Điện giật chết người trong lũ: Kêu cứu vô vọng

Thấy dây điện căng ngang đường cảnh báo ngập, anh Huy dùng tay nâng lên để đi qua thì bị điện giật tử vong.

Ngày 12/12/2018, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chỉ đạo các ban ngành của thành phố làm rõ sự việc điện giật trên đường Yên Thế, P. An Hòa, Q. Cẩm Lệ khiến anh Trương Huy Vũ (31 tuổi) tử vong, còn người vợ anh Huy phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ông Mai Tấn Anh - công nhân Quản lý điện lực Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng đại diện cho đơn vị quản lý điện nơi xảy ra sự việc là người đến hiện trường chứng kiến.

"Khi xe nâng đưa tôi đến vị trí đấu nối của trụ điện, tôi thấy có một dây điện màu đen đấu nói vào nguồn điều chiếu sáng. Lúc này nguồn điện đã bị ngắt nhưng nếu đóng điện chiếu sáng thì đường dây này sẽ có điện" - ông Mai Tấn Anh cho biết.

Hiện trường vụ việc.

Từ đó, ông Anh cho rằng vào tối ngày 10/12/2018, thời điểm xảy ra sự việc vào khoảng 19h, lúc đó điện chiếu sáng đã được bật nên đường dây có điện.

Theo báo cáo của Điện lực Đà Nẵng, đường dây này được Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng đấu nối từ đầu năm 2018 nhưng sau đó không xử lý triệt để.

Đến ngày 10/12, khu vực đường Yên Thế xuất hiện ngập úng nên người dân đã dăng dây ngang đường để cảnh báo người qua lại.

Vợ chồng anh Huy vừa trên đường đi thăm nhà mới về, qua đó thấy dây điện chắn ngang đường, anh Huy dừng xe dùng tay nâng dây lên để đi qua thì bị điện giật.

Vợ anh Huy ngồi sau cũng bị giật theo, chỉ kịp giơ tay lên kêu cứu trong vô vọng.

Ngọc Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dien-giat-chet-nguoi-trong-lu-keu-cuu-vo-vong-3370948/