Diễn biến 60 phút đẫm máu vụ xả súng rúng động New Zealand

Những người may mắn sống sót từ vụ tấn công các nhà thờ Hồi giáo tại New Zealand miêu tả lại khung cảnh kinh hoàng khi kẻ xả súng ra tay.

Cảnh sát, xe cứu thương đổ đến hiện trường 2 vụ xả súng ở New Zealand Cảnh sát thành phố Christchurch, New Zealand đã được điều động đến 2 nhà thờ Hồi giáo sau những vụ xả súng mang màu sắc phân biệt chủng tộc khiến 49 người thiệt mạng tại đây.

Chỉ trong vòng 60 phút, New Zealand, một trong những nơi hiền hòa, an toàn và ổn định nhất trên thế giới, đã được xướng tên trong danh sách mà không quốc gia nào muốn lọt vào, danh sách quốc gia của những vụ xả súng đẫm máu.

Tấn công khủng bố và xả súng hàng loạt là những khái niệm chưa từng được liên hệ trực tiếp tới đất nước New Zealand. Tại đảo quốc châu Đại Dương này, tỉ lệ tội phạm luôn ở mức thấp đáng ngưỡng mộ, cảnh sát thậm chí thường xuyên không mang theo vũ khí khi đi tuần tra.

Thế nhưng, nghi phạm người Australia Brenton Tarrant xuất hiện và đặt dấu chấm hết cho tất cả những sự yên bình ấy. Trong ngày 15/3, 49 người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại 2 nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch. 48 người khác, trong đó có nhiều trẻ em, bị thương và đang phải điều trị y tế.

Giết 41 người trong 10 phút

Trước khi vụ xả súng xảy ra, Brenton Tarrant bắt đầu phát sóng hình ảnh trực tiếp trên xe ôtô khi lái tới nhà thờ Hồi giáo Masjid Al Noor ở Christchurch. Trên xe lúc này, người ta thấy được nhiều vũ khí, đạn dược chất đống trên các ghế hành khách cùng một số can xăng.

Sát thủ đến từ New South Wales, Australia mặc trang phục quân nhân, đội chiếc mũ có gắn camera quay hình ảnh hiện trường, từ đó những người theo dõi qua Internet có thể chứng kiến trực tiếp hành động tàn độc của kẻ giết người máu lạnh.

"Hãy bắt đầu bữa tiệc", đó là những gì Tarrant nói khi bước vào nhà thờ và xả súng vào những người Hồi giáo đang có mặt bên trong tòa nhà. Nạn nhân đầu tiên ngã xuống khi Tarrant còn chưa bước chân qua bậc thềm lối ra vào của nhà thờ.

Nghi phạm Brenton Tarrant gây ra vụ xả súng tại Christchurch. Ảnh: NZ Herald.

Nghi phạm Brenton Tarrant gây ra vụ xả súng tại Christchurch. Ảnh: NZ Herald.

Hiện chưa rõ bao nhiêu người có mặt bên trong nhà thờ Hồi giáo Masjid Al Noor khi vụ việc xảy ra, một số thông tin cho rằng số người tại hiện trường vào khoảng 500. Không ai trong số này có thể tưởng tượng sự kinh hoàng sẽ đến với họ trong buổi cầu nguyện ngày thứ 6.

Khi tiếng súng vang lên, những người có mặt tại hiện trường bỏ chạy trong tuyệt vọng, tìm mọi cách để ẩn nấp, tránh khỏi họng súng của sát thủ người Australia. Một người may mắn sống sót cho biết người ta sử dụng cả những tấm thảm cầu nguyện mong manh để phòng bị trước cuộc tấn công.

Giữa những tiếng thét và sự hoảng loạn, nhiều người tìm cách đập vỡ cửa kính, bò ra bên ngoài để thoát thân. Một số đã chạy thoát thành công, số khác kém may mắn hơn đã trúng đạn.

Nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường vụ xả súng. Ảnh: AU News.

Ít nhất 41 người bị bắn chết trong khuôn viên nhà thờ Hồi giáo Masjid Al Noor, nhưng nghi phạm Tarrant không dừng lại. Sau 3 phút xả súng trong nhà thờ, hắn hết đạn và quay trở lại ôtô để lấy băng đạn dự trữ.

Sau khi bắn nhiều người đi bộ trên đường gần nhà thờ, hắn quay lại phía bên trong nhà thờ và tiếp tục nổ súng. Hình ảnh video cho thấy nhiều người bị thương đã van xin Tarrant tha mạng. Sát thủ 28 tuổi cũng nhiều lần bắn vào những người đã gục ngã để đảm bảo giết chết họ(!).

Nhân chứng Anwar Alsaleh cho biết đang rửa tay trong phòng vệ sinh khi vụ xả súng bắt đầu. Người này tìm mọi cách ẩn thân và gọi điện cho nhà chức trách cầu cứu.

Prakash Sapkota, quản lý một nhà hàng đồ Ấn ở ngay gần nhà thờ Masjid Al Noor, cho biết nhận ra sự bất thường khi nhìn thấy mọi người chạy chân trần trên phố, để lại nhiều vết máu.

"Mọi người lúc đó đều hoảng loạn. Tôi phải đóng cửa hàng, tất cả mọi người trốn trong nhà cho tới khi tình hình ổn định", Sapkota nói. Một trong những người bạn của Sapkota mắc kẹt trong nhà thờ nhưng sống sót nhờ trốn trong nhà vệ sinh. Người này miêu tả nhìn thấy xác các nạn nhân nằm la liệt trong tòa nhà.

Khẩu súng được nghi phạm sử dụng trong vụ tấn công. Ảnh: Từ video của nghị phạm.

Sau 17 phút phát sóng trực tiếp, đoạn livestream của Tarrant kết thúc. Tên này lái xe tới điểm đến kế tiếp, âm mưu tiếp tục hành vi tàn sát của mình. Trên đường đi, hắn dừng xe và bắn vào ngực một người Hồi giáo trên đường. Người này sau đó được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện.

Chàng trai trẻ cố ngăn cản tên sát thủ

Nhà thờ Hồi giáo Linwood là điểm đến tiếp theo của Tarrant. Nhiều người lúc đó cầu nguyện tại đây là người già, không thể nhanh chóng chạy thoát thân khỏi họng súng của kẻ sát nhân.

Syed Mazharuddin cho biết đã chứng kiến vụ tấn công ở nhà thờ Linwood. Khoảng 70 người lúc đó đang cầu nguyện tại cơ sở này. Những người lớn tuổi nhất là những nạn nhân đầu tiên. Một chàng trai trẻ tại hiện trường đã cố gắng ngăn cản Tarrant.

"Chàng trai trẻ vốn hay lui tới chăm sóc nhà thờ, cậu ấy đã có cơ hội, tấn công và đoạt được súng của hắn. Cậu ấy cố đuổi theo nhưng không tìm thấy cò súng. Có ai đó chờ Tarrant ở trên xe và chúng đã chạy thoát", Mazharuddin kể lại.

Syed Mazharuddin cho biết một chàng trai trẻ tại hiện trường đã cố gắng ngăn cản Tarrant. Ảnh: New Zealand Herald

Một nhân chứng khác cho biết đã giữ được mạng sống nhờ nhận được cảnh báo từ một người đàn ông. Ngay sau đó, người đàn ông đã lên tiếng cảnh báo này bị Tarrant phát hiện và bị bắn chết tại chỗ.

Khi vụ xả súng qua đi, kính và các mảnh vỡ của đồ đạc nằm chất đống trên sàn nhà, bên cạnh thi thể các nạn nhân và những vũng máu lênh láng. Tại Linwood, các nạn nhân chủ yếu bị bắn vào ngực, một số người tử vong do các phát đạn bắn thẳng vào đầu.

Thủ phạm là kẻ ủng hộ da trắng thượng đẳng?

Những thông tin thu được từ đoạn video phát trực tiếp kéo dài 17 phút có nhiều dấu hiệu cho thấy Brenton Tarrant là một người theo xu hướng phân biệt chủng tộc và chống Hồi giáo.

Tại phút 1:14, khi vụ xả súng còn chưa diễn ra, tên này bật bài hát có tên Serbia Strong. Bài hát này được một nhóm vũ trang Bosnia sáng tác trong bối cảnh cuộc nội chiến ở Nam Tư diễn ra trong thập kỷ 90. Bài hát này còn có tên khác là "Remove Kebab" (tạm dịch là "tiêu diệt người Hồi giáo") bởi có nội dung chống người Hồi giáo.

Sau bài Serbia Strong, giai điệu một bài hát khác vang lên có tên British Grenadier. Đây là bài hát phổ biến trong quân đội Anh từ thế kỷ 17 và đến nay vẫn còn được lưu truyền. Bài hát được cho là làm gợi nhớ tới quá khứ huy hoàng một thời của Đế chế Anh, mà Australia và New Zealand từng là một phần quan trọng.

Khi Tarrant bắt đầu vào bên trong nhà thờ, tên này bật bài hát có tên Grun ist der Fallschirm, một bài hát có nội dung liên quan tới phát xít Đức. Đây cũng là bài hát được bật trong suốt thời gian vụ xả súng tại nhà thờ Masjid Al Noor diễn ra.

Theo Mercury News, khẩu súng Tarrant sử dụng trong vụ xả súng có viết tên của các vị tướng từng tham gia những cuộc chiến chống người Hồi giáo trong lịch sử cổ đại. Những cái tên này được viết bằng chữ Kirin, Armenia và Gruzia. Ngoài ra, khẩu súng cũng được viết dòng chữ "Remove Kebab" (tiêu diệt người Hồi giáo).

Số 14 xuất hiện trên khẩu súng được cho là nhắc tới câu nói gồm 14 từ của George Lincoln Rockwell, một tướng hải quân có tư tưởng phát xít của Mỹ trong thế kỷ 20 với nội dung: "We must secure the existence of our people and a future for white children" (tạm dịch: "chúng ta phải bảo vệ sự tồn tại của dân tộc chúng ta và tương lai cho trẻ em da trắng").

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dien-bien-60-phut-dam-mau-vu-xa-sung-rung-dong-new-zealand-post925966.html