Địa chỉ cuối tuần

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô – Sơn Tây – Hà Nội) đang diễn ra chuỗi hoạt động mang chủ đề 'Miền Tây mến thương'. Sự kiện với nhiều hoạt động được tổ chức suốt tháng 10, đặc biệt vào dịp cuối tuần có nhiều hoạt động hấp dẫn.

Tại đây đang tái hiện không gian sông nước và trình diễn nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc các tỉnh miền Tây Nam Bộ; giới thiệu ẩm thực đặc trưng... Đặc biệt, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều không gian lễ hội độc đáo…

Còn tại TP HCM, Câu lạc bộ (CLB) nhiếp ảnh nữ Hải Âu đang trưng bàu triển lãm ảnh nghệ thuật “Hải Âu tuổi 28”. Triển lãm trưng bày 63 tác phẩm ảnh đen trắng của 21 tác giả là thành viên của CLB nhiếp ảnh nữ Hải Âu. Các tác phẩm được thể hiện trên nền ảnh trắng đen nhưng ẩn chứa trong đó là những câu chuyện mộc mạc, đằm thắm, miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên, con người phản ánh sinh động về cuộc sống của người dân trên khắp mọi miền đất nước. Triển lãm kéo dài đến ngày 13/10, tại Nhà Văn hóa Phụ nữ TP HCM số 192 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, TP HCM.

Tại Trung tâm triển lãm mỹ thuật nhiếp ảnh (29 Hàng Bài, Hà Nội) đang diễn ra triển lãm mỹ thuật “Phía cuối con đường” của 3 họa sĩ trẻ Trịnh Vũ Hiếu, Chu Việt Cường và Lê Văn Hoàn. Mỗi người một phong cách nhưng bộ ba họa sĩ xác định đi chung với nhau trên con đường nghệ thuật nhiều gian khó, ở đó họ phải vứt bỏ mọi định kiến, các ham muốn, hoài nghi để nhìn về phía cuối con đường, về bản ngã của của chính mình… Đây cũng là triển lãm khá lạ với 3 dòng tranh và gốm vừa độc lập, vừa có sự tương tác nhất định về hình thái và nội dung. Triển lãm mở cửa đến ngày 8/10.

Cũng kéo dài tới ngày 8/10, triển lãm “Sắc dó 2018” của họa sĩ Vũ Thái Bình với gần 30 tác phẩm trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học – Hà Nội) khiến người xem nao lòng với không gian nơi làng quê đồng bằng Bắc Bộ hay những bản làng miền núi xa xôi mang đậm sắc thái riêng; chân dung của những con người lao động bình dị trong cuộc sống được khắc họa chân thực cho ta cảm giác như đang đối thoại cùng, từ nụ cười rạng rỡ đến nét mặt lo âu hay những ánh mắt biết nói chứa chan biết bao hy vọng như đang thì thầm kể cho chúng ta những câu chuyên riêng của họ.

Trúc Mai

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/du-lich/dia-chi-cuoi-tuan-tintuc419227