Điểm tựa vững chắc của người lính nơi tuyến đầu chống dịch

Cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19, những ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng tham gia làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly công dân. Phía sau những người lính căng mình phòng, chống dịch bệnh, người thân gia đình chính là nguồn động viên to lớn, gánh vác việc nhà để các anh yên tâm, làm tròn nhiệm vụ được giao.

Hơn một tháng qua, Thiếu tá QNCN Nguyễn Trung, Nhân viên Quân y Bộ CHQS Thành phố Đà Nẵng được tăng cường làm nhiệm vụ tại khu cách ly công dân về nước từ vùng có dịch. Trực tiếp kiểm tra, theo dõi sức khỏe công dân, công việc có nguy cơ lây nhiễm bệnh, nên anh xác định phải xa gia đình, bám trụ tại khu vực cách ly để thực hiện công việc. Bởi vậy, mọi việc trong nhà đều do vợ anh, chị Trương Thị Phương đảm đương. Là hiệu trưởng của trường mầm non xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, chị được nghỉ ở nhà, đó cũng là thuận lợi của gia đình. Nhưng hơn ai hết, chị Phương luôn thấu hiểu công việc của chồng. Gác lại những lo lắng, chị động viên anh giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chia sẻ tâm sự của mình, chị Trương Thị Phương cho biết: “Mình phải thực sự yêu thương chồng con, chăm sóc gia đình; động viên tinh thần để anh yên tâm công tác. Mình nghĩ vợ của bộ đội phải là hậu phương vững chắc để giúp cho chồng hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

 Quân y kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt công dân tại khu cách ly Trung tâm giáo dục QPAN, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng.

Quân y kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt công dân tại khu cách ly Trung tâm giáo dục QPAN, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng.

Khác với hoàn cảnh của đồng đội, những ngày phục vụ tại khu cách ly tập trung là thử thách đối với Trung úy QNCN Phan Thị Cẩm Tú, nhân viên Ban Chính trị, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng. Chồng đi làm ăn xa, nên cả tháng làm việc tại khu cách ly, Cẩm Tú phải gửi hai con nhỏ cho ông bà ngoại chăm sóc. Ông Phan Văn Chương, sống ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng, là ba của chị Tú đã giúp nuôi dạy các cháu. Dù rất lo cho sức khỏe của con gái, nhưng ông tin tưởng con mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch. Cũng là một người lính, ông Chương hiểu và thông cảm với công việc, hoàn cảnh của con. Bởi vậy, vợ chồng ông cố gắng trông coi, chăm sóc các cháu trong những ngày chị Tú trực nhiệm vụ tại đơn vị. Ông Phan Văn Chương tâm sự: “Là một người lính thì dù ở cương vị, vị trí nào cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tôi cũng thường xuyên nhắc nhở con tôi rằng: đây là đại dịch, nguy hiểm đến sức khỏe cuộc sống gia đình và xã hội, nên phải đảm bảo an toàn cho bản thân và an toàn cho người khác”.

Cuộc chiến chống "giặc" Covid-19 ngày càng phức tạp khó khăn. Cùng với lực lượng y tế, CB-CS các đơn vị Quân đội là những người xông pha nơi tuyến đầu. Đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm bám trụ làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung để kiểm tra, phát hiện người bệnh; nuôi dưỡng, bảo đảm đời sống, chăm sóc sức khỏe mọi người. Thời gian cách ly của người dân chỉ là hai tuần, nhưng tình cảm quân dân càng thêm khắng khít. Bộ đội nỗ lực rất nhiều để lo từng bữa ăn, giấc ngủ của nhân dân. Công việc vất vả, xa gia đình, tiềm ẩn nguy cơ bị nhiễm bệnh, nhưng hầu hết CB-CS đều xác định rõ trách nhiệm. Đó cũng là quyết tâm của thiếu tá QNCN Nguyễn Trung, nhân viên quân y Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng khi anh nói với chúng tôi: “Mình phải thể hiện tinh thần trách nhiệm với bà con về cách ly, đồng thời động viên vợ con chăm lo ổn định gia đình để mình thực hiện trách nhiệm với xã hội”.

Cuộc chiến đấu chống kẻ thù vô hình Covid-19 vẫn tiếp tục với nhiều khó khăn, thách thức. Phía sau cán bộ, chiến sĩ ngày đêm căng mình phòng chống đại dịch là hậu phương vững chắc. Gia đình mãi là điểm tựa tinh thần, để mỗi cán bộ, chiến sĩ nỗ lực cống hiến, hy sinh quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng và cuộc sống nhân dân.

Bài, ảnh: TRẦN THÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/diem-tua-vung-chac-cua-nguoi-linh-noi-tuyen-dau-chong-dich-614740