'Điếc không sợ súng'!

Chiều 1-3, ông Giang (ở ngõ Chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa) đưa vợ đến Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô trên đường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) để sinh hoạt văn nghệ. Khi đến đầu đường Khâm Thiên, đoạn gần trục giao với đường Lê Duẩn thì ông thấy đèn tín hiệu giao thông báo dừng xe để đợi tàu qua. Nhân viên đường sắt nhanh chóng kéo rào chắn để ngăn các phương tiện đi lại nhưng vài người vẫn cố tình điều khiển xe máy băng qua đường ray.

- Chả quan tâm đến đèn báo hiệu, cố tình vượt cả rào chắn đường sắt thế này thì liều lĩnh quá ông ạ! - vợ ông Giang lắc đầu nói.

- Đúng là "điếc không sợ súng", chỉ vì muốn nhanh hơn người khác một chút mà bất chấp an nguy của cả bản thân và mọi người. - ông Giang ngao ngán trả lời vợ.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, ông Giang cho rằng, việc cố tình vượt rào chắn đường sắt khi đã có tín hiệu đèn giao thông báo dừng là vi phạm luật, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Vì vậy, mỗi cá nhân khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật, quan sát đèn báo và tuân thủ chỉ dẫn của người hướng dẫn giao thông. Các cơ quan chức năng cũng cần nghiêm khắc xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/993399/diec-khong-so-sung