Xem phim 'Diên Hi công lược' tập 39: Nhĩ Tĩnh 'chơi dơ' dụ Hoàng thượng lên giường, Thuần Phi lập mưu hại Hoàng hậu

Tập 39 'Diên Hi công lược' (延禧攻略) giúp khán giả thấy rõ 'bộ mặt thật' của Nhĩ Tình và Thuần Phi khi họ đều cùng lộ rõ dã tâm của mình.

Mở đầu tập 39 Diên Hi công lược (延禧攻略), khi nhìn thấy Hoàng thượng (Nhiếp Viễn) đã say, nói năng không còn kiểm soát, Lý công công khuyên Hoàng thượng trở về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi thì bị Hoàng thượng quở mắng. Hoàng hậu (Tần Lam) thấy vậy nên để Hoàng thượng ở lại Trường Xuân cung nghỉ ngơi đêm nay. Minh Ngọc dìu Hoàng thượng về Đông Trác điện còn Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) dìu Hoàng hậu về cung để nghỉ ngơi, Nhĩ Tình trốn bên cạnh cũng đang suy tính âm mưu cho mình.

Nhĩ Tình một mình trong phòng nhớ lại những lời nói như sát muối vào tim của Phó Hằng (Hứa Khải) dành cho mình trước đó mà quyết định trả thù bằng cách trèo lên giường của Hoàng thượng. Nhĩ Tình đã cố tình đổi thân phận với thị nữ khác mang canh giải rượu đến cho Hoàng thượng, và cuối cùng lại được một đêm vui vẻ bên Hoàng thượng. Ngày hôm sau, Nhĩ Tình vội vội vàng vàng bước ra từ phòng Hoàng thượng và bị Lý công công nhìn thấy.

Sau khi đạt được mục đích, Nhĩ Tình cố tình đến chào hỏi Minh Ngọc trước khi trở về phủ Phú Sát. Minh Ngọc cũng nảy sinh nghi ngờ đối với Nhĩ Tình suốt ngày suy nghĩ thẩn thờ như người mất hồn. Minh Ngọc đem chuyện mình nghe được đêm qua Hoàng thượng nghỉ ngơi ở Đông Trắc điện đã sủng hạnh một vị cung nữ cho Anh Lạc nghe.

Anh Lạc tưởng rằng Minh Ngọc đang đùa nên cười giỡn nói rằng đây là Trường Xuân cung, nếu như Hoàng thượng nhìn trúng một cung nữ nào đó làm sao có chuyện không nói với Hoàng hậu một tiếng được. Còn nếu ngược lại những lời Minh Ngọc nói là sự thật thì vị cung nữ được sủng hạnh đó tại sao hôm nay không được tấn phong cơ chứ. Mặc dù những lời Anh Lạc nói đều có lý, nhưng Minh Ngọc vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng tự an ủi bằng việc xem như mình bị hoa mắt.

Hoàng hậu cuối cùng cũng đến ngày hạ sinh, Hoàng thượng bên ngoài vô cùng sốt ruột, Phú Sát Phó Hằng cũng vội vã đến thăm. Nhưng vì tình trạng sức khỏe Hoàng hậu không được ổn định nên dẫn đến tình trạng khó sinh. Anh Lạc thấy tình cảnh này lại nhớ vị mẫu thân quá cố của mình, vì không muốn biểu lộ sự đau khổ trước mặt Hoàng hậu nên đã trốn ra phía sau hoa viên khóc trộm một mình. Mặc dù cũng lo lắng cho Hoàng hậu không kém nhưng Minh Ngọc vẫn luôn ở bên chăm sóc, động viên cho người. Phó Hằng cũng tiến vào hoa viên an ủi Anh Lạc, thế nhưng Anh Lạc vẫn dùng thái độ thờ ơ đó với Phó Hằng.

Sau nhiều giờ liền, cuối cùng Hoàng hậu cũng hạ sinh quý tử một cách bình an. Hoàng hậu hạ sinh ra được một tiểu A ca, Hoàng thượng khi biết tin vui mừng khôn siết, thậm chí còn không bận tâm đến những lời nói của Thuần phi bên cạnh. Khi mọi người bên ngoài đều nói chuyện cười đùa vui vẻ thì chỉ có mình Anh Lạc là ngồi khóc bên cạnh Hoàng hậu. Hoàng hậu nói rằng trước giờ chưa bao giờ từng nhìn thấy Anh Lạc có dáng vẻ sợ hãi, trốn chạy như vậy. Anh Lạc nói rằng bản thân rất sợ, đã từng mất đi mẫu thân, mất đi tỷ tỷ của mình, chỉ còn lại một mình Hoàng hậu thôi.

Ngày hôm sau, Hoàng thượng bế hài tử đến thăm Hoàng hậu, và đặt cho con cái tên Vĩnh Tông, cái tên này với ngụ ý Hoàng thượng sẽ để đứa con này làm người kế vị sau này.

Tại Chung Túy cung, Nhàn phi (Xa Thi Mạn) đặc biệt đến thăm Thuần phi, đồng thời báo cho Thuần phi biết bữa cơm đoàn viên của đêm giao thừa năm nay được tổ chức tại Càn Thanh cung đồng thời phải được kết thúc sớm vì Hoàng hậu sức khỏe suy nhược, còn Thất A ca chỉ vừa ra đời tránh để Thất A ca bị nhiễm lạnh.

Nhưng mục đích đến lần này của Nhàn phi không chỉ đơn thuần là như vậy, Nhàn phi cố tình ám chỉ cho Thuần phi biết Thất A ca này được Hoàng thượng và Thái hậu vô cùng yêu quý, phúc khí rộng mở, tương lai chắc chắn sẽ trở thành người lựa chọn tốt nhất cho việc kế thừa đại thống sau này. Những lời này của Nhàn phi giúp cho Thuần phi nhận thức được mối họa trước mắt của mình.

Về phía Nhĩ Tình, sau cái hôm ở cùng Hoàng thượng trở về, không lâu sau cũng đã mang thai. Khi biết được tin này, Ngạch nương của Phó Hằng vui mừng khôn xiết nhưng người làm chồng như Phó Hằng biết rất rõ cái thai đó không phải là của mình.

Phó Hằng kéo Nhĩ Tình về phòng đồng thời chất vấn cô cái thai trong bụng mình là của ai. Nhĩ Tình trong lời nói cố tình cho Phó Hằng biết được chân tướng, đứa con trong bụng mình mang họ Ái Tân Giác La, là huyết mạch của Thiên tử.

Phó Hằng không tin Hoàng thượng sẽ làm ra những chuyện như vậy, cho dù Hoàng thượng không làm như vậy nhưng Nhĩ Tình thì có thể, vì muốn trả thù những gì Phó Hằng đã gây ra cho mình mà Nhĩ Tình đã tính kế lên người Hoàng thượng. Phó Hằng tức giận ra lệnh cấm túc Nhĩ Tình, cho người luôn theo sát bên cạnh không được cho cô được tùy ý ra vào khỏi cửa.

Tại Trường Xuân cung, mọi người đều đang vui vẻ chuẩn bị cho ngày giao thừa sắp tới đột nhiên Anh Lạc nhận được tin từ Ngụy phủ, cha của Ngụy Anh Lạc là Ngụy Thanh Thải vì ngã ngựa mà bị thương nặng, mong Hoàng hậu có thể khai ân cho Anh Lạc về thăm. Thế nhưng, đối với người phụ thân tham quyền quên cả người thân này Anh Lạc không hề có chút thương cảm nào. Nhưng dưới sự khuyên ngăn của Hoàng hậu, cuối cùng Anh Lạc cũng quyết định xuất cung trở về nhà.

Thuần phi có lẽ vẫn không cam tâm về chuyện Phó Hằng vì Anh Lạc mà lạnh nhạt với mình nên luôn theo dõi nhất cử nhất động của Anh Lạc, chuyện Anh Lạc xuất cung cũng đã được thủ hạ thông báo.

Trong đêm, Trường Xuân cung đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, Hoàng hậu liều mình vào trong biển lửa để cứu Thất a ca, may thay Hải Lan Sát đến kịp lúc giải cứu được cả hai. Thế nhưng, Vĩnh Tông sớm đã chết vì bị ngộp khói trong đêm đó.

Trích đoạn lửa cháy thiêu chết Thất A Ca.

Vĩnh Tông ra đời không bao lâu thì gặp chuyện ngoài ý muốn mà chết, Hoàng hậu đau khổ tuyệt vọng. Hoàng thượng cho tập hợp tất cả thái giám, cung nữ trong Trường Xuân cung lại, tra hỏi Hải Lan Sát và Lý công công về nguyên nhân tại sao lại xảy ra trận hỏa hoạn này. Các thái giám trong Trường Xuân cung khó thoát khỏi trách nhiệm, Hoàng thượng đã ra lệnh xử tử tất cả.

Hãy cùng SAOstar theo dõi tập 40 Diên Hi công lược (延禧攻略) bản vietsub (phụ đề tiếng Việt) nhé.

Bảo Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dien-hi-cong-luoc-tap-39-nhi-tinh-choi-do-du-hoang-thuong-len-giuong-thuan-phi-lap-muu-hai-hoang-hau-3446440.html