Diễm My 6x:'Thời của tôi bikini là điều gì khủng khiếp'

'Từ lịch một tờ, lịch lốc, lịch bướm đến gương lược, hộp mứt, đến kẹp tóc, vé số, thậm chí là hộp quẹt đều có hình tôi.' - Người mẫu ảnh nổi tiếng một thời chia sẻ.

"Tôi là người đầu tiên dám mặc bikini 2 mảnh chụp ảnh lịch"

- Cách đây mấy chục năm, việc chụp ảnh bikini là một điều gì đó vượt xa sức tưởng tượng của nhiều người. Vậy lý do nào khiến Diễm My trở thành người đi trước dẫn đầu phong trào táo bạo này?

- Ở mỗi thời điểm, khi quan niệm về cái đẹp, những giá trị văn hóa khác nhau sẽ cho ra đời những quan điểm, cách nhìn nhận mỗi sự việc có sự khác biệt nhất định. Nếu giờ đây việc người mẫu diện bikini được xem là bình thường thì với thời điểm thập niện 80, 90 quả thật là một điều lạ lẫm, thậm chí được xem là khủng khiếp vì công chúng vẫn chưa thể quen mắt.

Năm 1989 khi cuộc thi Hoa hậu TP.HCM diễn ra, các bạn thí sinh mới chỉ là áo một mảnh thì trước đó 3 năm (vào năm 1986), tôi đã có một bộ ảnh lịch gồm 7 tờ chụp cho một hãng tàu biển bằng áo tắm hai mảnh. Dĩ nhiên, bức ảnh với bikini nhanh chóng được công chúng quan tâm đặc biệt. Còn tôi, chỉ xem mình là một người tiên phong để thể hiện được vẻ đẹp hình thể của người phụ Việt Nam trong bối cảnh quan niệm về cái đẹp vẫn chưa được mở rộng.

Diễm My sinh năm 1962, tại Nha Trang, trong một gia đình có 3 chị em. Gia đình cô chuyển vào Sài Gòn sinh sống từ năm 1972.

- Tiên phong chưa bao giờ là một việc dễ dàng nhất là lại trong một vấn đề nhạy cảm như chụp bikini. Thời đó, chị có nghe người ta bàn tán hay xì xào gì về mình không?

-Bản chất của bikini không xấu, mà chỉ là cách chúng ta diện, chúng ta thể hiện chúng trong mắt người khác có thực sự văn minh hay không mà thôi. Tôi chụp ảnh với bikini chỉ để phục vụ công việc, không nhằm mục đích nào khác. Vì thế, tôi nghĩ rằng hình ảnh của mình với quan điểm nghiêm túc như thế đã tự tạo nên được giá trị riêng, không tầm thường, không dung tục.

- Chị từng chia sẻ, chị có vài mối tình trước khi đến với ông xã. Nhưng họ đều không muốn chị đi chụp hình mát mẻ, gợi cảm như bikini?

Không hẳn. Những người đó và tôi chia tay do hai người không hợp hoặc người ta không hiểu và không muốn tôi đi chụp hình. Nhưng tôi thì lại thích điều đó.

Diễm My từng trở thành "hiện tượng" với công chúng khi xuất hiện trong bộ áo tắm lên lịch.

- Theo chị làm mẫu thời đó có sự khác biệt gì so với các bạn trẻ thời bây giờ như thế nào?

- Điều kiện làm việc của các bạn trẻ hiện tại có phần thoải mái, nhẹ nhàng hơn chúng tôi cách đây mấy chục năm khi không có quá nhiều sự hỗ trợ của máy móc thiết bị.

Thời điểm ấy chưa có công cụ chỉnh sửa ảnh nên những bức ảnh chụp quảng cáo, nhãn hàng giao gì đều phải làm thật. Ví dụ tôi chụp lịch cho hãng tơ lụa, họ lấy nguyên một cây vải lụa quấn quanh người cho tôi tạo dáng, hết cây này tới cây khác, mà phải đợi cho gió lên tóc bay bay mới chụp được. Một lần quảng cáo mỡ trăn, tôi phải tự ôm lấy con trăn... Tuy nhiên, công việc người mẫu ảnh thời đó dù có khó khăn thật nhưng cho tôi một cuộc sống tốt với mức thu nhập rất khá.

Thu nhập nghề mẫu chỉ tạm đủ trang trải cuộc sống

- Thu nhập khá thời đó với chị như thế nào ?

- Cát-sê cho một ngày chụp của tôi khởi điểm là 200.000 đồng, sau đó tăng lên 500.000 đồng và 4 - 5 năm sau thì tăng lên 1 triệu đồng. Lúc đó vàng chỉ có 320.000 đồng/chỉ nên mức cát-sê ấy là rất cao. Hiện tại, tôi cũng có quan sát và biết được tình hình của những bạn người mẫu hiện nay với mức thu nhập chỉ ở vừa tầm, tạm đủ trang trải cho mọi thứ. Tuy nhiên, khi chúng ta hết lòng và thực sự nghiêm túc với nghề, tôi tin không ai phụ lòng chúng ta cả.

Ngày trẻ, Diễm My 6X đã sở hữu những bộ ảnh chụp gợi cảm khiến khán giả nam khó rời mắt

- Thời của chị, không nhiều gương mặt người mẫu như bây giờ nên sự cạnh tranh cũng không cao. Thậm chí người ta cho rằng, chỉ cần xinh chút là đã được làm mẫu được rồi?

- Thời đó chụp hình cũng đơn giản, chỉ cần cầm trái hồng hay trái táo. Tôi cũng chẳng cần phải khóc lóc hay diễn đạt tâm trạng như trong phim, chỉ cần cười mỉm, mắt long lanh, quần áo xanh, đỏ là chụp được ngay. Và cứ thế từ lịch một tờ, lịch lốc, lịch bướm đến gương lược, hộp mứt, đến kẹp tóc, vé số, thậm chí là hộp quẹt đều có hình tôi. Mà những năm đó tư duy cũng đơn giản, năm trước chụp ăn khách thì năm sau lại tiếp tục mời mình chụp.

- Nghĩa là chỉ cần xinh đẹp lập tức có thể trở thành mẫu chứ không cần nhiều kiến thức, am hiểu về nghề mẫu hay những biểu cảm, cat walk như hiện nay?

- Mỗi thời có những khó khăn và yêu cầu khác nhau. Thời chúng tôi đơn giản, chưa hiểu nhiều về nghề mẫu, ngô nghê và thủ công lắm. Nếu như ngày nay được hỗ trợ từ các thiết bị, công nghệ để lúc sản phẩm đến với công chúng hoàn hảo nhất thì ngày xưa chúng tôi chụp máy phim, chưa có photoshop nên mọi động tác từ: cơ thể, ánh mắt, bờ môi, động tác tay phải chuẩn xác, không được phép mắc sai lầm.

Việc không có các công cụ hỗ trợ chỉnh sửa cũng giúp chúng tôi có ý thức giữ gìn sắc vóc, chăm chút cho vẻ đẹp tự nhiên của mình hơn. Thời điểm đó và cho đến hiện tại, can thiệp dao kéo hay phẫu thuật thẩm mỹ vẫn còn là một ý niệm khá xa lạ với chính tôi.

Sở hữu nhan sắc quá xuất sắc và chiều cao 1m73, Diễm My được xem như là "hạt giống" của thế hệ diễn viên, người mẫu ngày đó.

- Vậy theo chị, điều kiện cần và đủ của một người mẫu, nhất là người mẫu ảnh thì cần phải sở hữu những gì?

- Một sản phẩm bền sẽ bao gồm sự cộng hưởng của 2 yếu tố: chất lượng và thẩm mỹ. Với một con người, một công việc nào đó muốn được tồn tại cũng tương tự như thế. Là người mẫu, trước tiên phải cần đến yếu tố về dung mạo, sắc vóc và thần thái cùng những kỹ thuật cần thiết. Nhưng những yếu tố vật lý này vẫn chưa đủ để tạo nên một con người thành công, mà hơn hết đó là sự uy tín, tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và sự cầu thị với mỗi việc mình nhận

- Cùng thời với chị, có một số người đẹp có “thương hiệu” như Hà Xuyên, Thúy Lan, Bích Liên…Vậy tại sao cái tên Diễm My vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn, nhiếp ảnh gia?

- Tuy không phải xuất sắc nhất nhưng tôi là người luôn cố hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Để rồi khi cầm những đồng tiền trên tay cho công việc đó, chúng ta đừng bao giờ phải hối tiếc hay tự cảm thấy hổ thẹn. Đó là bài học lớn nhất mà tôi tự rút ra cho mình. Và có lẽ những giá trị ấy đã bồi đắp để tạo nên một hình ảnh Diễm My sống vững trong lòng khán giả lẫn người trong nghề.

Dù đã ngoài 50 nhưng Diễm My vẫn trẻ trung, nổi bật. Cô được khán giả yêu mến gọi "người đàn bà không tuổi".

Nguyên Bảo

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/diem-my-6xthoi-cua-toi-bikini-la-dieu-gi-khung-khiep-887126.html