Diễn biến mới vụ tài xế xe cứu thương gây rối tại bệnh viện, cắn bị thương bảo vệ

Một cuộc ẩu đả xảy ra trước cổng Bệnh viện Nhân dân 115 (quận 10, TPHCM) khiến 6 người bị thương, trong đó 2 người phải điều trị phơi nhiễm viêm gan B.

Ngày 25/4, Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 trao đổi với Thanh Niên, xác nhận về vụ ẩu đả giữa 2 người của một nhà xe dịch vụ vào chuyển bệnh và 5 bảo vệ BV trưa 24/4 khiến 6 người nhập viện.

Cuộc ẩu đả được Camera an ninh của bệnh viện ghi lại (ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Cuộc ẩu đả được Camera an ninh của bệnh viện ghi lại (ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Cụ thể vào khoảng 12h30, ngày 24/4, tài xế Ông Vĩnh Hưng (47 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) lái xe cấp cứu dịch vụ mang BKS 51B-238.72 vào BV Nhân dân 115 để đưa bệnh nhân tử vong về mai táng.

Ông Hưng đậu xe gần cửa Khoa Cấp cứu rồi đóng cửa, đẩy băng ca đi nhận bệnh. Bảo vệ bệnh viện thấy vậy đã chặn ông Hưng tại thang máy khu A, yêu cầu ông đưa xe ra bãi đỗ để người nhà bệnh nhân đón người thân, dẫn đến 2 bên xảy ra cự cãi.

Nam tài xế sau đó dùng điện thoại quay livestream trên Facebook và nói bệnh viện không cho xe cấp cứu vào đón bệnh.

Nhân viên bảo vệ không đồng tình yêu cầu ông Hưng dừng quay và xóa clip. Lúc này người nhà bệnh nhân yêu cầu tài xế ra xe. Tài xế Hưng bỏ chạy thì anh Cường giữ lại nhằm đưa về khu hành chính cổng số 1 để giải thích quy trình ra vào BV và gọi hỗ trợ thì liền bị ông Hưng cắn vào tay trái. Các nhân viên bảo vệ khác trông thấy, tiến tới giải vây cho đồng nghiệp.

Bị bảo vệ bao vây, đưa về cổng số 1 (khu hành chính) để làm việc, ông Hưng tiếp tục cắn vào tay 2 bảo vệ. Lúc này, con trai ông Hưng là Ông Tòng Thịnh (21 tuổi) thấy cha bị áp chế, liền xông vào đánh các bảo vệ để giải cứu.

Thời điểm này có 2 cán bộ công an đang làm nhiệm vụ tại BV đã bắt 2 cha con ông Hưng. Đồng thời, bệnh viện đã gọi Công an P.12, Q.10 đến đưa về công an làm việc.

Nam bảo vệ bị ông Hưng cắn vào tay (ảnh: Thanh Niên).

Theo báo Tiền Phong, sau cuộc ẩu đả có tổng cộng 6 người bị thương. Bên cạnh ông Hưng, hai bảo vệ là Nguyễn Văn Cường (25 tuổi, trưởng ca trực), Y Đêm M Lô (23 tuổi) bị cắn vào tay, 3 bảo vệ khác bị thương tích ở mặt, gãy răng, chấn thương nội sọ… Do sau khi kiểm tra, bệnh viện phát hiện ông Hưng bị viêm gan B nên hai bảo vệ là Cường cùng Y Đêm M Lô được chỉ định đi điều trị phơi nhiễm ở Bệnh viện Nhiệt đới.

Trả lời báo chí, ông Hưng xác nhận việc mình đỗ xe ở khuôn viên bệnh viện và bị bảo vệ nhắc nhở.

“Khi vào bệnh viện thì xin đỗ chút xíu để lên đưa thi thể bệnh nhân xuống thì bảo vệ yêu cầu đánh xe ra, không cho đậu ở khu vực này. Khi tôi quay clip thì họ yêu cầu xóa thì tôi đồng ý, nhưng vừa bước ra khỏi thang máy thì bị họ đánh. Sau đó, con trai tôi nghe tôi bị đánh nên chạy vào can thiệp nhưng bị bắt, riêng tôi tiếp tục bị lôi vào phòng bảo vệ, bị trói đánh và xịt bình chữa cháy vào mặt”, ông Hưng nói.

Sau cuộc ẩu đả, ông Hưng cho biết mình bị đánh chảy máu tai, chấn thương vùng mặt (ảnh: Thanh Niên).

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dien-bien-moi-vu-tai-xe-xe-cuu-thuong-gay-roi-tai-benh-vien-can-bi-thuong-bao-ve-a431500.html