để nó không bị vỡ tung vì đau đớn.

Cảnh chia tay trước biển như một ẩn dụ đầy toan tính của biên kịch Jo Yong, so với tình yêu mới khai sinh của Moon Young thì trách nhiệm của Gang Tae với anh trai lớn như đại dương kia, vĩnh viễn cô không so sanh được.

Dẫu biết rằng, Gang Tae yêu cô, yêu đến thổn thức và nhiêu cơn kìm nén nhưng anh không thể lựa chọn? Cuộc sống này vốn dị đã cho anh được lựa chọn rồi. Đứng trước biển ta thấy mình nhỏ bé, đứng trước tình yêu thì tình thân đại dương bao la.

Gang Tae lựa chọn quay về và chăm sóc anh trai Sang Tae

Nên dù yêu Gang Tae vẫn chối bỏ cảm xúc để quay về bên người anh yếu đuối cần được che chở Sang Tae. Gang Tae đã tự kiểm điểm lại chính mình, sao lại để cho cảm xúc quá trớn, đưa mình đi xa đến vậy, để bây giờ mình quên mất nhiệm vụ chính của mình

“Vậy mà mình lại dám cả gan mơ mộng”. Khán giả thấy tức giận thay anh, thấy thương cho thân phận của anh nhưng bạn biết không Sang Tae không có lỗi? Sang Tae không bình thường đó là lỗi của tạo hóa và chúa trời Gang Tae giống như chiếc áo giáp để yêu thương và song hành cùng anh. Và anh lựa chọn quay trở về và làm hòa với anh trai Sang Tae, bạn biết không họ tự kỷ chứ họ không điên

“Anh trai Sang Tae là một đứa trẻ lớn đáng thương”, chỉ Gang Tae ngồi xuống nhẹ nhàng xoa dịu cảm xúc và chân thành, Gang Tae khóc nức nở khiến Sang Tae bối rối, anh ôm chầm và vỗ về em trai mình.

Sang Tae là một chất xúc tác cảm xúc cho Moon Young và Gang Tae

Ngược lại, Sang Tae cũng yêu em trai mình vô cùng? Anh bị tự kỷ chứ không phải bị vô cảm? Sang Tae mơ đến một ngày em trai mình không phải chuyển nhà và mơ đến ngôi nhà di động…Sẽ là rất tuyệt nếu Moon Young cũng là một lá chắn cảm xúc cho anh, tại sao không? Moon Young nếu yêu hãy thấu hiếu và đồng hành cùng Gang Tae để cùng có một người anh trai như Sang Tae. Hi vọng con đường này sẽ là lối mở cho Điên thì có sao ở những tập sau.

Rồi Gang Tae (Kim Soo Hyun) sẽ phải làm sao? anh có tiếp tục né tránh cảm xúc của mình không?

Điên thì có sao (It’s okay to not be okay) sẽ tiếp tục phát sóng vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên kênh Tvn, các bạn hãy cùng Saostar cập nhật tin tức mới nhất nhé.

Kim Oanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/kim-soo-hyun-cham-soc-anh-trai-oh-jung-se-trong-dien-thi-co-sao-20200724153027701.html