Diễm My 9X lên tiếng khi bị dư luận 'ném đá'

Phản hồi những chỉ trích của cư dân mạng thời gian gần đây với vai diễn của mình trong Tình yêu và tham vọng, Diễm My 9X bảo cô biết ơn điều đó

Diễm My 9X duyên dáng trong tà áo dài

Diễm My 9X duyên dáng trong tà áo dài

* Phóng viên: Những ngày qua, nhiều thông tin trái chiều quanh vai diễn của chị trong phim "Tình yêu và tham vọng". Chị có buồn với ý kiến phủ nhận khả năng diễn xuất của mình từ người xem?

- Diễm My 9X:- Tôi có buồn nhưng nhiều hơn là sự biết ơn. Tôi buồn vì mình đã không làm tốt như mong đợi nhưng tôi biết ơn vì được nghe những góp ý chân thành. Đó chính là động lực để tôi nhìn lại mình mà biết phấn đấu hơn. Tôi thích nhất câu nói: "hôm nay mình làm sai và ngày mai mình cũng có thể làm sai nhưng điều quan trọng nhất là cái sai của ngày mai phải khác của hôm trước". Điều đó có nghĩa tôi luôn phải cố gắng. Và tôi cũng không cảm thấy bản thân "thê thảm" trước những góp ý không hay rồi suy sụp. Tôi sẽ phải nhìn vào cái sai của hôm nay để ngày mai phải tốt hơn.

* Nhưng khán giả "ném đá" như thế, chị có phục không?

- Tôi phục chứ. Tâm phục khẩu phục. Nói thật, phải thương lắm họ mới nhắc nhở mình như thế. Tôi sợ nhất người ta không thèm nhắc đến mình. Giống như ở nhà, tôi sợ nhất mẹ giận mà không thèm nói chuyện với mình. Khi mẹ còn la mắng tôi, tức là còn thương. Giờ mẹ tôi đã mất, tôi muốn nghe la mắng còn không được. Thế nên, khi khán giả còn bình luận về sản phẩm của tôi, còn nhắc nhở những điều tôi chưa làm được, tức là họ còn cho tôi cơ hội. Tôi phải cố gắng để làm tốt công việc của mình.

* Chị có tin mình sẽ tốt hơn không?

- Tôi cầu toàn, ham học hỏi và biết lắng nghe. Đó có lẽ là ưu thế nhất của tôi và cũng là thứ giúp tôi có thể trụ được ở môi trường nghệ thuật đầy khắc nghiệt này. Sau "Tình yêu và tham vọng", tôi đang tiếp tục cho những dự án mới. Khi tôi còn cơ hội, có nghĩa, tôi còn thời gian để sửa chữa những điều chưa tốt ở bản thân. Điều tôi cần từ khán giả chính là cho tôi thêm ít thời gian để chứng minh.

Diễm My 9X biết ơn công chúng đã nhắc nhở mình để còn phấn đấu

* Là một trong những diễn viên được đánh giá "xinh đẹp và thông minh", chị thấy mình xứng đáng với lời khen tặng đó?

- Tôi chỉ dám nhận mình là người mê làm đẹp và là người chịu khó học hỏi mà thôi. Giống như bao người khác, tôi cũng bị ám ảnh bởi sự già cỗi nhưng ngày càng lớn, điều làm tôi sợ nhất là sự già cỗi trong tâm hồn. Tôi tin rằng chỉ cần luôn sống vui vẻ, lạc quan thì chúng ta sẽ luôn tươi trẻ. Còn thông minh, với tôi, đó là điều không quan trọng hàng đầu. Điều quan trọng của phụ nữ vẫn là trí tuệ. Phải có trí tuệ để biết nên làm gì và không nên làm gì. Sự chừng mực, ở bất cứ phương diện nào, cũng làm nên sự duyên dáng cho người phụ nữ. Với tôi như thế là đủ rồi.

Diễm My 9X bên bạn trai đại gia lâu năm

* Ngoài diễn xuất, chị còn đang lấn sân kinh doanh và cả giảng dạy?

-Tôi đã chính thức đảm nhận vai trò mới là viện phó học viện làm đẹp "Vietnam Beauty Academy", đào tạo những chuyên viên làm đẹp cho các thẩm mỹ viện. Tôi mê làm đẹp từ nhỏ nên nếu không tham gia nghệ thuật, tôi chắc chắn kinh doanh ở lĩnh vực này. Nay, tôi may mắn có được cả hai: vừa tham gia nghệ thuật vừa kinh doanh lĩnh vực làm đẹp.

Diễm My 9X thấy mình may mắn vì được theo đuổi đam mê nghệ thuật và làm đẹp

Thùy Trang, ảnh: Hai Nguyen

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/diem-my-9x-len-tieng-khi-bi-du-luan-nem-da-2020092309034105.htm