Diego Silva: 'Đừng gọi tôi là ngoại binh đẹp trai nhất V.League'

Tiền đạo CLB Hải Phòng Diego Silva thể hiện khao khát khẳng định bản thân sau thất bại lần đầu ở V.League 2016 trong màu áo Đồng Tháp.

Sau khi tỏa sáng ở các giải hạng Tư và hạng Ba Thái Lan, đầu năm 2020, Diego Silva gia nhập CLB Hải Phòng với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Dù mang nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ, tiền đạo người Brazil gây thất vọng kể từ đầu mùa.

Nhiều cổ động viên đã nói Diego Silva không biết đá bóng. Anh liên tục phải nhận chỉ trích cho tới trận đấu cuối cùng của giai đoạn một V.League 2020. Cơn khát bàn thắng của chân sút sinh năm 1990 đã được giải tỏa bằng 3 bàn thắng ghi vào lưới SLNA.

Ít ai biết Diego Silva từng chơi cho CLB Đồng Tháp ở mùa giải 2016. Anh đã phải chờ đợi 4 năm cho cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp ở V.League.

 Diego Silva (ngoài cùng bên phải) là cầu thủ hay nhất Thai League 3 năm 2019. Ảnh: Facebook nhân vật.

Diego Silva (ngoài cùng bên phải) là cầu thủ hay nhất Thai League 3 năm 2019. Ảnh: Facebook nhân vật.

- Xin chào Diego, từ Vua phá lưới ở giải hạng Ba Thái Lan tới cầu thủ vô danh ở V.League có vẻ như chặng đường dài?

- Không thể phủ nhận V.League là giải đấu khốc liệt, bởi tôi từng thi đấu ở đây từ năm 2016 cho CLB Đồng Tháp. Tôi sang Thái Lan sau đó, thi đấu cho các đội hạng Tư, hạng Ba và ghi rất nhiều bàn thắng để giúp họ thăng hạng. Rõ ràng, có một sự khác biệt lớn giữa Thái Lan và Việt Nam.

Thật buồn khi phải tới trận đấu cuối cùng của giai đoạn một V.League, tôi mới ghi bàn, bởi nếu tôi tỏa sáng sớm hơn, người hâm mộ sẽ biết đến tôi nhiều hơn. Tôi hài lòng với 3 bàn thắng đầu tiên, nhất là với cú sút xa bằng chân không thuận. Khi tôi chia sẻ video bàn thắng đó lên mạng xã hội, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp đều thán phục và gửi lời chúc mừng tôi.

- Anh có thể kể một chút về quãng thời gian đá cho CLB Đồng Tháp?

- Đó là chuỗi ngày đáng quên trong sự nghiệp. Ban huấn luyện để tôi trên băng ghế dự bị trong nhiều trận đấu. Họ ưu tiên sử dụng cầu thủ nội, không cho tôi chơi bóng tới những phút cuối cùng. Bạn nghĩ xem, bao nhiêu tiền đạo trên thế giới có thể tỏa sáng khi được tung vào sân trong vài phút bù giờ?

Mùa giải đầu tiên ở Đồng Tháp mang đến cho tôi những bài học ở V.League, khi đó tôi còn khá trẻ. Tôi từng có lúc bị sốc vì thời tiết nắng nóng, tôi cũng gặp nhiều khó khăn trong chuyện ăn uống nữa. Ăn uống không đảm bảo, tôi không có đủ sức khỏe để tập luyện và thi đấu. Lương đã thấp, huấn luyện viên lại chẳng bận tâm tới việc giúp tôi lấy lại sự tự tin. Tôi buồn vì điều đó.

Cuộc sống thay đổi hẳn khi chuyển sang Thái Lan một năm sau đó. Dù tôi chỉ đá ở giải hạng Ba, các HLV ở đây đã dạy cho tôi biết thế nào là sự chuyên nghiệp trong bóng đá.

Diego Silva ghi dấu ấn ở vòng đấu cuối cùng của giai đoạn một V.League 2020 bằng siêu phẩm sút xa. Ảnh: Minh Chiến.

- Anh đã giúp 2 đội bóng thăng hạng trong 2 năm. Tại sao anh không ở lại Thái Lan để chinh phục thêm đỉnh cao mà trở lại Việt Nam?

- Tôi luôn khao khát trở lại đây để khẳng định mình. Ở Thái Lan, tôi gần như có được mọi thứ mình muốn. Hai năm thi đấu, tôi đều là Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất mùa. Nhiều đội bóng ở Thai League 1 ngỏ ý mời về đội, nhưng tôi thấy đây là lúc thích hợp để trở lại Việt Nam. Tôi muốn thử thách bản thân một lần nữa, và tôi chọn CLB Hải Phòng.

Khi thi đấu ở Thái Lan, tôi được cấp nhà, xe hơi bởi vì đó là những thứ vốn phổ biến ở xứ sở chùa Vàng. Khi sang Việt Nam, không được đãi ngộ như vậy, nhưng tôi vẫn thấy hài lòng. Tôi hạnh phúc với cuộc sống ở đây với những người đồng đội tại CLB Hải Phòng.

- Sau 4 năm, anh có thấy V.League thay đổi gì nhiều không?

- Nền bóng đá nào cũng phải phát triển theo quy luật tự nhiên, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cũng vậy. Về một số khía cạnh, tôi thấy các đội bóng có sự thay đổi. Tuy nhiên, riêng khoản cơ sở vật chất phục vụ tập luyện và thi đấu, nhất là khoản sân bãi, thì Việt Nam nên học Thái Lan.

Ở Thái Lan, dù đội bóng có chơi ở giải hạng Ba, hạng Tư đi nữa, bạn vẫn có sân tập và sân thi đấu riêng với mặt cỏ tuyệt đẹp. Tôi từng ghi bàn vào lưới CLB Buriram United trên chính sân nhà của họ, tôi biết rõ mặt sân tốt sẽ thúc đẩy chất lượng chuyên môn của trận đấu.

Sau nhiều trận làm khách ở V.League mùa này, tôi thấy mặt cỏ sân Lạch Tray, tuy không thể so với các sân bóng ở Thái Lan, vẫn là mặt cỏ thuộc dạng đẹp tại V.League.

- Từ khi còn ở Thái Lan, anh đã có sở thích chăm chút cho vẻ bề ngoài. Có phải điều đó mang lại sự tự tin cho anh khi thi đấu?

- Mọi người đều có sở thích riêng, tôi cũng vậy. Cứ khoảng 3-4 tháng, tôi lại đi làm tóc một lần. Mỗi lần nhuộm tóc, tôi tiêu khoảng 80 USD, còn khi ra sân thi đấu thì tôi chỉ vuốt keo, tạo kiểu thôi. Thế là giản dị lắm rồi đấy. Bạn không biết nhiều cầu thủ tiêu nhiều tiền thế nào cho sở thích của họ đâu.

Tôi thích đầu tư vào bản thân nhiều hơn. Tôi là người đơn giản, thích nấu ăn hơn là tiệc tùng. Tôi học tập Cristiano Ronaldo cả về phong cách thi đấu lẫn phong cách sống. Tôi ăn nhiều thịt, rau, hoa quả và hạn chế tinh bột. Tôi muốn duy trì phong độ để chơi bóng đến năm 40 tuổi.

Diego Silva là ngoại binh gây chú ý ở V.League 2020 với diện mạo màu mè. Ảnh: Minh Chiến.

- Phải chăng anh muốn gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam?

- Đúng vậy. Tôi muốn thi đấu lâu dài ở Việt Nam và có thể làm công việc liên quan tới bóng đá khi giải nghệ. Tôi thấy con gái Việt Nam rất xinh đẹp, mà tôi lại chưa có bạn gái. Có thể sau này tôi sẽ kết hôn với một cô gái Việt Nam.

- Nhiều cầu thủ ngoại như anh đã đến V.League chơi bóng và gặt hái thành công. Errol Stevens hay xa hơn là "King" Leandro là những ví dụ. Họ đều là những cầu thủ lừng danh của bóng đá Hải Phòng.

- Tôi đã nghe nhiều về họ, cũng đã đọc bài báo nói về sự đổi đời của Stevens nhờ V.League. Tôi tôn trọng và ngưỡng mộ họ, nhưng chẳng phải đa số cầu thủ thi đấu lâu dài ở một đội bóng đều có thành công nhất định hay sao? Cầu thủ ngoại nào đến V.League cũng muốn khẳng định tên tuổi, còn tôi muốn viết lên câu chuyện của riêng mình. Tôi hy vọng mình có thể cống hiến cho CLB Hải Phòng, tôi tin đội bóng sẽ gặt hái được thành công trong tương lai gần.

- Trước khi nói đến tương lai, hãy nhìn vào thực tại. Năm nay có vẻ như một năm sóng gió với anh. Nhiều cổ động viên chỉ trích anh là ngoại binh "rởm" dù mang diện mạo đẹp trai nhất V.League.

- Đến siêu sao bóng đá châu Âu cũng bị chỉ trích khi họ không ghi bàn cơ mà. Bóng đá là như vậy, bạn không thể tưởng tượng được áp lực của tiền đạo như thế nào đâu. Năm 2020 là năm khó khăn với bất cứ cầu thủ nào chứ không riêng gì tôi, nhưng phải nói cảm giác suốt 12 trận không có bàn thắng thật tệ, chưa kể tôi còn 2 lần gặp chấn thương nữa.

Tuy nhiên, tôi tin vào năng lực của mình, luôn tập luyện để duy trì phong độ tốt nhất. Việc ghi bàn khi thi đấu phụ thuộc nhiều yếu tố. Thật tốt khi tuyến tiền vệ CLB Hải Phòng bổ sung Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú.

Ngoài ra, xin đừng gọi tôi là ngoại binh đẹp trai nhất V.League. Tôi muốn người hâm mộ biết đến nhiều hơn ở khía cạnh bóng đá chứ không phải ở vẻ bề ngoài. Tôi tin mình sẽ tiếp tục tỏa sáng, đó là cách để tôi đáp trả những chỉ trích không hay về mình.

- CLB Hải Phòng sắp bước vào cuộc chiến tránh suất xuống hạng ở giai đoạn 2. Anh nghĩ sao về cơ hội của đội bóng?

- Ngay cả khi các đối thủ của Hải Phòng là những đội nhóm dưới, tôi cũng không thể nói đây là giai đoạn dễ dàng. Bóng đá luôn chứa đựng nhiều bất ngờ, nhưng tôi tin CLB Hải Phòng có điều kiện để thành công, một trong số đó là điểm tựa nơi người hâm mộ.

- Chúc anh và đội bóng thi đấu thành công ở giai đoạn tới.

'Việt Nam cần có thêm sân cỏ tốt hơn, Thái Lan thì rất nhiều' Từng thi đấu ở Thai League và V.League, ngoại binh Diego Silva của CLB Hải Phòng cho biết Việt Nam còn thiếu nhiều sân chất lượng để phục vụ giải bóng đá chuyên nghiệp.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/diego-silva-dung-goi-toi-la-ngoai-binh-dep-trai-nhat-vleague-post1138658.html