Dịch COVID bùng phát, quán nhậu ở TPHCM vẫn kín khách tối 29 Tết

Kể từ 12h trưa ngày 9/2, TPHCM phải tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu, văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí do dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, tối muộn ngày 10/2 (29 Tết), nhiều hàng quán ăn uống tại TPHCM vẫn sôi động, nhộn nhịp…

Quán Lẩu cá trên đường Nguyễn tri Phương (Q.10, TPHCM), khách ngồi kín các dãy bàn, nhân viên liên tục dắt xe, kê thêm bàn cho khách đến quán.

Quán Lẩu cá trên đường Nguyễn tri Phương (Q.10, TPHCM), khách ngồi kín các dãy bàn, nhân viên liên tục dắt xe, kê thêm bàn cho khách đến quán.

Trong khi TPHCM ra lệnh tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu, quán nhậu tạm ngưng hoạt động thì nơi đây vẫn vô tư phục vụ bia, ăn uống tại chỗ theo yêu cầu của thực khách.

Các dãy bàn ghế được kê san sát nhau, lấn qua một ngân hàng đã đóng cửa nghỉ Tết.

Quán Lẩu nhúng cạnh vòng xoay Lý Thái Tổ cũng tấp nập khách vào ăn uống.

Đáng nói hơn, trên đường Phạm Đức Sơn (P.16, Q.8, TPHCM), quán Phố Bia đèn nhạc xập xình, xe khách đến nhậu chất thành dãy dài.

Đối diện, quán Ốc Góc Phố (đường Phạm Đức Sơn, P.16, Q.8) còn có nhân viên tiếp thị bia chào mời khách, dân nhậu đến đây ăn uống tập nập.

Nguyên cả dãy dài đèn sáng rực rỡ, mở cửa đến tận khuya để phục vụ khách trong đêm 29 Tết.

Quán trà sữa Đài Loan trên đường Nguyễn Tri Phương, Q.10 khắp xếp hàng san sát nhau, không chấp hành quy định giãn cách, nguy cơ dịch bệnh cao...

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/dich-covid-bung-phat-quan-nhau-o-tphcm-van-kin-khach-toi-29-tet-1792128.tpo