Điểm nhấn Wolves 0-1 Liverpool: Xa Anfield là thiên đường với The Reds

3 điểm giành được ở trận Wolves vs Liverpool cho người hâm mộ đội bóng áo đỏ thêm tin tưởng vào việc sân nhà Anfield đang bị ma ám và chỉ cần không phải thi đấu ở đó, kết quả sẽ rất tích cực.

1. Liverpool đang rất sợ Anfield

Liverpool từng rất tự hào với sân khấu Anfield kinh điển của mình nhưng có lẽ là chỉ khi khán giả ngồi kín khán đài. Còn với những hàng ghế không một bóng người, Anfield lại đang ám ảnh thầy trò Klopp. Thật vậy, sau chiến thắng 1-0 trước Wolves, người ta càng có thêm cơ sở để tin vào điều này.

Cứ không phải đá ở Anfield là Liverpool vui.

Cứ không phải đá ở Anfield là Liverpool vui.

Với việc vượt qua Bầy sói, Liverpool đã thắng 5 trên 6 trận sân khách gần nhất trên mọi đấu trường. Trong khi đó, khi phải thi đấu trên sân nhà, Liverpool chỉ thắng được đúng 1 trong 9 trận, còn lại thua 6 và hòa 2. Cần phải biết, chiến thắng duy nhất trước RB Leipzig ở lượt về vòng 1/8 Champions League dù danh nghĩa là sân nhà của Liverpool nhưng thực tế được tổ chức ở Puskas Arena. Như vậy tính ra, Liverpool vẫn cực kỳ vô duyên với Anfield.

2. Hàng công Liverpool cực kỳ vô duyên

Dường như có 2 bộ mặt trái ngược nhau giữa Liverpool ở giải quốc nội và ở Champions League. Salah và Mane thăng hoa bao nhiêu ở đấu trường châu lục thì khi quay lại Premier League, họ vẫn không có được cảm giác tốt nhất. Trước Wolves, cặp đôi ngôi sao này được trao rất nhiều cơ hội, đặc biệt là Mane khi anh thậm chí đã đối mặt với thủ môn đội chủ nhà nhưng rốt cuộc vẫn không thành công.

Ngoại trừ Jota, các tiền đạo khác của Liverpool rất vô duyên.

May cho Liverpool là "vía thần tài" của Jota đã quay trở lại. Cầu thủ người Bồ Đào Nha thi đấu cực kỳ sáng nước và tỏ ra ăn ý với 2 người đàn anh. Đúng vào phút bù giờ của hiệp 1, cú sút một chạm quyết đoán của Jota đã mang về bàn thắng quyết định trận đấu. Đây là pha lập công đầu tiên của Jota kể từ bàn thắng vào lưới Brighton tận cuối tháng 11 năm ngoái.

3. Hàng thủ đầy nỗi lo

Sự khác biệt lớn nhất ở chiến thắng trước Wolves và những trận thua trước đó của Liverpool chỉ là sân nhà Anfield, chứ không phải cách tổ chức phòng ngự. Hàng tứ vệ của The Reds, đặc biệt là cặp trung vệ Ozan Kabak và Nathaniel Phillips vẫn chơi không mấy ấn tượng. Họ bị vượt qua quá dễ dàng, thậm chí còn không ít lần chuyền hỏng ngay phần sân nhà.

May cho Liverpool là Alisson vẫn chơi tập trung.

May cho Liverpool là các chân sút của Wolves quá phung phí cơ hội, chứ không thì kịch bản đen tối lại lặp lại. Cùng với đó, Wolves cũng là đội hiếm hoi dám chơi đôi công với Liverpool nên các khoảng trống là rất nhiều, việc tấn công được chủ động và thuận lợi hơn nên cũng giảm bớt áp lực cho tuyến sau.

#4

Wolves là con mồi ưa thích của Liverpool

Không cần biết Wolves từng mạnh đến đâu, họ cứ gặp Liverpool là "mất điện". Trận thua mới nhất là lần thứ 9 liên tiếp Bầy sói thất bại trước Liverpool ở Premier League. Thành tích tồi tệ này cân bằng chuỗi trận thua trước một đối thủ dài nhất ở hạng đấu cao nhất nước Anh của Wolves, trước đó là 9 thất bại liên tiếp khi giáp mặt với Brighton trong giai đoạn 1979-1989.

Liverpool bắt vía được Wolves.

Ở một khía cạnh khác, Jota là cầu thủ thứ 2 trong lịch sử Wolves sau Stephen Hunt vừa ghi bàn, vừa phá lưới Bầy sói.

5. Liverpool còn cơ hội vào Top 4?

Ở thời điểm này, đến HLV Klopp cũng không còn dám đặt mục tiêu vào Top 4 vì sợ gây áp lực lên các học trò. Dẫu vậy, tình hình cũng được cải thiện khá nhiều sau 3 điểm quý giá giành được trước Wolves. Hiện tại, Liverpool đang giành được 46 điểm và đứng thứ 6, cách Top 4 khoảng cách 5 điểm.

Liverpool có dám mơ vào Top 4?

Tuy nhiên, Liverpool có thể rơi xuống bất cứ lúc nào bởi 2 đội đứng sau là Everton (46 điểm) và Tottenham (45) đều thi đấu ít hơn họ 1 trận. Cá biệt, Aston Villa (41 điểm) còn thi đấu ít hơn Liverpool tới 2 trận. Lịch thi đấu sắp tới của The Reds cũng khá căng khi lần lượt phải gặp Arsenal, Aston Villa, Leeds, Newcastle rồi MU. Cơ hội cho họ cán đích trong Top 4 vì thế rất mong manh.

Theo Hà Trang/Bongdpalus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/diem-nhan-wolves-0-1-liverpool-xa-anfield-la-thien-duong-voi-the-reds/20210316074117835