'Điểm tựa' để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển

Tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn (CHCN) trên biển, nhất là khi thời tiết xấu là nhiệm vụ hết sức khó khăn, vất vả, nguy hiểm. Dù vậy, khi nhận được thông tin hoặc có yêu cầu giúp đỡ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân luôn khẩn trương lên đường với quyết tâm cao nhất, vì sự an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127 luôn là 'điểm tựa' vững chắc, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân. Ảnh: Trần Kiên

Đến tận bây giờ, ông Nguyễn Quốc Nam, quê ở xã Nam Thái An (An Biên, Kiên Giang) vẫn không quên sự cố cháy tàu xảy ra ngày 9-10-2018. Ông kể, hôm đó, khoảng 19 giờ, Tàu KG-93218 do ông làm thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên đang vào vịnh An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) để phân loại hải sản thì xảy ra chập điện, cháy ở hầm máy. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có khoảng 3.000 lít dầu diesel nên lửa nhanh chóng lan ra toàn tàu. May mắn lúc đó, cán bộ, chiến sĩ Tàu 954, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân kịp thời đến dập tắt đám cháy và hỗ trợ kéo tàu vào bờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Theo Thượng úy Phan Đức Thượng, Thuyền trưởng Tàu 954, tham gia nhiệm vụ CHCN dẫu thường xuyên phải đối diện với hiểm nguy, nhưng vì sự an toàn của ngư dân, nên cán bộ, chiến sĩ luôn quyết tâm, nỗ lực hết mình. Do tính chất nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đảm nhiệm trực 24/24 giờ; nhiều anh em còn làm cả ngày nghỉ để hoàn thành nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn luôn xác định, CHCN là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; luôn duy trì tàu, thuyền trực SSCĐ và ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Thời điểm nhận nhiệm vụ CHCN, thường có sóng to, gió lớn; để tiếp cận tàu bị nạn, triển khai các biện pháp cứu hộ, lai kéo tàu... là rất nguy hiểm, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế, cán bộ, chiến sĩ được quán triệt kỹ, huấn luyện tốt về kỹ năng, có tinh thần trách nhiệm cao, vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Đón tết trên tàu với cán bộ, chiến sĩ của Tàu 954 không còn là chuyện lạ, nhưng Tết Nguyên đán năm 2016 là kỷ niệm đáng nhớ nhất với các anh. Dịp tết năm đó, Tàu 954 đã thực hiện cứu nạn thành công 3 tàu, gồm: Toàn Phúc, SG-7183 và SG-7185. Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Khiêm, nhân viên hàng hải Tàu 954 kể: “Khi ấy chúng tôi đang trực tại đơn vị thì nhận lệnh từ Sở chỉ huy Lữ đoàn 127. Lúc này, các tàu gặp nạn bị hỏng máy, hỏng neo trôi dạt, trong đó có hai tàu đang chằng buộc vào nhau. Lúc 19 giờ, ngày 29 Tết, đơn vị phát hiện mục tiêu. Hơn hai tiếng vật lộn với sóng biển, cán bộ, chiến sĩ mới tiếp cận được tàu cá bị hỏng để tiến hành lai dắt, cứu hộ trong thời tiết rất xấu. Ðến sáng mồng 3 Tết, nhiệm vụ hoàn thành, đơn vị bàn giao tàu cho chủ tàu trong niềm vui khôn xiết. Vậy là suốt hơn 3 ngày tết, cán bộ, chiến sĩ Tàu 954 dành toàn bộ cho công tác CHCN, nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ, nhìn những nụ cười và cả nước mắt hạnh phúc của ngư dân thì với chúng tôi, không còn niềm vui nào bằng”.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Cầu, Chính ủy Lữ đoàn 127, với vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, Lữ đoàn 127 không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm cho bộ đội tinh nhuệ cả về trình độ, khả năng tác chiến, chuyên môn nghiệp vụ; làm chủ vững chắc vũ khí trang bị, nhất là vũ khí, trang thiết bị hiện đại một cách đồng bộ và hiệu quả. Cùng với đó, đơn vị luôn chủ động, sẵn sàng phương án, lực lượng, phương tiện CHCN, hỗ trợ kịp thời ngư dân. Từ những công việc cụ thể ấy, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127 nói riêng, Vùng 5 Hải quân nói chung thực sự là "điểm tựa" tin cậy, vững chắc để ngư dân vùng biển Tây Nam của Tổ quốc yên tâm làm ăn, vươn khơi, bám biển.

THÚY AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/diem-tua-de-ngu-dan-yen-tam-vuon-khoi-bam-bien-559583