Diego Costa, Koke và món nợ ở Lisbon

Atletico chạm trán RB Leipzig trong trận tứ kết Champions League đêm nay cũng là cơ hội để bộ đôi Diego Costa và Koke xóa đi ký ức buồn tại Lisbon cách đây 6 năm. Lần đó, đội bóng của họ đã gục ngã trước Real Madrid ở trận chung kết bằng một thất bại đau đớn.

Nhắc lại Lisbon ngày ấy, cả Atletico lẫn hai cầu thủ duy nhất còn sót lại của Rojiblancos ở trận thua 6 năm về trước vẫn rất đau đớn. Đó là trận đấu mà Atletico đã chơi hay, sớm vượt lên dẫn trước đối thủ nhờ pha lập công của hậu vệ Diego Godin ở phút 36.

Những tưởng đoàn quân của HLV Simeone đã có thể ca khúc khải hoàn trên đất Bồ Đào Nha khi trận đấu đã bước sang phút bù giờ thì bất ngờ đã xảy ra. Bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 của Sergio Ramos phút 90+3 khiến trận chung kết phải bước vào hai hiệp phụ và bi kịch đã xảy đến với Atletico.

Họ dường như vẫn chưa thể tin là mình vừa để vuột chiến thắng, để rồi đánh mất tinh thần chiến đấu và bị Real trừng phạt với 3 bàn do công của Bale, Marcelo và Ronaldo. Tất nhiên đó là một trận đấu đáng quên của Atletico và cả Costa lẫn Koke.

Vì thế, đêm nay khi trở lại Lisbon, họ quyết tâm giành chiến thắng. Sự lão luyện của Costa cùng sự trưởng thành hơn của Koke nay đã 28 tuổi, chứ không phải của chàng trai thiếu kinh nghiệm chinh chiến tuổi 22 khi chơi trận chung kết của 6 năm về trước, Atletico tràn đây hy vọng đi tiếp ở giải đấu danh giá này.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202008/diego-costa-koke-va-mon-no-o-lisbon-2495784/