Địa chấn Champions League

Đội bóng nắm giữ kỷ lục 13 lần lên đỉnh châu Âu và nhà ĐKVĐ tiếp tục cống hiến một bữa tiệc bàn thắng và những phẩm chất bóng đá đỉnh cao ở trận tứ kết lượt về.

Samuel Chukwueze lẻn xuống ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Villarreal ở phút 88

Samuel Chukwueze lẻn xuống ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Villarreal ở phút 88

Những tưởng trước một Real Madrid già “jeu”, với thất bại 1-3 ở trận lượt đi trên sân nhà, Chelsea khó lòng đảo ngược. Nhưng “cọp chết để da”, The Blues có cuộc ngược dòng khó tin tại Tây Ban Nha. Mason Mount, Rudiger rồi Timo Werner ghi liền 3 bàn, dẫn ngược lại Los Blancos với tổng tỷ số 4-3 sau 75 phút. 60 ngàn CĐV trên sân Bernabeu chết lặng.

Tuy nhiên, đúng vào thời khắc giữa sự sống và cái chết, bản lĩnh của đội bóng sở hữu 13 chiếc Cúp C1/Champions League đã lên tiếng. Phút 80, Modric tung cú vẩy má ngoài trivela thượng thừa loại bỏ hết hàng thủ Chelsea cho Rodrygo băng vào dứt điểm tung lưới Chelsea. Bất phân thắng bại 4-4 sau 180 phút đưa 2 đội vào hiệp phụ. Và một lần nữa, HLV Ancelotti được “hạnh phúc vì phụ thuộc vào Benzema” với pha đánh đầu tung lưới Chelsea (2/3 bàn ở trận lượt đi của Benzema cũng bằng đầu). Sân Bernabeu như nổ tung. Ngược dòng không tưởng để thắng với tổng tỷ số 5-4, sau 3 năm liên tiếp phải dừng bước ở vòng 1/8, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trở lại bán kết (lần thứ 31, nhiều hơn các đội ít nhất 11 lần).

Nhà vua chính thức rời ngai vàng nhưng Chelsea hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu. Có điều, giờ đây thầy trò HLV Tuchel chỉ còn hy vọng duy nhất ở FA Cup, nơi The Blues đã vào bán kết gặp Crystal Palace, nhưng nếu vào chung kết sẽ phải đối đầu với Man City hoặc Liverpool.

Tuy nhiên, “cơn địa chấn” thực sự mà đội khách tạo ra là tại Đức. Ai cũng nghĩ thất bại 0-1 trên sân Villarreal tuần trước chỉ là một “tai nạn” nhỏ với Bayern Munich, trở về Allianz Arena, Hùm xám sẽ “làm gỏi” Tàu ngầm vàng. Nhưng tất cả những gì mà đội chủ nhà 6 lần vô địch làm được là điên cuồng tấn công để chỉ có 1 bàn thắng của Lewandowski và nhận đòn trừng phạt ở phút 88 từ pha sút trúng đích đầu tiên của đối thủ. Thắng chung cuộc 2-1, Villarreal lần đầu tiên có mặt ở bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu ở cấp CLB.

Chỉ đứng thứ 7 mùa trước ở La Liga, đoàn quân của HLV Unai Emery được dự Champions League nhờ đoạt chức vô địch Europa League, nhưng đã lần lượt loại 2 ông lớn Juventus và Bayern bằng thứ bóng đá phòng ngự đỉnh cao và phản công chớp nhoáng (bàn thắng ở trận lượt về qua chân 5 cầu thủ nhưng tính từ người cắt bóng đến khi chui vào lưới chỉ mất đúng 13 giây). Liệu trước vòng tứ kết mấy người biết 2 cầu thủ Nigeria ghi bàn cho Villarreal: Samuel Chukwueze và Danjuma?

Sau khi lên ngôi ở mùa giải 2019-2020, năm thứ 2 liên tiếp Bayern không vào đến bán kết. Thật đáng tiếc nhưng cũng đáng trách, bởi đường cho họ tưởng như quá thênh thang khi đối thủ ở vòng knock-out chỉ là Salzburg và Villarreal. Rõ ràng “Hùm xám” nước Đức thiếu động lực làm mới mình khi “một mình một cõi”, không có đối thủ ở Bundsesliga suốt 1 thập niên qua, nên bước ra châu Âu chỉ là “mèo lười”.

Yên Chi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202204/dia-chan-champions-league-3111472/