Điện Biên: Hơn 100 người nỗ lực tìm kiếm cháu bé 4 tuổi bị lũ cuốn khi ra suối rửa chân

Suốt hai ngày qua (3-5/8), mặc dù đã huy động tối đa các lực lượng tại địa phương vào cuộc song việc tìm kiếm cháu bé 4 tuổi sau khi xuống suối rửa chân rồi bị lũ cuốn vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết và địa hình bất lợi

Thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Điện Biên Đông cho biết: Đến chiều nay (5/8), các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm cháu Lò Văn Thuận (4 tuổi, dân tộc Khơ Mú) ở bản Cảnh Lay, xã Phình Giàng. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng thuộc: công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, dân quân tự vệ, cán bộ, nhân dân xã Phình Giàng và cán bộ một số phòng, ban của huyện đã tham gia tìm kiếm suốt hai ngày qua. Quá trình tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn do vì địa hình phức tạp, nhiều núi cao, suối sâu, nước chảy xiết.

Trước đó, như báo GD&TĐ đã đưa tin, khoảng 16h chiều ngày 3/8, cháu Lò Văn Thuận (4 tuổi) khi trên đường đi chơi về đã ra suối rửa chân, không may bị lũ ống bất ngờ ập về cuốn trôi. Thấy bạn bị lũ cuốn, cháu Lò Văn Nghị (8 tuổi) đã chạy ra cứu Thuận nhưng cũng bị lũ cuốn đi.

Khoảng 6h sáng ngày 4/8, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã tìm thấy thi thể của cháu Nghị ở cách xa điểm gặp nạn 2km thuộc khu vực suối Huổi Có, xã Phình Giàng, còn Thuận vẫn đang được các lực lượng tiến hành tìm kiếm.

Cũng do mưa lũ những ngày qua đã làm chín tuyến đường liên xã trên địa bàn huyện Điện Biên Đông bị sạt lở, ách tắc cục bộ; một ngầm trà liên hợp và một cầu bản bị cuốn trôi.

Minh Thịnh

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/dien-bien-hon-100-nguoi-no-luc-tim-kiem-chau-be-4-tuoi-bi-lu-cuon-khi-ra-suoi-rua-chan-4024340-v.html