Diễn biến mới nhất vụ cháy 13 người tử vong và thông tin đã cảnh báo vẫn xảy ra hỏa hoạn

'Tối 22/3, tôi cùng nhiều anh chị em sống tại chung cư Carina tiếp tục phản ánh về việc cháy nổ và biện pháp phòng cháy chữa cháy. Vậy mà, chỉ ít tiếng đồng hồ sau, rạng sáng 23/3, chung cư cháy thật', chị L. bàng hoàng kể lại.

Chiều 23/3, người dân sống tại khu chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8, TP.HCM) vẫn chưa hết hoảng hốt, kể lại vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Một số người dân cho biết, họ đã nhiều lần phản ánh lên ban Quản lý chung cư về tình trạng chung cư dễ bị cháy nổ. Theo đó, cư dân yêu cầu quản lý tòa nhà tháo ngay những màn hình quảng cáo trong thang máy.

Bởi, các màn hình này chắn luồng gió thông hơi ở trần cabin, nhiệt lượng tỏa ra rất lớn. Ngoài ra, các màn hình quảng cáo cũng rất dễ rò rỉ điện, nhiệt có nguy cơ cháy nổ.

Hiện trường vụ cháy tầng hầm chung cư khiến nhiều cư dân ngạt khói tử vong.

Trao đổi với PV, chị L. (một người dân sống tại chung cư) cho biết: “Người dân đã nhiều lần phản ánh lên ban Quản lý chung cư về tình trạng chung cư dễ bị cháy nổ. Tối 22/3, tôi cùng nhiều anh chị em cũng tiếp tục phản ánh về việc cháy nổ và biện pháp phòng cháy chữa cháy. Vậy mà, chỉ ít tiếng đồng hồ sau, rạng sáng 23/3, chung cư cháy thật”.

Người dân vẫn vô cùng hoảng loạn khi kể lại vụ việc.

“Khoảng 1h sáng 23/3, tôi và vợ con đang ngủ thì ngửi thấy mùi khói bốc lên. Tôi chạy ra ngoài xem và thấy khói đen mù mịt. Nhìn xuống lan can, rất nhiều người đu dây nhảy xuống.

Một số người nhảy xuống được còn số khác bị tuột dây ngã xuống đất. Thấy vậy, tôi hoảng hốt lấy chăn, giấy thấm nước nhét vào các cửa để khói không bay vào nhà rồi đu dây xuống.

Lúc xuống tới nơi, thấy mặt bác bảo vệ cũng lấm lem khói. Ông nói với tôi xe bị nổ, ông ấy không thể dập tắt được và sau đó ngất xỉu. Vì thế, tôi đã gọi xe đưa ông ấy đến bệnh viện”, anh K. (nhân chứng có mặt tại hiện trường) chia sẻ thêm.

Anh Đức kể lại phút kinh hoàng sau khi thoát khỏi "bà hỏa".

Kể về vụ hỏa hoạn, anh Đức cũng bày tỏ: “Đang ngủ ngon, tôi bất ngờ nghe tiếng la hét ở ngoài hành lang. Mở cửa ra, tôi thấy khói bay mù mịt. Tôi gọi người nhà dậy và bế con chạy để thoát hiểm.

Tuy nhiên, khi càng đi xuống phía dưới, khói đen càng mù mịt cộng với mùi nhựa vô cùng khó chịu. Biết không thể xuống được, tôi bèn dẫn người nhà đi lên rồi ra lan can chờ người cứu hộ tới”.

Một số cư dân lấy chăn cột lại để đu xuống dưới thoát thân.

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, vào rạng sáng 23/3, tại chung cư Carina Plaza xảy ra cháy lớn khiến 13 người chết, 28 người bị thương. Nguyên nhân xuất phát từ hầm để xe do chập điện ở xe ô tô, dẫn đến nổ bình gas kéo theo hàng loạt xe máy dẫn đến vụ cháy.

Cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được khả năng chập điện do hệ thống điện của xe hoặc không loại trừ khả năng có người cài đặt gây nổ.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang làm việc với pháp y và đơn vị liên quan, thu thập thông tin để điều tra vụ hỏa hoạn.

Sau vụ hỏa hoạn, cán bộ phường đến vận động, ổn định tâm lý của cư dân.

Nhiều suất cơm miễn phí được chính quyền chuẩn bị cho cư dân ăn tạm sau vụ hỏa hoạn.

Nhiều người tranh thủ ăn sau một đêm chống chọi với "bà hỏa" giành sự sống.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dien-bien-moi-nhat-vu-chay-13-nguoi-tu-vong-o-carina-plaza-a363507.html