'Diên Hi công lược': Anh Lạc, Phó Hằng có người thích người chê nhưng Lý công công thì ai cũng mê

Mỗi nhân vật trong phim 'Diên Hi công lược' đều có lượng fan và anti-fan, nhưng riêng Lý công công (Lý Ngọc) thì hẳn ai cũng mê vì độ dễ thương của mình.

Diên Hi công lược (延禧攻略) đang đi đến những tập gần cuối, trái với những dự đoán ban đầu bộ phim sẽ dính lời nguyền “đầu voi đuôi chuột”. Nhưng càng về sau, nội dung cũng càng lúc hấp dẫn và thu hút không kém những tập đầu, xứng đáng là một bộ phim giúp giải nhiệt cho mùa hè 2018.

Một trong những vai diễn cũng gây ấn tượng với khán giả của Diên Hi công lược không ai khác chính là Lý công công - Lý Ngọc do nam diễn viên Lưu Ân Thượng thủ vai.

Lý công công xin chào!

Lý công công xin chào!

Có lẽ ít ai biết rằng ngoài Hoàng hậu Phú Sát (Tần Lam), hay Hoàng thượng (Nhiếp Viễn), Cao Quý phi (Đàm Trác) thì Lý công công đã dùng giọng thật của mình để lồng tiếng cho Diên Hi công lược, những lúc Lý Ngọc mở miệng nói chuyện, quả thật khiến người nghe êm tai. Bởi đó không phải là chất giọng the thé, hơi chói như những thái giám khác mà là một âm điệu có trầm, có bỗng, cao thấp nhịp nhàng.

Chất giọng trong Diên Hi công lược chính là giọng thất của Lý công công.

Không cao ráo, trắng trẻo như “hot boy Tử cấm thành” Phó Hằng (Hứa Khải), cũng chẳng quyền lực đầy mình tính tình khó ở như Hoàng thượng. Lý Ngọc vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ sự “dễ thương” của riêng mình.

Ở Tử cấm thành, không phải chỉ đẹp là được!

Với thân hình có phần đô con chiều cao vừa đủ, gương mặt thì bầu bĩnh phúc hậu, đôi mắt nhỏ, thẳng tắp như hai sợi chỉ, khuôn miệng trong mọi tình huống đều hiện diện một nụ cười. Cười vì vui có, cười để lấy lòng cũng có, cười dù tâm can đang đứt đoạn cũng có nốt.

Tuy nhiều lần nịnh hót “sai người, sai thời điểm” nhưng Lý Ngọc vẫn được trọng dụng và là nô tài thân cận nhất của Vạn tuế gia Càn Long. Nơi nào có Hoàng thượng, nơi đó có Lý công công!

Hoàng thượng ở đâu thì ở đó có Lý Ngọc.

Ngay từ những tập đầu của phim, không khó nhận ra vai trò của một thái giám thân cận của Hoàng thượng sẽ phải gánh chịu những hỉ nộ ái ố của chủ tử. Hoàng thượng mà vui vẻ, Lý công công coi như thoát được một đại nạn. Nhưng nếu Hoàng thượng buồn bực? Thì Lý công công ắt hẳn sẽ ăn ngay một vài cú “đạp” trời giáng xoay chuyển càn khôn lên bờ mông tội nghiệp.

Trẫm “thích” thỉ trẫm đạp!

Thật tội nghiệp Lý công công.

Hoàng thượng đến Trữ Tú cung của Cao Quý phi, thì Lý công công phải nhanh chân chạy đến Trường Xuân cung dỗ dành Hoàng hậu. Lúc Hoàng thượng hùng hục đi rình “gian tình” giữa Hoàng hậu với Thuần phi thì Lý công công cũng đâu dám nhàn hạ ngồi chơi xơi nước.

Ở tập 3, cảnh Lý công công nhận lệnh Hoàng thượng truyền ý chí giúp Cao Quý phi “hạ hỏa” bằng cách chép quyển Kim Cang Kinh dày cộp. Phải nói rằng Lý công công đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi dùng lời ăn tiếng nói uyển chuyển của mình làm Cao Quý phi cho dù có tức giận như núi lửa phun trào cũng phải cắn răng đi chép kinh thư.

Lý công công “thỉnh an” Cao Quý phi.

Lại bị Cao Quý phi chì chiết!!

Ai là fan cứng của Diên Hi công lược đều biết, dù bên ngoài có tỏ ra ngơ ngơ ngác ngác, đôi lúc lại hậu đậu đáng yêu. Mấy ai trong Tử cấm thành trừ Hoàng hậu có thể hiểu rõ mồn một từng sở thích của Hoàng thượng? Mấy ai thấu hiểu được những tâm tư tình cảm của bậc đế vương khi màn đêm buông xuống? Chỉ có Lý Ngọc.

“Thấy nô tài quan trọng chưa???”

Hoàng thượng ăn cũng Lý Ngọc, uống cũng Lý Ngọc, đi ngủ cũng là Lý Ngọc sắp xếp. Mà ngay cả lúc “thập tử nhất sinh, đau bụng quằn quại vì tiêu chảy” khi bị Ngụy Anh Lạc gài bẫy cũng chỉ gào thét mỗi cái tên “Lý Ngọc”. Cũng đủ biết Lý Ngọc quan trọng tới nhường nào rồi!

Hoàng thượng đau bụng tiêu chảy?

Yên tâm, Lý Ngọc sẽ truyền “Quang phòng” ngay!

Một nô tài tận tâm, tận lực như vậy với chủ tử của mình. Trung thực mà nói, Lý công công là một tấm gương để những nô tài khác học hỏi theo. Không bép xép hay sân si, việc của mình thì mình làm, mình quản. Không giống những nô tài khác luôn theo thời thế, xu nịnh những người được sủng ái hay có tiếng nói trong hậu cung. Lý công công luôn biết chừng mực và suy xét được đâu lẽ phải, ai tốt ai xấu.

Lý công công là để yêu thương.

Ở tập 53, sau khi Hoàng thượng có nhiều hiểu lầm không hay về Lệnh phi Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn), Lý công công đã lên tiếng giải thích với Hoàng thượng, có thể thấy đây là một trong những lần hiếm có mà Lý công công vượt quá phạm vi nói đỡ cho phi tần. Sau đó vì Vạn tuế gia thay đổi sắc mặt nên ông phải ngậm ngùi nhận sai, tự vả miệng vì tội nhiều lời.

Nói đỡ cho Lệnh phi xong rồi phải tự vả miệng. Đau muốn chết!

Đất diễn tuy không quá nhiều nhưng Lý Ngọc - Lý công công của Diên Hi để lại cho người xem nhiều cảm tình. Nếu đoàn làm phim mở cuộc bình chọn xem ai là nhân vật đáng yêu nhất Diên Hi công lược, ắt hẳn Lý công công sẽ có số phiếu bình chọn cao ngất ngưỡng cho xem. Cùng xem thêm những hình ảnh hậu trường đáng yêu của Lý công công nhé.

An Du

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dien-hi-cong-luoc-anh-lac-pho-hang-co-nguoi-thich-nguoi-che-nhung-ly-cong-cong-thi-ai-cung-me-3548237.html