Điểm lại những phân cảnh gây thương nhớ khắp Ngũ châu của 'Phù Dao' mới hiểu vì sao phim lại hot đến vậy

'Phá đảo' 9 tỉ lượt xem sau hơn 40 tập phát sóng, bộ phim đang chứng tỏ sức hút khó cưỡng dù khen chê lẫn lộn hay scandal tới tấp. Vậy 'Phù Dao' có thực sự khó coi như anti-fan chê trách hay xứng đáng là bom tấn cổ trang trong dịp hè như fan tung hô?

Trong khi scandal cá nhân của nữ chính Dương Mịch chưa kịp lắng đọng, bộ phim lại dính nghi án đạo nhái từ những tập đầu tiên, sau đó là hàng loạt những bình luận khen chê đủ đường của khán giả, Phù Dao dường như có khởi đầu khá long đong dù được tập trung tuyên truyền và gây ấn tượng khá tốt trong lòng người hâm mộ khi phim chưa phát sóng. Nhưng mặc kệ thị phi, Phù Dao vẫn lần lượt xác lập những kỷ lục đáng ngưỡng mộ giữa hàng loạt bộ phim đình đám phát sóng cùng thời điểm.

Đạt 9 tỉ lượt xem sau 40 tập, “Phù Dao” thực sự là đề tài nóng của mùa hè này

Đạt 9 tỉ lượt xem sau 40 tập, “Phù Dao” thực sự là đề tài nóng của mùa hè này

Làm nên thành công ấy, công lớn là từ “nữ hoàng rating” Dương Mịch và nam thần ngôn tình Nguyễn Kinh Thiên – cặp đôi không thể chuẩn hơn cho hình tượng Phù Dao – Trường Tôn Vô Cực mà khán giả mong muốn, bên cạnh đó là những diễn viên phụ từ gạo cội đến các tiểu sinh tiểu hoa đang hot. Nhưng ngoài dàn diễn viên trai xinh gái đẹp, diễn xuất khá, Phù Dao giành được sự quan tâm, hâm mộ chủ yếu lại từ phần kịch bản còn gây nhiều tranh cãi.

Một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ 2018

Đạo nhái các cảnh phim từ trong nước đến quốc tế, diễn biến lúc nhanh lúc chậm khiến khán giả hoang mang, không tạo được chiều sâu cao trào khi những gian nan nhân vật gặp phải đáng lẽ nên thực sự “gian nan” lại bị dễ dàng hóa giải, lợi dụng các cảnh thân mật của nam nữ chính… không thể phủ nhận những điểm trừ lớn này của phần kịch bản biến chỉnh thể một tác phẩm lẽ ra phải nổi đình nổi đám trở thành một bộ phim có đầu tư lớn lại nhận đánh giá thấp từ phía khán giả. Nhưng điểm qua những phân cảnh đắt giá trải dọc 40 tập phim mới thấy được, biên kịch cũng đã khổ tâm thế nào để xây dựng lên một Phù Dao làm vừa lòng khán giả như hôm nay.

Dương Mịch vẫn giữ vững phong độ của nữ hoàng rating

Phù Dao (Dương Mịch) vốn là một cô nhi có kiếp sống nô bộc lớn lên trên núi Huyền Nguyên, nàng thông minh, tốt bụng nhưng cũng rất nghịch ngợm, bướng bỉnh. Đại sư huynh Yến Kinh Trần vừa là thanh mai trúc mã, vừa là chỗ dựa tình cảm của Phù Dao chính là một trong những người thân quan trọng nhất với nàng. Nhưng khi mang trong mình bí mật về thân thế, Phù Dao được định sẵn phải trải qua một cuộc sống không thể bình yên. Yến Kinh Trần chính là cửa ải đầu tiên của cuộc đời nàng.

Yến Kinh Trần đấu võ cùng Phù Dao trong trận Điền đấu cuối cùng

Một cô gái lương thiện, chính trực, dù đau lòng khi bị người yêu bỏ rơi vẫn không chịu ủy thân làm thiếp, sống trái với nguyên tắc ngay thẳng của mình. Nàng hiểu cho Yến Kinh Trần gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của gia tộc nhưng hắn lại vô tình liên tiếp làm tổn thương nàng. Chính sự im lặng chấp nhận của Yến Kinh Trần vào giây phút Phù Dao bị đổ oan ăn cắp bí kíp võ công đã khiến cô gái hồn nhiên ấy lần đầu tiên ý thức được thế giới này có thể vô tình với mình như vậy.

Phù Dao bị bắt nhốt vào trại nô lệ

Một kiếm chém ra, tình nghĩa với Yến Kinh Trần cũng bị nàng cắt bỏ. Người quan trọng nhất với Phù Dao bây giờ chỉ còn lại Tiểu ThấtChu thúc. Chu thúc vì nàng mà chết, Phù Dao không thể đứng im nhìn Tiểu Thất cũng gặp kết cục tương tự. Nàng đồng ý nhảy vực, để Tiểu Thất được sống. Nhưng sự vô tình của Bùi Viện khi đẩy cả Tiểu Thất xuống vực khiến Phù Dao lần đầu tiên biết hận và trả thù. Hai vết đao trên mặt Bùi Viện, một cái vì nàng, một cái vì Tiểu Thất, cả hai đều không sâu chứng tỏ Phù Dao dù hận lại vẫn mang theo lòng trắc ẩn chưa hề phai nhòa.

Chiến đấu để bảo vệ những người vô tội

Đến Côn Kinh, Phù Dao mới càng nhận rõ hơn sự cách biệt giữa người với người, dù nàng có tâm bảo vệ những nô lệ trong trại nhưng đứng trước Bùi Viện điên cuồng báo thù, quan quân không màng đến tính mạng người dân, sức lực của nàng quá nhỏ bé. Ánh mắt kiên cường của Phù Dao lúc ấy, thực sự khiến người xem cảm động.

Phù Dao – Vô Cực và những khoảnh khắc ngọt sâu răng

Sau này, vì thỏa thuận với Vô Cực mà vào cung, Phù Dao dần phát hiện ra tình cảm của mình dành cho kẻ vô lại luôn thích đùa giỡn nàng lại luôn xuất hiện những lúc nàng gian nguy nhất ấy. Sự thấp thỏm bất an của nàng, sự dũng cảm thổ lộ của nàng đều khiến con người Phù Dao trở nên sống động hơn trong mắt khán giả. Tình cảm của Vô Cực – Phù Dao cũng không chỉ hời hợt từ những bông đùa, ôm ấp mà nó thực sự ngọt ngào, gắn bó hơn rất nhiều.

Tình bể bình khiến khán giả ôm tim liên tục

Hôn lễ mà fan vẫn chê cười là “cướp hôn” ngoài sự hoành tráng trong bối cảnh, phục trang và sự hài hước trong cách xử lý tình huống không giống ai của Phù Dao còn có một phân cảnh khiến người hâm mộ phải chết chìm trong bể tình nữa: cảnh đại hôn chính thức của đôi trẻ Phù Dao – Vô Cực. Từ ánh mắt, nụ cười, cái nắm tay đến làn khói xinh đẹp tượng trưng cho sự kết hợp của hai tâm hồn thực sự yêu thương nhau, ai dám nói biên kịch đã làm dở trong phân cảnh này?

Đại hôn hoành tráng nhất màn ảnh cổ trang năm nay

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi Phù Dao tìm đến Thiên Quyền, nhận được sự nhờ cậy của Phật Liên giả làm Công chúa Toàn Cơ quốc vào cung, chính nàng cũng không ngờ được bản thân sẽ gặp phải càng nhiều nguy hiểm ở nơi cung cấm hoa lệ ấy. Giây phút Phù Dao nhìn thấy ảo cảnh mà Trường Tôn Huýnh tạo ra về sự ân ái tình cảm của Vô Cực với Phật Liên, người ta như nghe được tiếng trái tim nàng vỡ vụn. Bản thân thêm một lần mang tiếng oan khi bị đổ tội giả mạo, người thương cứ ngỡ đã thấu hiểu thực ra lại mang theo bí mật trùng trùng.

Phật Liên -Người chị em lật mặt nhanh nhất màn ảnh

Nỗi đau đớn ấy càng lớn hơn gấp bội khi nàng suýt bị Trường Tôn Bình Nhung làm nhục. Thân cô thế cô, thương tích đầy mình nhưng vẫn phải gắng sức chống trả lại tên cầm thú. Thân thể bé nhỏ của Phù Dao chỉ dám gục ngã thực sự khi nằm trong vòng tay của Vô Cực. Sự kiên cường trong yếu ớt của Phù Dao, tình yêu sâu đậm đến sẵn sàng hi sinh tất cả của Vô Cực khiến người xem vừa đau lòng vừa xúc động.

Phù Dao tuyệt vọng chiến đấu trước sự phản bội của Diêu thành

Nhưng dường như vận rủi vẫn luôn réo tên Phù Dao, ép nàng phải từ bỏ bằng được sự lương thiện và chính trực nàng chưa bao giờ dám quên dù gặp bao nhiêu gian dối, lừa lọc. Diêu Thành mà Phù Dao hết lòng bảo vệ trong giờ phút sinh tử lại sập cửa trước mặt nàng, mặc nàng vùng vẫy, héo mòn sinh mệnh ngay trước mắt. Một bên là kẻ địch, một bên là lòng người lạnh bạc, Phù Dao còn có bao nhiêu nước mắt và máu để rơi vì những người như vậy? Đau lòng cho Phù Dao, fan càng phẫn nộ với những gì người dân và binh sĩ Diêu Thành thể hiện. Thậm chí còn vì thế mà “giận lây” Phù Dao khi nàng quyết định nghe theo lời khuyên của Chiến Bắc Dã, cho Diêu Thành một cơ hội nữa.

Chiến Bắc Dã khuyên Phù Dao cho Diêu thành một cơ hội

Nhiều người sẽ cảm thấy hình tượng Phù Dao được xây dựng khá chắp vá, thánh nữ không cần thiết. Nhưng nếu đồng hành cùng bộ phim sẽ thấy được, đó chính là tính cách nhất quán của Phù Dao. Chính nghĩa, tốt bụng và luôn giữ vững nguyên tắc làm người của mình. Nữ cường mà bộ phim xây dựng chính là một cô gái như vậy, mạnh mẽ từ trong ý chí, vững vàng với trái tim nguyên sơ.

Mạnh mẽ và lương thiện, Phù Dao dù có “bàn tay vàng” hay không cũng vẫn tỏa sáng

Giống như đạo diễn Tạ Trạch nói: “Phù Dao hướng đến nhân tính duy mỹ. Muốn quay một bộ phim đẹp không khó, cái khó là làm sao có thể truyền tải năng lượng chính trực đến người xem. Từ đầu đến cuối tư tưởng trong vẫn thống nhất chặt chẽ, có yêu đương, có tranh đấu, có ác nhân, cũng có kẻ trọng tình trọng nghĩa, nhưng dù là xuất hiện tình huống nào thì cốt truyện chính vẫn luôn là lấy chúng sinh làm trọng, đề cao chính nghĩa, đấu tranh cho sự bình đẳng của con người.”

Dù còn nhiều ý kiến khen chê nhưng “Phù Dao” vẫn đang hút fan vô hạn

Như vậy, dù phần kịch bản còn có nhiều lỗ hổng, diễn xuất của nữ chính Dương Mịch cũng còn nhiều bàn cãi, chưa thực sự làm hài lòng người xem, nhưng “chín người mười ý”, khi đánh giá một bộ phim hãy nhìn vào nhiều mặt và ghi nhận những điểm tích cực, đừng phán xét và chê trách quá khắt khe một tác phẩm chứa đựng tâm huyết của nhiều người.

An An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-truyen-hinh/diem-lai-nhung-phan-canh-gay-thuong-nho-khap-ngu-chau-cua-phu-dao-moi-hieu-vi-sao-phim-lai-hot-den-vay-3278260.html