Dịch bệnh và tiền bẩn

'Chống dịch như chống giặc'. Giặc virus phải dập đến cùng, nhưng giặc tham nhũng phải diệt. Tận diệt.

Là liên tưởng tới cú sốc khiến cả nước choáng váng, ngơ ngác suốt mấy ngày qua. Khi chiếc máy xét nghiệm virus COVID-19 nghi bị Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thổi giá lên gấp 3 lần, từ 2,3 tỷ đồng giá nhập khẩu, lên tới 7 tỷ đồng! Giám đốc Trung tâm này cùng 6 thuộc hạ vừa bị khởi tố, bắt giam để điều tra làm rõ.

Một số Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành cũng mua loại máy ấy với giá ấy (thậm chí còn cao hơn) đang có dấu hiệu “rụt lại” bằng những cách thức khác nhau.

Một sự ngơ ngác không tài nào hiểu nổi. Không sao lý giải nổi. Giữa tình cảnh dịch dã, chết sống này, khi mọi người dân dù bần hàn nhất vẫn tìm cách góp phần bé mọn cả vật chất lẫn tinh thần giúp đất nước vượt qua nguy biến. Thì lòng tham lam đến vô đáy vô đạo vẫn có chỗ để len vào. Đồng tiền một lần nữa chứng tỏ sức mạnh ma quái đến vô biên của nó. Một khi kết cục vụ án được phơi bày.

Kết cục ấy không chỉ vấy bẩn danh dự cá nhân, gia đình, hay danh dự một quốc gia vốn đang được đánh giá cao về thành tích chống lại thứ virus khủng khiếp này. Mà còn là gánh nặng đau đớn, mặc cảm của biết bao người đang trên tuyến đầu kiểm soát dịch bệnh, sau những gì họ đã hy sinh, cống hiến. Không có thứ tội ác nào lớn hơn.

WHO vừa khẳng định chưa có bằng chứng người đã chữa khỏi COVID -19 sẽ miễn dịch. Con virus này lúc âm lúc dương biến ảo khôn lường.

Nhưng trước một thứ virus ăn tiền một cách tận mạt như vậy, đến lúc này tôi chợt nhận ra, rằng vật chủ truyền bệnh không chỉ là tiền hay lỗ hổng cơ chế nữa rồi. Mà là những thứ khác ma quái, biến ảo hơn nhiều. Không bằng cấp học vấn, tư tưởng thấm nhuần hay hình phạt nào dễ bề níu giữ cảm hóa được. Khi những con người kiểu đó đã thuộc về ma quỷ.

Một kẻ tham ô tới 3 triệu đô la – con số lịch sử trong một phi vụ tham nhũng riêng đối với một cá nhân, đã thoát án tử rồi vẫn không cảm thấy đó là may mắn, lại còn kêu than “án nặng”. Thì đó là thứ gì? Còn là suy nghĩ của con người?

Tất nhiên không thể nào duy tâm, cho dù với ma quỷ. Với những kẻ bất chấp tất cả để ăn tiền trên xương máu, trên tính mạng đồng bào, thì thứ vũ khí có sức hủy diệt dữ dội nhất dành cho chúng, đó cũng chính là…tiền! Luật pháp phải tước đoạt lại về cho nhân dân toàn bộ tiền bạc, tài sản phi pháp mà những kẻ đó đã ăn cướp được. Phải có ngay chế tài tịch thu lại toàn bộ những thứ tài sản bẩn không chứng minh được nguồn gốc. Như thế mới có thể chặn bớt được cơn khát thèm bẩn thỉu và vô độ của chúng.

Mặt sau đồng tiền thời Hy Lạp cổ đại được đúc hình ảnh một con mắt. Thần thoại cũng kể người chết luôn được đắp hai đồng xu lên đôi mắt đã vĩnh viễn khép lại. Có lẽ không chỉ theo hàm nghĩa xưa nay vẫn được hiểu, rằng con mắt trên đồng tiền giúp người sống giữ của, còn đồng tiền trên đôi mắt để người chết làm lộ phí sang thế giới bên kia.

Mà có lẽ còn mang ý nghĩa, rằng con người bất kỳ ai, đều phải có một thứ nhãn thông để thấu thị đồng tiền. May ra mới đủ sức làm người.

Trí Quân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/toi-nghi/dich-benh-va-tien-ban-1648602.tpo