Diễn biến mới nhất vụ án mạng 3 người thương vong trong chùa ở Bình Thuận

Nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ án mạng khiến 3 người thương vong trong chùa ở Bình Thuận đã được xuất viện sau gần 20 ngày điều trị.

Liên quan đến vụ án mạng 3 người thương vong trong chùa ở Bình Thuận, ngày 12/4, thông tin từ bệnh viện đa khoa Bình Thuận cho biết bệnh nhân Nguyễn Thị Phượng (44 tuổi), nạn nhân duy nhất còn sống trong vụ án mạng kinh hoàng tại chùa Quảng Ân (Tân Nghĩa, Hàm Tân), đã được xuất viện sau gần 20 ngày điều trị.

Trước đó, vào tối 23/3, bà Phượng được chuyển đến bệnh viện đa khoa Bình Thuận trong tình trạng dập não, đa chấn thương, tinh thần hoảng loạn.

Nạn nhân vừa được lực lượng cảnh sát bảo vệ vừa được điều trị tích cực để phục vụ điều tra.

Các bác sĩ cho biết, đến nay bệnh nhân đã hồi phục, cho xuất viện về nhà. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi, điều trị sang chấn tâm lý do bị sốc quá nặng bởi con gái thiệt mạng và mình vừa là nạn nhân, vừa là người chứng kiến và may mắn sống sót.

Công an tiến hành lấy lời khai nghi phạm. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Công an tiến hành lấy lời khai nghi phạm. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Danh tính nghi phạm trong vụ án mạng khiến 3 người thương vong trong chùa được xác định là Nguyễn Thanh Tâm. Hai nạn nhân tử vong là thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, trụ trì chùa Quảng Ân) và người làm công quả Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi).

Kết quả điều tra cho hay, rạng sáng 23/3, Tâm đột nhập vào chùa Quảng Ân với ý định trộm tiền của sư trụ trì để trả nợ. Tên này cầm theo khúc gỗ tròn nhặt trong khuông viên chùa làm hung khí.

Khi Tâm giật cửa phòng sư tụ trì thì chị Yến nghe tiếng động, chạy đến kiểm tra. Nạn nhân hô hoán liền bị Tâm dùng cây gỗ đánh vào đầu ngã xuống sàn nhà.

Vị trụ trì ngủ trên võng tỉnh dậy cũng bị Tâm đánh gục. Bà Phương (mẹ của Yến) chạy đến cũng bị tấn công. Theo lời khai, trước khi lục soát lấy tài sản, hung thủ tiếp tục đánh các nạn nhân đến khi bất động.

Tâm sau đó lấy 3 điện thoại của mẹ con chị Yến và lục túi thượng tọa Thích Nguyên Lộc lấy chìa khóa mở tủ cướp 760 triệu đồng.

Cùng ngày, người dân phát hiện sư trụ trì và chị Yến tử vong, còn bà Phượng bị thương nặng.

Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an thành lập Ban chuyên án do đại tá Phạm Thật làm trưởng ban. Sau 48 giờ điều tra, Ban chuyên án đã bắt giữ Tâm tại một nhà trọ ở TP.HCM.

CQĐT đã khởi tố Tâm về tội giết người và cướp tài sản.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/dien-bien-moi-nhat-vu-an-mang-3-nguoi-thuong-vong-trong-chua-o-binh-thuan-a319336.html