Điểm 10 cho Chelsea ở trận thắng dễ Southampton 3-0

Trong một ngày cả Barkley và Morata cùng nổ súng, không khó để Chelsea hạ đo ván Soton ngay tại thánh địa St. Mary.

Ảnh: Offside.

Xuất phát với đội hình gần như mạnh nhất, Chelsea hiểu nếu thắng trận này, họ sẽ gây trực tiếp áp lực đến cuộc so tài Liverpool - Man City sau đó. Không nhiều đội có thể cản được The Blues của Sarri lúc này tại Ngoại hạng Anh và Southampton cũng nằm trong số đó.

Thứ bóng đá gọi là "Sarri-ball" đang thể hiện được hết giá trị của mình với những con người mà Sarri đang nắm trong tay. Một hàng công tưởng chừng chỉ có Hazard biết tỏa sáng đã thay đổi bộ mặt hoàn toàn.

Chelsea càng chơi càng hay. Ảnh: Reuters.

Giữa tuần, khi Chelsea vượt qua Vidi ở Champions League, Morata đã ghi bàn thắng duy nhất. Sau đó, anh đã khóc bởi sức ép mà chân sút 75 triệu bảng phải gánh trong thời gian qua là quá nhiều. Và ở trận này, Morata tiếp tục có cơ hội khóc.

Đúng phút cuối cùng (90+3') của trận đấu, tiền đạo người Tây Ban Nha lốp bóng qua người thủ thành của Soton và ấn định tỉ số 3-0. Bàn thắng của Morata không có quá nhiều ý nghĩa về mặt điểm số nhưng nó mang lại giá trị tinh thần rất lớn với tiền đạo này. 2 trận gần nhất đều ghi bàn và đều khóc, có lẽ sức ép đã giảm đi rất nhiều trên đôi chân giá hàng chục triệu bảng.

Morata đã trút bỏ được rất nhiều sức ép. Ảnh: Offside.

Người kiến tạo cho Morata là Hazard trước đó đã kịp ghi dấu ấn với bàn mở tỉ số (phút 30). 8 trận đã qua ở Ngoại hạng Anh, tiền vệ người Bỉ ghi tới 6 bàn và chứng minh giá trị lên tới cả trăm triệu bảng của mình trên TTCN không phải trò đùa.

Hazard đá thanh thoát trận này qua trận khác. Ảnh: Daily Mail.

Ngoài những giọt nước mắt của Morata và nụ cười của Hazard, Chelsea trận này còn giúp một nhân tố khác cởi lòng, đó là Barkley. Từ khi chuyển tới Chelsea 8 tháng trước sau khi giũ áo Everton, đến tận trận đấu này, thần đồng bóng đá Anh mới ghi bàn mở hàng cho CLB mới.

Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Barkley chỉ là pha đá bồi sau cú sút hỏng ăn của Giroud. Tuy nhiên, đó là thành quả sau màn trình diễn tốt của anh ở trận này. Trước khi ghi bàn, chính Barkey là người đã kiến tạo để Hazard mở tỉ số.

Barkley là người ăn mừng dữ dội nhất nhất trong đội hình Chelsea. Ảnh: Reuters.

Ở trận đấu sau đó, Liverpool và Man City đã hòa nhau không bàn thắng tại Anfield. Với kết quả này, cả Man City, Chelsea và Liverpool cùng có 20 điểm trên bảng xếp hạng. Man City đứng nhất, Chelsea xếp sau và vị trí thứ 3 thuộc về Liverpool.

Giroud cũng để lại nhiều ấn tượng dù không ghi bàn. Ảnh: BPI.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/diem-10-cho-chelsea-o-tran-thang-de-southampton-3-0-634800.ldo