Điểm danh hai nam phụ vạn người chê và hai nữ phụ triệu người mê trong phim truyền hình Hoa Ngữ

Trong một số trường hợp, nam phụ dù chẳng phải vai phản diện cũng đủ làm khán giả chán ghét. Bên cạnh đó, trong các bộ phim truyền hình dài tập, nữ phụ hầu như luôn bị gán mác ác nữ, tiểu tam...nhưng trong một số bộ phim, nữ phụ lại cực kỳ đáng yêu và tỏa sáng không kém gì nữ chính.

Hãy cùng SAOstar điểm qua một số hình tượng kịch bản mới lạ này nhé!

Thứ nhất, nói về nam phụ vạn người chê. Không phải ngẫu nhiên mà trong các bộ phim, nam phụ đều luôn được yêu thích. Bởi vì nam phụ luôn được xây dựng một cách khá hoàn hảo với ngoại hình đẹp, tính cách tốt và đặc biệt là luôn chịu mọi bất hạnh khi làm nền cho nam chính và nữ chính. Vừa đẹp vừa giỏi nhưng số phận lại hẩm hiu, thử hỏi ngoài nữ chính ra thì có ai không thương không yêu cho được.

Không khó để kể tên hàng loạt các vai nam phụ trong các bộ phim truyền hình Trung Quốc được khán giả yêu thích như: Thẩm Văn Đào (Vẫn cứ thích Em -偏偏喜歡你) luôn âm thầm giúp đỡ nữ chính, cuối cùng cũng chết mà chẳng có được tình yêu. Hay mới đây là Vương gia Bắc Đường Mặc Nhiễm (Ôi Hoàng Đế bệ hạ của ta - 哦我的皇帝陛下), Phú Sát Phó Hằng (Diên Hi công lược- 延禧攻略),…tất cả đều là những nam thần văn võ song toàn nhưng vẫn nằm ngoài mắt xanh của nữ chính.

Thẩm Văn Đào văn võ song toàn

Thẩm Văn Đào văn võ song toàn

Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa đẹp trai vừa tài giỏi

Phú Sát thị vệ - người trong mộng của bao nữ khán giả

Nam phụ được yêu thích có rất nhiều, nhưng nam phụ bị chê bai cũng không hề ít. Họ đa phần đều không hẳn là vai phản diện, nhưng chính sự lấp lửng nửa nọ nữa kia, không chính kiến và yếu đuối của họ đã làm khán giả cảm thấy khó chịu bực mình.

Dạ Thần Nhuận Ngọc trong Hương mật tựa khói sương (香蜜沉沉烬如霜 )chính là một trong những nam phụ dáng ghét nhất màn ảnh phim Hoa Ngữ.

Dạ Thần vốn khí chất ngời ngời trong “Hương mật tựa khói sương”

Vốn dĩ Dạ Thần vốn rất tốt, nhưng trải qua một vài biến cố , những tác động và tình yêu không được đáp lại dành cho Bồ Đào Cẩm Mịch khiến Dạ Thần dần “Hắc Hóa”.

Hiểm ác, không từ thủ đoạn là những gì khán giả thấy được ở Dạ Thần. Nếu Dạ Thần đừng mang chấp niệm quá sâu đối với tình yêu, hoặc nếu yêu thì cứ dũng cảm cạnh tranh công bằng thì không sao. Đằng này Nhuận Ngọc lại chơi chiêu Không ăn được thì đạp đổ. Chính hành động tiểu nhân đã khiến khán giả không thể chấp nhận Dạ Thần Nhuận Ngọc.

Tiếp theo không thể không kể đến Nhị hoàng tử Dực tộc Ly Kính trong Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa (三生三世十里桃花). Yêu một người nhưng ngủ với một người. Nữ chính không chấp nhận là đúng. Khán giả la ó, chán ghét cũng chẳng có gì sai.

Lúc mới đầu Ly Kính xuất hiện còn được yêu thích hơn nam chính

Ly Kính ở Dực giới vốn chẳng tranh giành với ai, chỉ thích rong chơi không màng tranh giành lợi ích với Thiên tộc. Sau khi gặp Tư Âm - vốn là con gái Hồ Đế Bạch Thiển, hai người đã nảy sinh tình cảm yêu mến nhau.

Thưở Ly Kính và Tư Âm còn yêu thương, xém chút khiến nàng Bạch Thiển “bỏ nhà theo trai”

Nhưng thật đáng ghét, chỉ sau một vài tập, tình cảm dành cho Tư Âm dù dạt dào nồng nhiệt, Ly Kính vẫn không nhận ra được người mình yêu. Bị Huyền Nữ giả dạng thành Tư Âm lừa Ly Kính cũng không phát hiện ra, cuối cùng vẫn lên giường cùng Huyền Nữ và sau đó cưới luôn Huyền Nữ làm vợ.

Tình cảm nhùng nhằng, có yêu cũng chẳng có gan thể hiện. Yêu tưởng sống tưởng chết nhưng sẵn sàng lấy người khác. Nhu nhược, yếu đuối chính là những điểm đáng ghét không thể chấp nhận nổi của nam phụ Ly Kính.

Tận cùng của nhu nhược! Đến bước đường cùng, Bạch Thiển đến đòi công đạo, Ly Kính vẫn chưa thể biết mình ủng hộ ai.

Nói chung nam phụ mà đã đáng ghét thì mọi yêu thương sẽ lại đổ dồn về nam chính, nữ chính mà thôi.

Tiếp theo, chúng ta bàn đến vấn đề nữ chính vạn người mê trong các bộ phim Hoa ngữ. Không cần nói thì ai khán giả mê phim ai cũng biết, mô tuýp một bộ phim thường sẽ có nam chính, nữ chính, nam phụ, nữa phụ. Nam phụ thường sẽ yêu nữ chính, nữ phụ thường sẽ yêu nam chính nhưng kết quả chẳng đi đến đâu. Nếu nam phụ yêu là hi sinh thì nữ phụ yêu sẽ chiếm đoạt, không từ thủ đoạn, hạ lưu, vô sỉ cái gì cũng xấu.

Nữ phụ xấu xa không khó để kể tên vì có nhiều như lá rụng cuối thu. Nghê Mạn Thiên hống hách ngang ngược của Hoa Thiên Cốt (花千骨), Lệnh Phi vệ Yến Uyển mưu mô, nham hiểm của Hậu cung Như Ý truyện (後宮如懿傳) hay Nhĩ Tình tích ác nhưng giả hiền lành vô tội của Diên Hi công lược (延禧攻略)

Nghê Mạn Thiên xấu tính ngang tàng

Diễn viên Lý Thuần khá có duyên với những vai đáng ghét: Lệnh Phi Vệ Yến Uyển tiểu nhân bỉ ổi

Ác nữ số đen nhất trong phim truyền hình Trung Quốc

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trên màn ảnh Hoa ngữ cũng không thiếu những nữ phụ đáng yêu. Vẻ ngoài xinh xắn, tính tình chân thật chính là những yếu tố tạo nên một nhân vật nữ phụ vạn người mê.

Người tình kim cương (克拉恋人)là bộ phim đánh dấu sự hợp tác ăn ý của Trung Quốc và Hàn Quốc. Cặp đôi diễn viên chính trong phim được giao cho Đường Yên vai Mễ Đóa Bi Rain vai Tiêu Lượng.

Khi đã cảm thấy những cảnh tình cảm của Mễ Đóa và Tiêu Lượng trở nên nhạt nhẽo, quanh đi quẩn lại chỉ là sự đuổi rượt tình yêu không hồi kết, khán giả lại cực hứng thú với các cảnh dở điên dở khùng của cô nàng minh tinh xinh đẹp Cao Văn (Địch Lệ Nhiệt Ba) mặt dày theo đuổi bác sĩ Lôi Dịch Minh (La Tấn).

Tuy sang chảnh với tất cả mọi người nhưng Mễ Đóa lại rất trẻ con với những người cô cảm thấy yêu thương, thân thuộc. Yêu là nói, là dũng cảm theo đuổi thể hiện tình yêu. Khi cảm thấy không có hi vọng, khi bạn thân và người mình yêu thành đôi, Cao Văn cũng dũng cảm từ bỏ.

Xinh đẹp, tính kỳ, hài hước, đáng yêu là tất cả những gì tốt đẹp mà nữ phụ Cao Văn ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Nữ phụ này chỉ xứng đáng được yêu chứ chẳng ai nỡ ghét bỏ.

Nữ phụ tiếp theo được cả thế giới yêu thương đó là Tạ Yên Nhiên (Tống Nam Tích) trong Ôi Hoàng Đế bệ hạ của ta (哦我的皇帝陛下). Trong bộ phim này, nữ phụ lại yêu tha thiết nam phụ mặc dù trái tim nam phụ chỉ có mình nữ chính.

Tạ Yên Nhiên vốn là người được Thái Hậu chỉ định ban hôn cho Hoàng Thượng Bắc Đường Dịch (Cốc Gia Thành) nhưng cô lại một mực từ chối vì trót thương Vương Gia Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Ngỡ tưởng rằng Yên Nhiên sẽ tìm mọi cách để tranh giành tình yêu của Vương Gia hoặc vinh hoa phú quý của Hoàng Thượng, nhưng không, Yên Nhiên lúc nào cũng ở bên giúp đỡ nữ chính Lạc Phỉ Phỉ (Triệu Lộ Tư) và hết lòng vun vén cho tình yêu của Phỉ Phỉ và Hoàng Thượng.

Vấn đề ở đây chính là tình bạn chân thành Yên Nhiên dành cho tất cả mọi người xung quanh cô không vì chút vụ lợi toan tính nào cả. Chẳng phải giả vờ ngây thơ, cũng chẳng phải vun đắp cho Hoàng Thượng và Phỉ Phỉ thì Vương Gia sẽ về bên cô. Quan trọng, đến cuối cùng dù người Vương Gia yêu là ai, Yên Nhiên cũng không hề oán giận hay ganh ghét, chỉ một lòng cho đi tình yêu.

Đối với nữ phụ, chẳng cần biết có xinh đẹp hay không, chỉ cần lương thiện, tốt bụng, đơn thuần, chân thật là sẽ được người người yêu thương.

Vy Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/diem-danh-hai-nam-phu-van-nguoi-che-va-hai-nu-phu-trieu-nguoi-me-trong-phim-truyen-hinh-hoa-ngu-3833506.html