Xem phim 'Diên Hi công lược' tập 44: Phó Hằng khóc đến 'không thở được' vì Ngụy Anh Lạc đối xử như 'người dưng ngược lối'

Ở tập 44 'Diên Hi công lược' (延禧攻略), khán giả đau xót phân đoạn ngược tâm của Phó Hằng khi nhìn thấy Ngụy Anh Lạc - giờ đã là Lệnh tần - ngồi trên kiệu, lướt ngang đời nhau.

Ở tập 44 Diên Hi công lược (延禧攻略) bản vietsub (phụ đề tiếng Việt), sau khi “dụ” được Hoàng thượng (Nhiếp Viễn) đến Diên Hi cung thì Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) lại cố tình chạy đến bên Hoàng Thái hậu, lấy cớ phải bầu bạn, trò chuyện cùng người để mà Hoàng thượng chờ đến “mọc râu”. Khi được Minh Ngọc bẩm báo có thể đêm nay Anh Lạc sẽ không trở về làm Hoàng thượng tức giận rời khỏi đó.

Khi Anh Lạc trở về thì dáng vẻ của Minh Ngọc có vẻ khác thường hơn mọi ngày, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi nên Anh Lạc cũng không nghi ngờ gì. Vốn định đi nghỉ ngơi thì Hoàng thượng từ trong giường xuất hiện như con mãnh hổ mần “thịt” Anh Lạc.

Tiểu Gia Tần ỷ mình được Hoàng thượng sủng ái, khi gặp Anh Lạc ngoài cửa cung đã bắt cô và Minh Ngọc phải quỳ xuống vì tội đã cho người sắp xếp ô che nắng ở đường đi trong cung, đám người đó nói năng ầm ĩ, phá hỏng giấc ngủ trưa của mình. Anh Lạc cũng không hề cãi lại cùng Minh Ngọc quỳ ở đó hết ngày, từ sáng đến tối mới rời khỏi.

Hoàng thượng cho triệu kiến Tiểu Gia Tần hỏi thăm về nguyên nhân tại sao lại bắt Anh Lạc quỳ trước cửa cung. Gia Tần cho rằng Anh Lạc vốn không xem ra gì, bản thân vừa nói mấy câu Anh Lạc đã trở mặt quay đầu bỏ đi. Hoàng thượng vốn rất hiểu rõ con người của Anh Lạc, đến mình còn dám mồm mép thì các Phi tần cũng chẳng là “cái đinh” gì trong mắt cô ấy cả. Hoàng thượng tin rằng Gia Tần không hề có ý hãm hại Anh Lạc nên đã gạt bỏ đi thẻ bài của cô.

Anh Lạc biết mình bị gạt đi thẻ bài không hề tức giận mà ngược lại còn rất vui vẻ bởi vì tất cả đều nằm trong kế sách của cô. Vì mấy ngày này Anh Lạc không hề đến Dưỡng Tâm điện làm Hoàng thượng vô cùng tức giận, vốn định đi tìm cô để hỏi tội. Thế nhưng, khi Hoàng thượng đến nơi Anh Lạc đang vui vẻ chơi đùa, không thèm ra nghênh đón làm Hoàng thượng cũng phải ngậm ngùi quay về.

Diệp Thiên Sĩ đến bắt mạch cho Hoàng thượng, đồng thời nhân cơ hội này cố tình đem chuyện Anh Lạc bị tiểu Gia Tần bắt quỳ nên đã làm cho đầu gối bị thương, xém chút ảnh hưởng đến cả chuyện đi lại. Lúc này Hoàng thượng mới biết được mình đã trách nhầm Anh Lạc, cho Lý công công đem nhiều vật phẩm đến ban thưởng.

Thế nhưng, quà vừa mang tới đã được trả về làm Hoàng thượng vô cùng tức giận, đồng thời hăm dọa rằng nếu không nhận cả đời sẽ không được gọi đến thị tẩm nữa. Chuyện Anh Lạc chọc giận Hoàng thượng đã truyền tới tai của Tiểu gia tần, và đám người của Thuần quý phi. Bọn họ ai nấy đều vui mừng, xem như tạm loại bỏ được một đối thủ trên con đường tranh giành thị tẩm.

Ngày hôm sau, Hoàng thượng đến thăm Hoàng thái hậu, vô tình cũng gặp Thuần quý phi cũng đang ở đó bàn luận về cảnh đẹp Giang Nam. Hoàng thái hậu đã đem bức tranh của Tế Nam ra cho Hoàng thượng cùng thưởng thức, vô tình đó lại là bức tranh mà hôm trước Hoàng thượng đem tặng cho Anh Lạc.

Hoàng thượng tức giận đến Diên Hi cung hỏi tội Anh Lạc, nhưng Anh Lạc nhất quyết không chịu nhận sai, còn khuyên nhủ Hoàng thượng không nên tức giận làm hại đến sức khỏe. Hoàng thượng không nhịn nổi nữa hù dọa Anh Lạc nếu còn thế nữa sẽ bóp đứt cổ nàng, thế nhưng Hoàng thượng cuối cùng vẫn trở thành chàng “lừa” năm ấy.

Ở trong cung, cho dù là Na Lạp Hoàng hậu (Xa Thi Mạn) cũng phải răm rắp nghe lời Hoàng thượng, chỉ có mình Anh Lạc là dám làm ngược lại, chính sự độc nhất vô nhị này của Anh Lạc làm Hoàng thượng thêm yêu thích. Ngày hôm sau, từ một Quý nhân Ngụy Anh Lạc đã được phong lên làm Lệnh tần.

Anh Lạc chỉ trong vòng ba tháng đã nhảy lên chức Lệnh tần làm Thuần quý phi nhận ra được Anh Lạc con người không dễ đối phó, nhưng cũng không muốn chủ động nghênh chiến làm bẩn tay mình. Vì hiện nay, kẻ thù số một của Anh Lạc trong cung là Tiểu Gia Tần nhất định cũng sẽ không chịu ngồi yên.

Sau nhiều năm chinh chiến nơi xa trường, cuối cùng Phó Hằng (Hứa Khải) cũng đã trở về trong chiến thắng vẻ vang ở trận Kim Xuyên. Phó Hằng trở về thì Nhĩ Tình cũng đã sớm sinh được một tiểu hài tử, nhưng đối với Phó Hằng mà nói mình và Nhĩ Tình đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, trong ba năm qua vẫn chỉ có hình bóng của Anh Lạc. Khi nghe tin Anh Lạc đã trở thành Lệnh tần của Hoàng thượng, Phó Hằng cảm thấy rất bất ngờ và cho rằng Nhĩ Tình chỉ là đang gạt mình mà thôi.

Khoảnh khắc khi Phó Hằng vào cung, nhìn thấy Ngụy Anh Lạc ngày nào giờ đã là Lệnh tần của Hoàng thượng, lòng chàng đau như cắt. Khi kiệu của cô đi ngang qua, dù biết anh đứng đó nhưng Ngụy Anh Lạc không mảy may bận tâm hay ném cho anh một cái nhìn. Phó Hằng chỉ biết đứng đó, nước mắt lăn dài đau đớn khiến người xem không khỏi thương cảm.

Phó Hằng rơi lệ khi nhìn thấy Ngụy Anh Lạc.

Mặc dù biết đây chỉ là cặp đôi phụ trong phim Diên Hi công lược,thế nhưng tình cảm sâu đậm mà Phó Hằng dành cho Ngụy Anh Lạc không hề thay đổi qua năm tháng, đã khiến khán giả động lòng thương và thầm nhủ mong muốn kịch bản sẽ khác đi.

Khi Phó Hằng tiến cung nhận thưởng, Hoàng thượng cũng có thể nhìn thấy rõ trong lòng Phó Hằng vẫn chưa từ bỏ Anh Lạc. Trên chiến trường, cho dù Hoàng thượng có truyền chỉ thu quân đi chăng nữa Phó Hằng cũng quyết kháng chỉ vì muốn dùng công lao, dùng chiến thắng này để đổi lấy một người mà trước đây mình đã từng đánh mất. Nhưng bây giờ Phó Hằng đã biết bản thân mình mãi mãi sẽ không bao giờ có được người con gái ấy nữa rồi.

Phó Hằng được phong quan trở về nhưng ngày ngày đều không vui, chỉ nhốt mình trong phòng sách, suốt ngày chỉ ngồi thẩn thờ, đến nô tỳ Thanh Liên cũng khuyên nhủ Phó Hằng nên phấn chấn trở lại. Ấy thế mà, trong bóng tối, Phó Hằng ngồi đó, hai hàng nước mắt chảy xuống, ánh mắt xa xăm nghĩ về người con gái ấy.

Phó Hằng đau đớn khóc trong đêm tối.

Câu chuyện tình ngược tâm của Phó Hằng - Ngụy Anh Lạc phải chăng kết thúc tại đây? Hãy cùng SAOstar đón xem tập 45 Diên Hi công lược (延禧攻略) bản vietsub (phụ đề tiếng Việt) nhé.

Bảo Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dien-hi-cong-luoc-tap-44-pho-hang-khoc-den-khong-tho-duoc-vi-nguy-anh-lac-doi-xu-nhu-nguoi-dung-nguoc-loi-3468889.html