Diễn biến vụ mới nổ súng tại trường gà rồi khống chế ép người dân đưa đi trốn

Sau khi nổ súng bắn anh Luân bị thương tại trường gà ở Cà Mau, nhóm của Trúc đã khống chế người dân buộc đưa đi trốn. Cơ quan chức năng đã khởi tố 11 đối tượng, tạm giam 9 người

Ngày 7/5, thượng tá Nguyễn Tấn Lực, Trưởng Công an huyện Phú Tân (Cà Mau) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng trong đó bắt tạm giam 9 người: Nguyễn Văn Gấm, Lê Hoàng Trúc, Nguyễn Minh Tiền, Nguyễn Trọng Hiếu, Phạm Trung Chí Công, Nguyễn Minh Nhà (cùng ở huyện Tam Bình, Vĩnh Long) và Phạm Trung Kiên, Võ Văn Đệ, Lê Hoài Thanh (cùng ở xã Rạch Chèo, Phú Tân, Cà Mau).

Ngoài ra 2 người được tại ngoại điều tra gồm Lê Hữu Tình, Lê Hoàng Kiếm.

Như Tiền Phong thông tin, Lê Hoàng Trúc gọi điện cho Phạm Trung Kiên nhờ tìm độ đá gà. Kiên cùng Thanh bàn kế hạ độc 'triệt' gà đối phương và bắt tay với "trọng tài" sau đó thông báo cho Trúc về Phú Tân đá gà.

Ngày 29/4, Hoàng Trúc, Võ Thành Lợi ở xã Lộc Hòa (Long Hồ, Vĩnh Long), Nguyễn Văn Gấm (tự Phường), Nguyễn Trọng Hiếu, Phạm Chí Công, Trương Ngọc Hiên cùng ở huyện Bình Minh (Vĩnh Long) mang theo 3 con gà cung hung khí thuê xe ô tô biển kiểm soát 64A-03713 về Phú Tân gặp Kiên.

Trận gà thứ nhất được cá với số tiền 30 triệu, nhóm của Thanh thua. Trận thứ hai số tiền được nâng lên 40 triệu thì nhóm của Trúc thua. Trận thứ 3, hai bên thỏa thuận số tiền ăn thua là 40 triệu. Ở trận này, gà cùa của nhóm Thanh chạy, gà của Trúc nằm yên tại chỗ. Võ Văn Đệ xử nhóm của Trúc thua nên hai bên xảy ra cự cãi

Trong lúc cự cãi, Trúc cầm dao bấm đòi đâm nhóm của Thanh. Lúc này, Luân, Thanh, Kiếm cầm cây dọa đánh với nhóm của Trúc. Nguyễn Văn Gấm cầm súng (mang sẵn trong túi xách - PV) xông đến, nổ súng bắn vào chân trái của Luân. Hậu quả Luân bị gãy chân và nhiều vết thương trên đùi phải.

Sau khi gây án, nhóm của Trúc dùng súng khống chế, buộc anh Bùi Minh Luận (ở ấp Tân Nghĩa) dùng đò đưa cả nhóm rời khỏi hiện trường. Trong lúc rời đi, một người cầm dao ngồi gần khống chế không cho anh Luận truy hô. Khi đi đến chợ Đầm Cùng (xã Trần Thới, Cái Nước, Cà Mau), nhóm của Trúc lên bờ, chia thành 2 nhóm tẩu thoát. Về đến Vĩnh Long, Hiếu mang súng đi gửi nhà bạn mình.

Nguyễn Tiến Hưng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/dien-bien-vu-moi-no-sung-tai-truong-ga-roi-khong-che-ep-nguoi-dan-dua-di-tron-1412218.tpo