'Địa chỉ đỏ' trên quê hương Nam Ngạn

Từ đầu cầu Hàm Rồng đi vào bờ nam sông Mã khoảng 1km hướng về phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) là nơi 64 giáo viên, sinh viên đã hy sinh vào ngày 14-6-1972. Còn nhớ, ngày ấy cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc diễn ra rất ác liệt.

Cầu Hàm Rồng trở thành mục tiêu tập trung đánh phá của đế quốc Mỹ. Chính vì vậy, tuyến đê sông Mã gần khu vực cầu Hàm Rồng bị bom địch cày xới, mỗi khi nước sông dâng cao, thì tiềm ẩn nguy cơ vỡ đê gây ngập lụt cả một vùng rộng lớn. Để duy trì tuyến giao thông huyết mạch thông suốt và phòng, chống lũ lụt, UBND tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng khẩn cấp bồi đắp đoạn đê xung yếu từ Nam Ngạn đến Hàm Rồng. Lực lượng tham gia đắp đê lúc đó có hơn 2.000 người, trong đó có 1.000 giáo viên và học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn thị xã Thanh Hóa (nay là thành phố). Với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, các giáo viên, học sinh, sinh viên đã bất chấp hiểm nguy, hăng hái làm việc. Đang hăng say lao động thì 3 chiếc máy bay của Mỹ bất ngờ nhào đến và trút bom. Sau loạt bom ấy, 64 giáo viên, sinh viên Trường Y sĩ, Trường Sư phạm 7+3 đã ngã xuống và hàng trăm người khác bị thương.

Để tưởng nhớ những người hy sinh trong trận bom năm ấy, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã cho xây dựng bia tưởng niệm trên đê Nam Ngạn (TP Thanh Hóa). Đây là "địa chỉ đỏ", góp phần giáo dục truyền thống quê hương, đất nước, truyền thống anh dũng của giáo viên, sinh viên cho thế hệ trẻ. Để phát huy giá trị của "địa chỉ đỏ" này, các trường học ở tỉnh Thanh Hóa và các vùng lân cận nên tổ chức cho học sinh, sinh viên tới tham quan, giáo dục truyền thống, qua đó xây dựng tinh thần phấn đấu, cống hiến hy sinh vì Tổ quốc.

TRẦN QUANG ĐÔNG

(xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/dia-chi-do-tren-que-huong-nam-ngan-575344