Diễm Hằng 'Nhật ký Vàng Anh': Khó khăn lớn nhất là vượt qua chính mình

Nữ diễn viên 'Nhật ký Vàng Anh' năm nào chia sẻ về cuộc sống trong thời gian rời xa showbiz, về vai diễn trong bộ phim mới 'Mẹ ơi bố đâu rồi'.

Diễm Hằng “Nhật ký Vàng Anh” lí lắc, đáng yêu ngày nào giờ đã thành người phụ nữ tuổi 30 trưởng thành, chín chắn. Cô vẫn coi điện ảnh là cái duyên và đang từng bước gây dựng công ty riêng một cách thận trọng, chỉn chu sau những vấp ngã trong quá khứ. Mới đây, cô tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ với vai diễn người mẹ đơn thân trong bộ phim truyền hình dài tập “Mẹ ơi, bố đâu rồi”.

Diễm Hằng: “Tôi coi những khó khăn như vận hạn của mình

PV: Nhìn Diễm Hằng ở tuổi 30 có vẻ mặn mà, trầm ngâm, khác hoàn toàn với hình ảnh cô bé lí lắc, đáng yêu trong “Nhật ký vàng anh” cách đây 12 năm?

Diễm Hằng: Chắc là chị đúng (cười). Tôi cũng không để ý gì nhiều, chỉ có mọi người nói tôi mới biết. Có lẽ khi trưởng thành, ai cũng có sự lặng yên của riêng mình. Trải nghiệm nhiều nên cảm xúc đối với mọi việc xung quanh cũng khác. Bây giờ không có gì khiến tôi quá vui hay quá buồn được nữa. Tôi cũng muốn hồn nhiên lắm chứ, nhưng sự chiêm nghiệm, vẻ điềm đạm bề ngoài là những gì cứ tự nhiên diễn ra…

Diễn viên Diễm Hằng

Diễn viên Diễm Hằng

PV: Diễm Hằng còn liên lạc với những người bạn Nhật ký Vàng Anh không?

Diễm Hằng: Thực ra từ hồi đóng “Nhật ký Vàng Anh”, tôi đã không quá thân thiết với mọi người. Chúng tôi vẫn gặp nhau khi đi sự kiện, nhưng chơi thì không. Duy có Mạnh Quân thì nói chuyện nhiều hơn một chút vì vẫn đóng phim với nhau.

PV: Diễm Hằng có nhận thấy những diễn viên nữ đóng “Nhật ký Vàng Anh” như Hoàng Thùy Linh, Vân Hugo, Thanh Huyền và cả Diễm Hằng đều có số phận vất vả, trắc trở hơn bình thường?

Diễm Hằng: Tôi và bạn bè ngồi nói chuyện với nhau cũng đều công nhận điều đó. Không hiểu sao nhiều nữ diễn viên Nhật ký Vàng Anh đều có số phận trắc trở, vất vả và gặp nhiều biến cố trong cuộc sống.

Với tôi, tôi coi những khó khăn như vận hạn của mình. Đó là một phần của cuộc sống và mình phải tìm mọi cách để vượt qua. Tôi tự nhận mình là người lạc quan, quá khứ là cái đã diễn ra, quan trọng nhất là ngày mai như thế nào.

PV: Biến cố trước đây có khiến Diễm Hằng bị ám ảnh về tiền bạc không? Và người đàn ông đến với bạn, chắc hẳn cũng phải vững vàng về tài chính?

Diễm Hằng: Tôi chỉ suy nghĩ nhiều về sự ổn định. Người đàn ông đó ít nhất cũng phải hơn tôi nửa cái đầu. Một khi họ đã tự đứng vững thì giải quyết cái gì cũng đàng hoàng. Họ ổn định về kinh tế thì cũng là người có suy nghĩ chín chắn và tự làm chủ được cuộc sống. Tuy nhiên, tôi là người sống tình cảm, bởi vậy vẫn muốn sống theo cảm xúc hơn là những tiêu chuẩn của lý trí.

PV: Xinh đẹp như Diễm Hằng hẳn không thiếu thiếu gia, công tử xung quanh?

Diễm Hằng: Tôi không có duyên với các anh thiếu gia, công tử. Mà nói thẳng là họ không thích kiểu như tôi, bởi tính tôi vô tư, thoải mái, chỉ muốn là chính mình. Nhiều bạn ăn mặc đẹp, ra đường phải sang chảnh, còn tôi vẫn chỉ thích quần short, áo phông cho thoải mái, ít khi trang điểm.

PV: Diễm Hằng khi yêu sẽ như thế nào?

Diễm Hằng: Tôi luôn toàn tâm toàn ý mỗi khi yêu ai đó. Khi có một mối quan hệ tình cảm ổn định, nghiêm túc thì mới yên tâm làm các việc khác được. Tôi cũng hơi khó tính, cho nên có lẽ những người yêu tôi sẽ cảm thấy áp lực.

“Trong “Mẹ ơi, bố đâu rồi”, tôi thấy mình xấu nhất nhà”

PV: Trở lại phim trường sau 12 năm, Diễm Hằng có gặp khó khăn gì không?

Diễm Hằng: Khó khăn lớn nhất là vượt qua chính mình. Lúc được mời đóng phim “Mẹ ơi, bố đâu rồi”, tôi bị “khớp” và lo lắng đến mức run lẩy bẩy. 12 năm qua tôi vẫn đi diễn, vẫn đứng trên sân khấu nhưng không hiểu sao lại căng thẳng cực độ như vậy, bởi VFC bây giờ đã quá chuyên nghiệp và tiết tấu công việc rất nhanh, áp lực.

Mắt tôi một bên to, một bên nhỏ, mặt lại hơi lệch. Trong phim tôi đóng chung với cô Lê Khanh và bé Quỳnh Koo, Lê Na, mọi người đều rất đẹp. Tôi thấy mình xấu nhất nhà, makeup rất nhạt. Đã thế sau tai nạn người tôi bị phì lên nhiều cho nên tôi rất tự ti vì béo. Hơn nữa, ở tuổi 30, độ tươi trẻ, dễ lại người không còn như tuổi 20 nữa.

PV: Quỳnh Kool từng chia sẻ có tác động tiêm filer vào gương mặt. Tại sao bạn không lựa chọn phương án phẫu thuật thẩm mỹ để tự tin hơn?

Diễm Hằng: Phẫu thuật thẩm mỹ là sự lựa chọn của mỗi người. Tôi không chọn phẫu thuật thẩm mỹ bởi đơn giản sợ đau. Thứ 2, tôi nghiêng về vẻ đẹp tự nhiên, không thích sự thay đổi trên gương mặt hay cơ thể. Tôi thích da nâu, không thích da trắng. Tôi thích mặt vuông, không thích chạy theo mốt mặt Vline, mặt dài nhọn. Vấn đề lớn nhất bây giờ là tôi phải tập luyện cho người săn chắc, gọn gàng hơn.

PV: Diễm Hằng có tiếc không khi bạn có ngoại hình, tài năng, lại sẵn đà từ “Nhật ký Vàng Anh” có thể bứt phá nhiều hơn trong 12 năm qua?

Diễm Hằng: Rời xa phim ảnh, tôi chuyển hướng sang kinh doanh. Giả dụ trong 12 năm ấy, tôi cũng đóng phim, ca hát mà không gặt hái được thành công mới tiếc. Tôi không tiếc vì mỗi người có một chặng đường khác nhau, sự lựa chọn khác nhau trong cuộc sống. Tôi chọn hài lòng với những gì mình đạt được hơn là nghĩ về thành công của người khác.

PV: Diễm Hằng có bị “khớp” với dàn diễn viên trẻ của VFC khi trở lại phim trường không?

Diễm Hằng: Dùng từ “ngưỡng mộ” thì đúng hơn (cười). Lần đầu gặp bé Quỳnh Kool, ấn tượng em đẹp, hồn nhiên, giỏi, tự tin, chỉn chu, tự quản lý cuộc sống rất tốt. Còn Lê Na có chút gì đó giống tôi ngày xưa, tóc xoăn xoăn, hồn nhiên, yêu đời. Đó là những cái mình không bao giờ có được nữa.

PV: Xin cảm ơn Diễm Hằng./.

Tố Uyên/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/diem-hang-nhat-ky-vang-anh-trai-long-sau-nhung-bien-co-trong-qua-khu-842547.vov