Diego Costa - 'gà son' của Tây Ban Nha

Tiền đạo Diego Costa đã có 2 bàn thắng cho đội tuyển xứ bò tót. Điều đáng nói là cả 2 pha ghi bàn đó, yếu tố may mắn đang đứng về phía trung phong có lối chơi xông xáo này.

Cùi chỏ và ghi bàn

Trong vòng vây của các cầu thủ Bồ Đào Nha, Diego Costa đã xoay trở tuyệt vời khi gỡ hòa cho Tây Ban Nha. Nhưng pha quay chậm cho thấy trước đó có vẻ tiền đạo này đã thúc cùi chỏ vào cằm Pepe và công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) lại bỏ qua.

Diego Costa đã vung tay vào mặt Pepe, trước khi ghi bàn gỡ hòa cho đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: AFP

Trong tình huống tranh chấp trên không với Pepe, sau khi bóng được phất dài từ sân nhà, Diego Costa đã vung tay vào mặt trung vệ Bồ Đào Nha khiến Pepe nằm gục trên sân.

Nếu trọng tài thổi phạt trong tình huống này, Costa sẽ không thể tiếp tục thoát xuống, xoay trở và sút tung lưới thủ môn Rui Patricio gỡ hòa cho đội tuyển Tây Ban Nha phút 24'. Bất chấp sự phản ứng từ phía các cầu thủ Bồ Đào Nha, công nghệ VAR vẫn không được ông trọng tài chính sử dụng đến. Quá hên cho Diego Costa!

Bóng chạm hậu vệ Iran

Sau trận đấu hòa 3-3 với Bồ Đào Nha, HLV Fernando Hierro quyết tâm kiếm trọn 3 điểm khi đối đầu với Iran. Nhất là khi Dani Carvajal trở lại sau chấn thương, Lucas Vazquez được tung vào sân từ đầu, khi HLV Fernando Hierro hy vọng sẽ sớm phá vỡ phòng tuyến của Iran.

Nhưng Bò tót thực sự bất lực trước hệ thống phòng thủ bê tông 3 lớp của HLV Carlos Queiros. Đội bóng Tây Á không dấu diếm ý đồ kiếm 1 điểm nên có đến 10 cầu thủ tham gia phòng ngự. Tây Ban Nha cầm bóng đến 73%, sút cầu môn 10 lần, trong lúc Iran chỉ tung 2 cú sút vu vơ về phía khung thành De Gea.

Diego Costa ghi bàn thắng may mắn khi hậu vệ Iran Ramin Rezaeian phá bóng bật chân đi thẳng vào lưới. Ảnh: AFP

Trong bối cảnh đó, đầu hiệp 2 Diego Costa ghi bàn thắng may mắn khi hậu vệ Iran Ramin Rezaeian phá bóng bật chân anh vào lưới đem về 3 điểm cho đội bóng Tây Ban Nha. Không còn gì để mất, các cầu thủ Iran tràn lên tấn công và họ tạo ra không ít cơ hội ghi bàn.

Phút 62, Iran ăn mừng khi đưa bóng vào lưới De Gea nhưng sau khi tham khảo VAR trọng tài đã từ chối bàn thắng của Ezatolahi vì lỗi việt vị. Có vẻ như vận son đang đứng cạnh Diego Costa!

Với chiến thắng này, Tây Ban Nha chia sẻ ngôi đầu với Bồ Đào Nha với cùng 4 điểm và hiệu số 4-3; Iran đứng thứ 3 với 3 điểm, hiệu số 1-1; còn Morocco đã bị loại với 0 điểm, hiệu số 0-2.

Rõ ràng, Diego Costa và các đồng đội có lợi thế hơn vì lượt trận cuối họ chỉ đá với Morocco, đội bóng đá bị loại trong khi nếu Iran giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha thì họ sẽ đi tiếp vào vòng sau.

HLV Fernando Hierro chỉ tiếp quản đội bóng Tây Ban Nha trước khi bóng lăn 48 giờ nhưng trong tay ông thầy này đang có “gà son” Diego Costa. Hai bàn thắng quý như vàng của tiền đạo này đang giúp đội bóng xứ Bò tót có những toan tính tiếp theo.

An Thanh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/diego-costa-ga-son-cua-tay-ban-nha-202908.html