Diễn biến sức khỏe nạn nhân vụ sập nhà xưởng vì lốc xoáy kinh hoàng ở Vĩnh Phúc

Với giọng nói yếu ớt, nữ công nhân Lê Thị Phương thều thào kể lại, lúc đó, chị cùng gần 30 công nhân khác đang ở trong xưởng thì thấy dông lốc kéo đến. Chị nhanh chóng chạy hướng ra phía cửa xưởng nhưng không kịp...

Chiều 11/6, thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, bệnh viện đang điều trị cho 18 bệnh nhân là các nạn nhân trong vụ lốc xoáy cuốn sập nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma (xã Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).

Trong số đó, 3 người bị thương nặng ở đùi, tay, cột sống... phải theo dõi thường xuyên và phẫu thuật. Đó là Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1986, ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên); Lê Thị Phương (sinh năm 1973, ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Thị Hòa (ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc).

18 nạn nhân trong vụ sập nhà xưởng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

18 nạn nhân trong vụ sập nhà xưởng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

"Đến thời điểm hiện tại, tất cả bệnh nhân đã được xử lý thương tích. Đối với bệnh nhân gãy xương đùi thì đang được hồi sức, truyền máu, khi đủ điều kiện sẽ được phẫu thuật", lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho hay.

Trước đó khoảng 18h ngày 10/6, đường dây nóng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo ở xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên có một công ty bị lốc cuốn khiến nhiều người thương vong. Ngay sau đó, bệnh viện điều xe cứu thương cùng các y bác sĩ tới hiện trường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ tích cực triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tại đây, các bác sĩ cùng công an, quân đội sơ cứu và chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Từ khoảng 18h30 đến 22h ngày 10/6, bệnh viện tiếp nhận 18 nạn nhân trong vụ sập nhà xưởng.

Vụ dông lốc làm sập xưởng gỗ bị sập khiến 3 người thiệt mạng gồm: Trương Thị Năm (sinh năm 1971, ở xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc); Lục Văn Long (sinh năm 1973, ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc); Lê Thị Hà (sinh năm 1976, ở xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên).

Gần như toàn bộ nhà xưởng đều hư hỏng. Xe cẩu được huy động tháo dỡ toàn bộ công trình hư hỏng.

Đại tá Trần Văn Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: "Do nằm đúng luồng của cơn lốc xoáy trong chiều 10/6, khu nhà xưởng của Công ty TNHH một thành viên Kiều Thi Junma đã bị đổ sập. Lúc này trong khu nhà có hơn 100 công nhân đang làm việc. Khi sự việc diễn ra hầu hết công nhân đã thoát ra ngoài, tuy nhiên vẫn còn một số người gặp nạn".

Theo quan sát, cơn lốc xoáy đã cuốn mái tôn của nhà xưởng ra xa tầm 2km. Nhiều người dân trong xã chia sẻ, từ trước đến nay, trên địa bàn xã chưa bao giờ xảy ra vụ lốc xoáy lớn như lần này.

Người dân nơi đây chưa bao giờ chứng kiến trận lốc nào lớn như vậy.

Nhà anh Dương Văn Bình ở gần Công ty Kiều Thi Junma cho biết nhà anh cũng bị tốc mái. "Về đến nhà tôi đã thấy tất cả khu nhà xưởng và nhà tôi tan hoang như thế này. Mái tôn của khu nhà xưởng bay kín cả cổng nhà tôi, trong nhà tan hoang không còn gì", anh Bình nói.

Còn chị Hoàng Thị Hải (SN 1973, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) – Một nạn nhân thoát chết sau cơn lốc xoáy khủng khiếp xảy ra vào chiều tối 10/6 kể: Khi đó, chị đang làm trong xưởng thì dông mưa kéo đến, chị cùng các công nhân khác nhìn ra ngoài thì thấy tấm tôn bị lốc cuốn bay vào xưởng, mọi người nháo nhác hô hào chạy ra khỏi cửa nhưng không kịp.

Nhiều người ngơ ngác nhìn đống hoang tàn sau trận lốc.

"Tôi phải nấp vào dưới miếng gỗ dưới sàn, nhưng do nấp không hết, còn tay trái ở ngoài nên bị tôn cứa vào. Khoảng 30 phút sau, tôi mới bò ra ngoài nhờ người đưa đi bệnh viện. Đến bệnh viện rồi mới biết mình còn sống", chị Hải nhớ lại phút kinh hoàng.

Một trong những nạn nhân bị thương nặng nhất đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc là chị Lê Thị Phương (SN 1972), nữ công nhân bị dập xương đùi, đang nẹp và chờ theo dõi phẫu thuật.

Một số gia đình khác cũng bị tốc toàn bộ phần mái sau lốc xoáy kinh hoàng.

Giọng vẫn yếu, chị Phương thều thào kể lại, lúc đó, chị cùng gần 30 công nhân khác đang ở trong xưởng thì thấy dông lốc kéo đến. Chị nhanh chóng chạy hướng ra phía cửa xưởng nhưng không kịp, chị bị thanh gỗ đập vào chân phải gây chấn thương nặng. Hiện các bác sĩ đang theo dõi mới mổ cho chị được.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/dien-bien-suc-khoe-nan-nhan-vu-sap-nha-xuong-vi-loc-xoay-kinh-hoang-o-vinh-phuc-20200611184144437.htm