'Địa ngục' của mẹ con nữ sinh bị bố đánh đập vì không kịp nấu cơm

Cách đây ít ngày, trên mạng xã hội Facebook lan truyền 1 đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh 1 người đàn ông chửi bới và đánh đập dã man 1 bé gái đang mặc đồng phục.

Theo tài khoản Facebook đăng đoạn clip, đây là cảnh bố đẻ bạo hành con gái ruột xảy ra ở huyện Ba Vì, Hà Nội. Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận, có hàng ngàn người chia sẻ và bày tỏ sự bất bình trước hành động đánh con dã man của người đàn ông trên và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ.

Ba mẹ con chị Đ. trong đó có em H. trình bày lại việc bị em này bị bố đẻ bạo hành và cầu cứu cơ quan chức năng.

Quỳ lạy vẫn bị đánh tới tấp

Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông trung tuổi, cởi trần, liên tục chửi bới, đánh đập một bé gái mặc áo đồng phục của trường học. Nữ sinh bị tát, đạp vào bụng, đá vào đầu, dùng khuỷu tay giáng vào lưng... ngay trước mặt 2 em ruột.

Mặc cho 2 đứa trẻ khóc lóc nức nở, quỳ lạy van xin tha cho người chị nhưng người đàn ông vẫn liên tục mắng chửi, đánh đập. Lúc này, cháu gái chỉ biết quỳ gối, nằm gục xuống nền đất, bất lực để người đàn ông bạo hành. Đánh con xong, người bố nàyđuổi cả 3 chị emra khỏi nhà.

Cũng theo người đã đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội, người đàn ông này đã có hành vi bạo hành con trong khoảng 3 năm trở lại đây. Tìm hiểu được biết, sự việc trên xảy ra tại 1 gia đình ở thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội. Người cha nhẫn tâm là Trần Văn Tráng (SN 1977). Sự việc đánh con gái xảy ra vào tối ngày 22/12.

Đáng chú ý, nguyên nhân khiến Tráng đánh đập con gái là do em nhỏ này đi học về muộn không kịp nấu cơm tối cho gia đình. Danh tính bé gái là em Trần Thị Thư H (SN2003). Buồn bã kể lại sự việc, H cho hay: Hôm đó, bố về quê đi ăn cưới không có nhà. Trước khi đi, H. được bố dặn dò rằng đi học về thì nấu cơm cho các em ăn.

Tuy nhiên, trên đường đi học về chiếc xe đạp điện bất ngờ bị hỏng khiến em phải dắt bộ từ trường về nhà. Chính vì vậy, H về tới nhà thì đã muộn, không kịp nấu cơm cho các em. Cô bé đáng thương này cũng cho biết thêm, hàng ngày 3 chị em H thường xuyên bị bố đánh đập, chửi bới, có những lúc bố đánh cả 3 chị em rất đau, để lại vết thâm tím trên người. Trong 3 chị em, H lớn nhất nên bị đánh đòn nhiều nhất.

“Do tức giận, bố đã đánh cháu. Chưa hết, bố còn bắt đưa số điện thoại của cô giáo để hỏi về việc sao đi học về muộn. Ngoài việc đánh cháu thì trước đây các chị em trong nhà cũng thường xuyên bị bố đánh”, H. nghẹn ngào nói.

Vợ cũng là nạn nhân

Được biết, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Đ và Trần Văn Tráng có 4 người con. Quá trình chung sống, giữa 2 vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên hiện chị Đ và Tráng đang sống ly thân. Chia sẻ với PV, chị Đ cho biết: vợ chồng chị có 1 con gái lớn (SN2000) vừa học xong cấp 3, H là con gái thứ 2,dưới H còn 2 em nhỏ nữa.

Vì cuộc sống mưu sinh nên chị Đ và con gái lớncùng ra trung tâm Hà Nội làm thuê.Ở nhà chỉ còn 3 đứa con nhỏ ở cùng bố. Nói về clip đăng tải trên mạng xã hội, chị Đ phân trần rằng, chị không phải ngườ iquay và đăng clip đó, clip là do một người hàng xóm quay trộm rồi nhờ người khác đăng lên Facebook.

Việc chồng thường xuyên đánh các con chị Đ có biết, việc này cũng đã tiếp diễn trong suốt khoảng 3-4 năm nay. Chính bản thân chị Đ cũng là nạn nhân của người chồng vũ phu này, nhưng cả mấy mẹ con đều chỉ biết im lặng chịu đựng. “Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ các cháu.

Ở bên một người cha như vậy các cháu không có được một cuộc sống an toàn, không nhận được tình yêu thương”, chị Đ trình bày. Một người họ hàng cho hay, cả 2 vợ chồng Tráng và con gái lớn đều đi làm thuê thỉnh thoảng mới về thăm các con.

Hôm xảy ra vụ việc,Tráng đi đám cưới ở quê đến 19h cùng ngày thì về. Vào nhà, thấy 2 con nhỏ đang vạ vật tực hơi với nhau ở góc nhà, trên người lấm lem đầy đất bẩn. Cất tiếng hỏi các con đã ăn cơm chưa thì các cháu nhỏ bảo chưa được ăn gì và kêu đói vì chị vẫn chưa đi học về để nấu cơm.

Nghe các con nói vậy, Tráng xuống bếp xem sao thì thấy bếp núc lạnh tanh, bừa bộn nên vô cùng bực tức, cho rằng con gái không nghe lời mình nên đã ra tay đánh mắng cháu. Liên quan đến sự việc trên, ông Phùng Trần Ngọ - Chủ tịch UBND xã Đồng Thái xác nhận: vụ việc xảy ra trên địa bàn xã mình và đã chỉ đạo Công an xã và các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh.

"Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng đến làm việc với gia đình thì không gặp được người đàn ông này. Hiện cơ quan chức năng mới chỉ tiếp xúc được với vợ củaTrần VănTráng", ông Ngọ thông tin. Một hàng xóm tiết lộ, cuộc sống vợ chồng từ lâu đã “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, nên vợ chồng Tráng đã sống ly thân trong suốt 1 thời gian dài.

Để có thể nuôi 4 người con ăn học và trang trải cuộc sống, Tráng phải đi làm thợ hồ. Có bản tính vũ phu, người vợ có vẻ ngoài khá ưa nhìn nên Tráng thường xuyên tỏ ra ghen tuông, rồi “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”.

Đánh vợ chưa đủ, Tráng còn đánh đập cả các con. Kể từ khi ly thân vợ, Tráng càng trút đòn roi lên các con nhiều hơn nữa. Những người hàng xóm đã nhiều lần chứng kiến việc này nên vô cùng bức xúc nhưng không ai dám khuyên can vì lo sợ “tình làng nghĩa xóm” bị ảnh hưởng.

Theo ông Phùng Kim Thuận – Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Thái, đây là lần đầu tiên trên địa bàn xã ĐồngThái có xảy ra trường hợp mâu thuẫn gia đình nghiêm trọng như vậy.

Sau vụ việc, UBND xã Đồng Thái sẽ tăng cường phối hợp với các đoàn thể địa phương như Ủy ban Chăm sóc giáo dục trẻ em, Hội Phụ nữ có Câu lạc bộ Phụ nữ pháp luật phòng chống tệ nạn trong gia đình để tăng cường giám sát, tuyên truyền vận động trong các thôn, xóm, gia đình.

Nói ra đừng sợ

“Mấu chốt của vấn đề bạo lực gia đình là sự im lặng, và chúng tôi quyết định tấn công sự im lặng ấy”-Đó chính là thông điệp của triển lãm “Phía sau cánh cửa” đang trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ ngày 24/11 đến31/12.

Một chiếc giường phủ ga trắng không có chân. Xung quanh giường chỉ được treo lên bằng sợi dây có những bức ảnh và câu chuyện của người bị bạo hành, kể cả bạo hành tình dục.Ở một sắp đặt khác có tên “Mặt nạ của hạnh phúc”, những mẩu gương vỡ được ghép thành một tấm gương lành.

Dù cố ghép nhưng nó vĩnh viễn không bao giờ lành lặn.Và những nạn nhân của bạo lực gia đình có thể soi vào đó để thấy nỗi đau của bạo lực đang được che đậy sau những vỏ bọc hào nhoáng. Còn chị P.T.T.sinh năm 1981 tại Vĩnh Phúc - là nhân viên ngân hàng bị chồng đánh đập tàn bạo đến mức phải chạy trốn tới Ngôi nhà bình yên của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam lánh nạn.

Chị kể, hôn nhân của vợ chồng chị không được bố mẹ chồng đồng ý, nên bao năm chị vẫn không được coi là người trong nhà, gia đình bàn bạc việc gì không bao giờ bàn với chị.

“Thường thì anh khóa cửa rồi đánh tôi trong nhà, sức tôi không chống được bạo lực từ anh ấy vì đàn ông họ khỏe. Tôi chỉ chịu đựng thôi. Có lần anh ấy dùng dao phay cứa vào cổ tôi,tôi sợ quá gọi Công an đến giải quyết. Đến khi đi làm, tôi nói dối cơ quan là đi đường bị trấn lột.Tôi không muốn cơ quan tôi cũng như cơ quan chồng viết việc tôi thường xuyên bị chồng đánh vì chẳng vui vẻ gì khi nói ra những chuyệnđó”.

Theo chuyên gia về giới Lê Thị Phương Thúy: “Bạo lực gia đình vẫn diễn ra âm thầm trong đời sống xã hội. Cộng đồng dường như đã và đang chấp nhận bạo lực như một phương thức hành xử của gia đình.Trẻ gái lớn lên dễ chấp nhận bạo lực như một phương thức hành xử bình thường; trẻ trai cho rằng bạo lực là phương thức giao tiếp hiệu quả. Vì vậy, việc đảm bảo an toàncho trẻ trong môi trường gia đình là một việc làm cần thiết”.

Thùy Chi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/dia-nguc-cua-me-con-nu-sinh-bi-bo-danh-dap-vi-khong-kip-nau-com-d87344.html