Diễn biến bất ngờ vụ tài xế xe ôm Văn Minh 'chặt chém' 500 nghìn cho quãng đường 10km

Tại trụ sở công an phường, lúc đầu tài xế này còn quanh co lấp liếm và 'vẽ' ra hành trình từ bến xe Mỹ Đình đi Bắc Giang để hòng chối tội. Tuy nhiên, sự gian dối này đã bị bóc mẽ...

Liên quan đến vụ một nữ hành khách trẻ tuổi tố bị tài xế xe ôm Văn Minh “chặt chém” số tiền 500 nghìn đồng cho quãng đường khoảng 10km (từ bến xe Mỹ Đình đi đường Điện Biên Phủ (Ba Đình, Hà Nội) mà báo PNVN đã phản ánh, tối qua 15/1 công an phường Mỹ Đình 2 đã mời cả 2 bên đến trụ sở để làm việc.

Tại trụ sở công an phường, danh tính tài xế được làm rõ là Đỗ Văn Tuấn (SN 1991, trú tại Sơn Tây, Hà Nội) còn cô gái trẻ là chị L.T.V (SN 2000, quê ở Lào Cai). Tuấn hiện đang làm việc cho hãng xe ôm Văn Minh và chuyên đón khách ở khu vực bến xe Mỹ Đình.

Tài xế Đỗ Văn Tuấn tại trụ sở công an phường. Ảnh Hoàng Hải

Lúc đầu, theo bản tường trình của tài xế Tuấn, anh ta phủ nhận việc đi quãng đường 10km để lấy số tiền 500 nghìn đồng. Tài xế này khai rằng, anh ta chở chị V. đi từ bến xe Mỹ Đình lên thành phố Bắc Giang sau đó mới chở về đường Điện Biên Phủ (quận Ba Đình, Hà Nội). Vì thế nên mới lấy số tiền 500 nghìn đồng tiền công.

Dẫu vậy, lời tường trình của Tuấn đã bị cô gái trẻ bóc mẽ ngay sau đó. Sau một hồi quanh co, lấp liếm cuối cùng Tuấn đã thừa nhận những tố cáo của chị V. là đúng. Tại trụ sở công an, Tuấn đã xin lỗi chị V. và trả lại số tiền 500 nghìn đồng đã chiếm đoạt của chị.

Tuy nhiên, chị V. chỉ chấp nhận lời xin lỗi chứ không nhận lại số tiền trên.

"Trong khi làm việc với cơ quan công an, tài xế Tuấn nói tất cả mọi hành động của anh ta cũng xuất phát từ việc gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Lúc đó, tài xế nói bố bị đi tù chung thân còn mẹ đã mất, hiện đang phải nuôi em ăn học nên mới nảy sinh việc lấy của tôi số tiền 500.000 đồng...", chị V chia sẻ thêm.

Bản tường trình gian dối của tài xế Tuấn

Theo một cán bộ công an phường Mỹ Đình 2, sau khi lập biên bản sự việc, hai bên thỏa thuận với nhau, tài xế Tuấn cũng hứa sẽ không tái diễn việc “chặt chém” hành khách nữa.

Về phía Tuấn, tài xế này lý giải cho hành vi gian dối của mình là do hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang dịp cuối năm nên rất cần tiền.

Tối 15/1, trao đổi với PV, ông Lê Văn Quyết - Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ Văn Minh cho biết, phía đơn vị đã nắm bắt được sự việc tài xế Đỗ Văn Tuấn bị khách hàng tố “chặt chém”.

Vị này cũng cho biết, hành động trên của Tuấn ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của công ty cũng như các tài xế xe ôm chân chính khác. Vì thế, về phía công ty sẽ xem xét xử lý nghiêm đối với tài xế Đỗ Văn Tuấn.

Vụ việc này có thể coi là khép lại tại đây, tuy nhiên qua câu chuyện này có thể thấy rằng việc kiểm tra, giám sát đối với tài xế xe ôm đang rất lỏng lẻo, đã tạo điều kiện để các tài xế gian dối chiếm đoạt tiền của khách.

Vì sao đồng hồ tính cước của chiếc xe này hiển thị số tiền 600 nghìn đồng cho quãng đường 10km? Lỗi thuộc này do đâu? Chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ vấn đề này.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/dien-bien-bat-ngo-vu-tai-xe-xe-om-van-minh-chat-chem-500-nghin-cho-quang-duong-10km-post54453.html